SEOUL, Nam Hàn (NV) – Viên chức đảng đối lập chính tại Nam Hàn Lee Jae-myung bị đâm vào cổ trong chuyến viếng thăm thành phố Busan miền Nam hôm Thứ Ba, 2 Tháng Giêng trong một vụ tấn công làm ông đổ máu nhưng vẫn sống sót, giới chức của đảng này loan báo.
Ông Lee được đưa tới bệnh viện Seoul National University, giải phẫu tĩnh mạch và đang hồi phục trong phòng hồi sức cấp cứu, phát ngôn viên Đảng Dân Chủ Kwon Chil-seung cho biết.
Ông Lee đang thị sát công trường xây cất Phi Trường Mới Gadeokdo và nói chuyện với các phóng viên thì bị hành hung, làm cho ông lãnh một vết rách dài 1 centimeter ở bên trái cổ, Kwon cho hay.

Lee “bị tổn thương vùng tĩnh mạch ở cổ” và các bác sĩ lo ngại ông có thể tiếp tục bị chảy máu, Kwon dẫn lời các bác sĩ.
Phát ngôn viên mô tả nỗ lực ám sát Lee là một hành động “khủng bố” và “là mầm họa nghiêm trọng cho nền dân chủ.”
Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hong Ik-pyo cho hay ông Lee “đang tỉnh táo” trong bệnh viện.
Kẻ mưu sát bị bắt tại công trường là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, theo cảnh sát Busan. Kẻ sát thủ tới gần Lee để xin chữ ký trước khi tung ra cú đâm bằng một con dao dài 18 centimeter mua trên mạng, cảnh sát cho biết trong một cuộc họp báo.
Đoạn phim về vụ ám sát trắng trợn, được truyền hình trực tiếp tại cuộc họp báo, cho thấy một ông không rõ danh tánh đứng trước đám đông bất ngờ lao vào ông Lee và lụi vào cổ ông, khiến Lee té bật ngửa.
Kẻ mưu sát sau đó bị vật xuống đất và bị nhiều người khống chế.
Nhiều tấm hình cho thấy Lee nằm trên sàn, nhắm mắt và cầm chiếc khăn tay chậm lên cổ. Trong vài tấm hình, có thể thấy máu nhiễu ra.
Tổng Thống Nam Hà Yoon Suk Yeol bày tỏ “mối quan ngại to lớn” với sự an toàn của ông Lee sau vụ ám sát, theo văn phòng tổng thống.
Tổng Thống Yoon nhấn mạnh hành vi bạo lực như vừa xảy ra “không được phép dung thứ trong bất kỳ trường hợp nào” và ra lệnh cho cảnh sát cấp tốc điều tra, văn phòng tổng thống cho biết.
Hong, nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Quốc Hội kêu gọi các thành viên đảng phái giữ bình tĩnh và kiềm chế đưa ra những giải thích mang tính chính trị về vụ mưu sát.
Bên ngoài bệnh viện Seoul National University, một đám đông nhỏ lẻ tụ tập giữa sự hiện diện dày đặc của cảnh sát vào chiều Thứ Ba khi xe cứu thương chở ông Lee tới. Một người ủng hộ hô vang: “Lee Jae-myung, hãy kiên cường!”
Trong một tuyên bố, cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cam kết tăng cường bảo vệ yếu nhân cho “nhân sự chủ chốt” nhằm ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra.
Thể chế chính trị Nam Hàn bị chia rẽ bởi sự phân cực sâu sắc giữa phe bảo thủ và phe tự do, đặc biệt trong những năm gần đây chứng kiến cựu Tổng Thống Park Geun-hye bị bỏ tù vì lạm dụng chức quyền và cáo buộc hối lộ trước khi được ân xá và trả tự do năm 2021.
Lee, 59 tuổi, cựu thống đốc tỉnh theo chủ nghĩa tự do, thất bại sít sao trước Yoon thuộc Đảng Quyền Lực Nhân Dân bảo thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Tháng Ba 2022.
Ông Lee trở thành nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ năm tháng sau đó và đang chuẩn bị cho đảng của mình tham gia bầu cử Quốc Hội trong Tháng Tư.
Nam Hàn từng chứng kiến nhiều vụ bạo lực chính trị nổi bật trong quá khứ.
Người tiền nhiệm của Lee trong Đảng Dân Chủ, Song Young-gil, bị một người đàn ông dùng búa bổ vào đầu trong một sinh hoạt vận động tranh cử tổng thống của Lee năm 2022.
Bà Park, cựu Tổng Thống, bị tấn công bằng dao tại một cuộc biểu tình đảng phái ở Seoul năm 2006 khi bà đương chức chủ tịch đảng đối lập chính của Nam Hàn lúc bấy giờ, Đảng Đại Quốc. Bà bị rạch một đường dài 4 inch (10.1 centimeter) trên mặt, phải khâu 60 mũi và làm cho bà không thể giao tế bình thường trong nhiều tuần.
Và vào năm 2015, Mark Lippert, lúc đó là đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Hàn, bị một sát thủ đâm vào mặt trong một sinh hoạt chính trị mà ông chuẩn bị phát biểu. Đại sứ lãnh một vết chém dài 4 inch (10.1 centimeter) từ xương gò má phải tới hàm dưới và phải khâu 80 mũi. Kẻ mưu sát ông sau đó bị kết án 12 năm tù. (TTHN)









































































































