Carroll hứa làm ‘điều tốt’ với số tiền $83 triệu Trump phải bồi thường

NEW YORK, New York (NV) – Trong vụ kiện phỉ báng, nhà văn E. Jean Carroll giành chiến thắng mang tính bước ngoặt trước việc một bồi thẩm đoàn Manhattan ra phán quyết cựu Tổng Thống Donald Trump phải bồi thường bà số tiền đáng kinh ngạc là $83.3 triệu, vượt xa gấp 12 lần ($5 triệu) mà phiên toà hồi năm ngoái ấn định. 

Chắc chắn rằng bà Carroll còn phải mất một thời gian dài để nắm được số tiền đó trong tay vì ông Trump tuyên bố sẽ kháng án.

Nhà văn E. Jean Carroll bước ra khỏi xe để vào toà án ở New York hôm Thứ Sáu. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Đương nhiên các nhà báo không muốn chờ đợi lâu như thế mà hỏi ngay nếu có số tiền như thế liệu nhà văn Carroll sẽ xài như thế nào, và bà trả lời “tôi quyết tâm không phung phí dù chỉ một cent số tiền bồi thường. Tôi sẽ sử dụng thật tốt số tiền này,” nhật báo The New York Times tường thuật hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Giêng.

Trong khi cần thời gian để quyết định các chi tiết cụ thể, bà Carroll tiết lộ ngay lập tức một sở thích mua thức ăn “cao cấp” cho chó dành cho một con chó giống Great Pyrenees và một con chó pit bull đang nuôi. 

“À há! Bây giờ tôi sẽ có thể mua một số thức ăn cao cấp cho chó,” nữ nhà văn nói với phóng viên.

Trong cuộc phỏng vấn diễn ra tại văn phòng luật sư, bà Carroll vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và hài lòng, nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng này đối với phụ nữ. 

“Chiến thắng này đến, hơn bất kỳ điều gì khác, khi phụ nữ chúng tôi cần nhất – sau khi chúng tôi mất quyền quyết định trên cơ thể của chính mình ở nhiều tiểu bang, cuối cùng chúng tôi đã cắm cờ chiến thắng ở trận đấu này. Phụ nữ đã thắng trận này. Tôi nghĩ đó là tín hiệu tốt cho tương lai,” nhà văn Carroll nhận định.

Cựu Tổng Thống Trump, người đã kiềm chế không chỉ trích trực tiếp Carroll sau phán quyết, đã lên mạng xã hội để chê bai hệ thống pháp luật, cho rằng đang được sử dụng như một vũ khí chính trị. 

Bà Carroll vẫn thận trọng trong việc suy đoán về các hành động trong tương lai của Trump, nói rằng, “Tôi không thể đoán được ông Donald Trump sẽ làm gì hoặc không làm gì.”

Nhà văn E. Jean Carroll và nhóm luật sư bước ra khỏi toà sau chiến thắng hôm Thứ Sáu. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Carroll thừa nhận tầm quan trọng của chiến thắng vì quyền phụ nữ và khen ngợi đội ngũ luật sư đại diện vì những nỗ lực bền bỉ trong suốt bốn năm. 

Luật Sư Roberta A. Kaplan, đại diện cho nhà văn, cho rằng số thường bồi thường to tát đáng kể có thể khiến ông Trump xem xét lại các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào bà Carroll.

Khi phiên tòa diễn ra, bà Carroll chia sẻ, ban đầu bà sợ hãi trước viễn cảnh phải đối mặt với nhân vật được cho là đã “cưỡng hiếp” mình, nhưng sau đó đã cảm thấy bạo dạn hơn khi lên bục nhân chứng. 

Bà Carroll khai có mức thu nhập khiêm tốn, khoảng $50,000/năm từ các bài viết vào năm 2018, giờ đây nhìn về tương lai với cảm giác an toàn. 

Nhà văn kể trên bục nhân chứng, bà thỉnh thoảng nhìn vào cựu Tổng Thống Trump, nhưng ông không nhìn lại. Việc trả lời các câu hỏi của luật sư về ông Trump khiến bà cảm thấy hài lòng: “Tôi biết ông ta nghe tiếng tôi.” 

Ngay lúc này bà Carroll và nhóm luật sư đại diện bàn thảo việc đối đầu với việc kháng án của cựu tổng thống.

“Tôi chưa thể chia sẻ chúng tôi chuẩn bị như thế nào. Tất cả chúng tôi sẽ bàn luận và đưa ra một kế hoạch tuyệt vời.”

Tuy nhiên, bà nói, tương lai của chính bà, và của những con chó cưng, vẫn được bảo đảm: “Tôi và lũ chó sẽ rất hòa thuận trong ngôi nhà lụp xụp của chúng tôi,” và nói thêm rằng “nhưng chúng tôi sẽ làm được điều gì đó tuyệt vời với số tiền này.” (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT