‘Quê Hương và Tình Yêu 2’ chiều nhạc của những người xa xứ tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc “Quê Hương và Tình Yêu 2” do The Golden Melody tổ chức tại Paradise Dance Studio, thành phố Westminster, đưa khán giả trở về với những dòng nhạc tình tự quê hương, và tình yêu muôn thuở trong lòng người xa xứ.

Nhạc phẩm “Giòng An Giang” qua bốn tiếng hát (từ trái) Bích Thủy, Ái Phương, Ana Xuân Vũ và Kim Huệ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhạc sĩ Michael Thanh Nguyễn, thành viên trong nhóm The Golden Melody, nói: “Chương trình này nhằm phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, khán giả đến tham dự được miễn phí. Những ca khúc trình diễn để ca tụng nét đẹp quê hương, bảo tồn văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong đó không thiếu được những tình khúc bất tử của các nhạc sĩ Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Anh Bằng, Từ Công Phụng, Nguyễn Văn Đông, Trầm Tử Thiêng, Trường Sa…”

Chương trình phong phú qua những ca khúc được ra đời trong thời tiền chiến và trước 1975, cũng có những ca khúc được ra đời sau 1975 tại hải ngoại, với những tiếng hát: Thùy Châu, Mai Chi, Hồng Phúc, Ngô Bá Định, Bích Thủy, Kim Loan, Đặng Việt, Ana Xuân Vũ, Duy Khang, Kim Huệ, An Quy, Ái Phương, Xuân Quỳ, Thu Vân, Phạm Hoàng, và nhóm múa Ngọc Văn Chi.

Chủ đề “Quê Hương và Tình Yêu” được tổ chức lần thứ hai tại tụ điểm này vào chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai, 2023.

Mở đầu chương trình là bài “Bà Mẹ Quê” của cố nhạc sĩ Phạm Duy, do Mai Chi, Hồng Phúc và Thùy Châu đồng hát.

Bích Thủy hát bài “Hoa Rụng Ven Sông.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ba ca khúc “Bà Mẹ Quê,” “Em Bé Quê” và “Vợ Chồng Quê” là những ca khúc tự tình dân tộc của nhạc sĩ Phạm Duy cho ra đời năm 1954. Trong đó bài “Bà Mẹ Quê” được nhiều người biết đến qua giai điệu trữ tình rất gần gũi với quần chúng. Hình ảnh bà mẹ quê tần tảo, mộc mạc đã mở đầu bằng những lời trìu mến: “Vườn rau, vườn rau xanh ngát một màu/ Có đàn, có đàn gà con nương náu/ Mẹ quê, mẹ quê vất vả trăm chiều/ Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu…”

Kế tiếp là bài “Vô Cùng” của Võ Hoài Phúc và Huỳnh Tuấn Anh với tiếng hát của Ngô Bá Định.

Sự ra đời của nhạc phẩm này khá tình cờ, đó là khi nhạc sĩ Võ Hoài Phúc gặp được bài thơ “Vì Anh Thương Em” trên Internet. Những dòng thơ trữ tình và vô cùng cảm động này thôi thúc Võ Hoài Phúc nhất định đến gặp thi sĩ Huỳnh Tuấn Anh để được sáng tác bài thơ này thành ca khúc. Và, sự tình cờ này đã giúp cho nhạc sĩ và thi sĩ là hai người bạn chung trường đại học cách đó 14 năm được gặp lại nhau.

Ngô Bá Định đã nức nở bài nhạc “Vô Cùng” qua những ca từ: “Vì anh thương em, như thương cây bàng non/ Cây nhớ ai làm sao nói được/ Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại, vỡ rồi mà có được đâu/ Anh thương em sẽ không cần trước sau/ Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng…”

Ngô Bá Định hát bài “Vô Cùng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bích Thủy, một tiếng hát quen thuộc trong nhiều tụ điểm nhạc thính phòng tại Little Saigon, tâm tình khi hát bài “Hoa Rụng Ven Sông” của Phạm Duy: “Tôi hát bài nhạc này không phải cho cuộc tình của riêng mình, nhưng tôi vẫn hát là để cảm thông cho nhiều mối tình không trọn vẹn. Tuy buồn lắm, nhưng cũng còn một niềm vui nhỏ nhoi là khi biết được người yêu của họ được hạnh phúc bên gia đình.”

Kim Loan tiếp nối chương trình với bài “Ánh Đèn Màu,” lời Việt của Nguyễn Xuân Mỹ, nguyên tác là “Eternally” sáng tác của Charlie Chaplin, với phần soạn lời của Geoff Parsons dành cho bộ phim “Limelight,” với tựa đề “Terry’s Theme;” bộ phim đã giành được giải Oscar lần thứ 45 năm 1973, trong tiết mục “Bản nhạc kịch gốc hay nhất.”

