Bỏ đói con trai đến chết, bà mẹ ở Michigan bị kết án tù chung thân

MUSKEGON, Michigan (NV) – Một phụ nữ ở miền Tây Michigan hôm Thứ Ba, 23 Tháng Giêng, lãnh án chung thân không được ân xá khi bị kết tội giết người và hành hạ trẻ em vì để cậu con trai tàn tật, 15 tuổi, chết đói, theo AP.

Cậu bé Timothy Ferguson khi chết chỉ cân nặng 69 pound.

(Hình minh hoạ: Noel Celis/AFP via Getty Images)

Người mẹ, bị cáo Shanda Vander Ark, 44 tuổi, ở Norton Shores, bị kết tội trong cái chết của cậu bé Timothy Ferguson ngày 6 Tháng Bảy, 2022, bị kết án thêm từ 50 đến 100 năm tù vì tội lạm dụng trẻ em cấp độ một.

Chánh Án Matthew Kacel nói: “Tôi đang cố gắng hiểu làm thế nào mà bất kỳ ai đó có thể làm điều gì khủng khiếp như vậy, không chỉ với người khác mà còn với chính con của họ.” 

“Bà đã hành hạ đứa trẻ này một cách có chủ ý và có hệ thống. Đó là sự tra tấn. Bà đã tra tấn đứa trẻ này,” vị chánh án nói với bị cáo.

Các công tố viên cho biết cậu bé Timothy Ferguson có khuyết tật về tâm thần.

Em Nolan Ferguson, anh trai của nạn nhân, nói trước tòa rằng: “Nếu tôi không thể có được em trai mình” thì “không nên lấy lại tự do cho bà (người mẹ) ấy.”

Bà Vander Ark, mặc quần áo tù màu cam, từ chối nói lời cuối trước tòa.

Em Paul Ferguson, một người anh em khác của nạn nhân, cũng bị buộc tội lạm dụng trẻ em cấp độ một trong vụ án. Em Paul đã nhận tội vào Tháng Mười Hai, 2023, và dự kiến sẽ bị kết án vào cuối Tháng Hai. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT