LIVERPOOL, Anh (NV) – Mohamed Salah có một ngày đáng nhớ trong trận đấu cuối cùng trước khi cùng đội tuyển Ai Cập tham dự Cúp Bóng Đá Châu Phi (AFCON) trong chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Newcastle vào Thứ Hai, 1 Tháng Giêng, theo CNN Sports.
Salah, 31 tuổi, bị cản phá khi sút quả phạt đền trong hiệp một trước khi ghi hai bàn thắng – bàn thứ 150 và 151 ở Premier League cho câu lạc bộ – cũng như kiến tạo cho Cody Gakpo ghi bàn bằng một quả tạt tinh tế bằng mu bàn chân trái.

Salah cũng đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng thứ hai của Liverpool, chuyền cho Diogo Jota, người sau đó chuyền bóng cho Curtis Jones để thực hiện một pha dứt điểm đơn giản.
Salah không chỉ trở thành cầu thủ thứ năm trong lịch sử Liverpool ghi 150 bàn ở giải Premier League mà đóng góp của anh cho chiến thắng vừa qua giúp câu lạc bộ này đứng đầu bảng Premier League, hơn đội thứ nhì 3 điểm.
Tuy nhiên, Salah sẽ không có mặt trong đội hình của Liverpool trong thời gian tới để về với đội tuyển quốc gia Ai Cập tham dự Cúp Bóng Đá Châu Phi – giải đấu quốc tế hàng đầu của lục địa và là giải đấu mà “The Pharaohs,” biệt danh của đội tuyển quốc gia Ai Cập, lập kỷ lục bảy lần vô địch.
Giải đấu đang được tổ chức ở Ivory Coast, nhưng Salah tin rằng Liverpool có đủ sức để tiếp tục giành chiến thắng khi anh vắng mặt.
“Không có tôi, tôi chắc chắn các cầu thủ [Liverpool] sẽ giành chiến thắng trong các trận đấu,” Salah nói. “Được chơi cho đội tuyển quốc gia có ý nghĩa rất lớn, đó là một cảm giác tuyệt vời. Mỗi lần bước ra sân với chiếc áo đội tuyển quốc gia, đó là điều tôi không thể coi thường. Tôi rất vui khi được chơi ở giải đấu này và tôi rất muốn giành chiến thắng.”
Salah đã mở ra một khởi đầu hoàn hảo cho cho Liverpool năm 2024, vì đội đã tận dụng sự mất phong độ gần đây của Arsenal để vươn lên dẫn đầu bảng Premier League sau 20 trận mùa giải.

Sau trận đấu, Salah cho biết việc thay giày trong giờ nghỉ giải lao thay đổi vận may của anh.
Salah nói với Sky Sports sau chiến thắng: “Những đôi giày khác mà tôi đã bỏ lỡ, tôi mới tập luyện hôm qua. Tôi không mê tín vì tôi chơi với nhiều giày. Nhưng tôi thay khi tôi cảm thấy nó sắp làm tôi đau đầu!”
Cúp Bóng Đá Châu Phi bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 13 Tháng Giêng, trong đó, đội chủ nhà Ivory Coast gặp Guinea-Bissau. Trận chung kết sẽ diễn ra vào Chủ nhật, Ngày 11 Tháng Hai. (KV) [đ.d.]





























































































