Kim Loan tâm tình: “Bài ‘Ánh Đèn Màu’ nói lên tâm tư của những ca nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu qua ánh đèn màu rực rỡ. Nhưng khi màn nhung khép lại thì cuộc đời của những nghệ nhân này cũng được khép kín trong hoàn cảnh thực tại của họ. Tuy tôi không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi rất thích hát bài này, và đã hát nhiều lần trong những lúc trình diễn trên những sân khấu nhỏ tại Little Saigon.”

Chương trình được tiếp nối với những bài nhạc và ca sĩ: “Dốc Mơ” (Đặng Việt), “Điều Giản Dị” (Thùy Châu), “Hát Về Cuộc Sống Hôm Nay Và Ngày Mai” (Ana Xuân Vũ), “Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng” (Duy Khang), “Bài Không Tên Số 8” (Kim Huệ), “Niệm Phút Cuối” (An Quy), “Biển Cạn” (Mai Chi), “Về Đây Em” (Xuân Quỳ), “Ave Maria” (Thu Vân), và “Những Tâm Hồn Cô Đơn” (Phạm Hoàng).

Mai Chi hát bài “Biển Cạn.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về những ca khúc tình tự quê hương có bài “Giòng An Giang” của Anh Việt Thu, với tiếng hát của Bích Thủy, Ái Phương, Ana Xuân Vũ và Kim Huệ.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu tên thật là Huỳnh Hữu Kim Sang, người gốc làng An Hữu, quận Cái Bè, tỉnh Định Tường (nay là Tiền Giang) nhưng sinh ra tại Cambodia. Ông là anh cả trong gia đình và ba người em nữa là Phi Long, Phi Hùng, và người em út là Việt Thu, vì thế ông mới lấy bút danh là Anh Việt Thu. Bài nhạc “Giòng An Giang” chính là nhạc phẩm đầu tay của ông.

Tiếng hát Thùy Châu tiếp nối với dòng nhạc ca tụng quê hương Việt Nam qua bài “Quê Hương Tôi” của Minh Vy, qua điệu nhạc slowly trầm bổng, với những lời mộc mạc: “Quê hương tôi có con sông xanh biếc mượt mà/ Bao ngọt ngào dòng sông tuổi thơ/ Gió mơn man trên đồng lúa vàng/ Cây trái nhiều mùa mưa mùa nắng.”

Kim Loan lại đến với khán giả một lần nữa với ca khúc bất tử “Hương Ca Vô Tận” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng; và Hồng Phúc với bài nhạc bất hủ “Về Mái Nhà Xưa” của Nguyễn Văn Đông, như gợi nhớ, như thúc giục những người ly hương, một ngày nào đó được trở về với những kỷ niệm nơi khung trời cũ, qua những ca từ: “Về đây ngơ ngác chim bay tìm đàn/ Về đây hoang vắng lạnh buốt cung đàn/ Tôi lắng nghe tâm tình nhân thế qua đáy tim chưa đục sông Mê/ Qua ước mơ duyên tình đơn sơ…”

Các tiếng hát chương trình “Quê Hương và Tình Yêu 2.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phần cuối chương trình là những bài tình ca “Rồi Mai Tôi Đưa Em” (Duy Khang), “Hãy Cứ Như Là Tình Nhân” (Xuân Quý), “Em Lễ Chùa Này” (Bích Thủy), “Mắt Lệ Cho Người” (Đặng Việt). “Tuổi Xa Người” (Kim Huệ), “Giọt Sương” (Ana Xuân Vũ), “Phố Mùa Đông” (Ngô Bá Định), “Historia de un Amor” (An Quy) và “Thị Trấn Sương Mù” (Nhóm múa Ngọc Văn Chi).

Trong số khán giả đến dự, cô Kim Nguyễn nói: “Tôi rất thích nghe nhạc và được xem những tiếng hát của người Việt mình trên sân khấu. Nhất là được xem nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam với những tà áo dài truyền thống, khi hát những bài tình ca của quê hương mình. Tại hải ngoại, còn nghe được nhạc Việt là còn bản sắc dân tộc Việt Nam trên xứ người.”

Đồng hương Vân Lê tâm tình: “Mặc dù sân khấu này không được rộng lớn như những tụ điểm sang trọng khác, nhưng rất ấm cúng cho những show nhạc thính phòng. Đêm nay, khán giả được thưởng thức những tiếng hát rất hay và những bài nhạc có giá trị của Việt Nam. Cám ơn ban tổ chức đã góp phần bảo tồn văn hóa Việt và phục vụ cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT