KANSAS CITY, Missouri (NV) – Một người đàn ông sinh sống tại khu vực Kansas City bị tịch thu nhà do không trả nổi các khoản thuế quá hạn, đã sát hại một viên chức tòa án đang cố gắng tống đạt thông báo trục xuất cùng một sĩ quan cảnh sát khác, giới chức công bố cáo trạng hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Ba.
Larry Acree, sống ở Independence, Missouri, bị buộc tội hai tội danh giết người cấp độ một, một tội tấn công cấp độ một do đả thương một sĩ quan cảnh sát khác và ba tội danh hành động tội phạm có võ trang, theo tài liệu tòa án.
Vụ nổ súng xảy ra trong lúc viên chức tòa án Drexel Mack tìm cách tống đạt thông báo trục xuất.

Mack, 41 tuổi, lãnh đạn của Acree, sau đó các sĩ quan tới nơi cũng bị bắn, một người bị bắn chết và hai người khác bị thương trước khi Acree bị bắt.
“Phục kích nghe có vẻ hơi quá nhưng vào lúc này chữ đó nghe thích hợp hơn cả,” Biện Lý Công Tố Quận Jackson Jean Peters Baker nói trong một cuộc họp báo.
Tiền bảo lãnh trong vụ án này được ấn định ở mức $2 triệu. Baker cho biết, Acree, bị thương nhẹ, vẫn đang nằm bệnh viện và sẽ được di lý tới nhà tù ngay khi có thể.
Các vụ trục xuất từng trở nên nguy hiểm. Tháng Tám năm 2022, một cảnh sát Arizona tiếp quản công việc khi người tiền nhiệm của bà xin từ nhiệm vì tống đạt thông báo trục xuất không thành công, và bà bị bắn chết khi đang thực thi công vụ tương tự. Nhà chức trách cho biết tay súng, người hàng xóm và người quản lý khu chung cư của ông cũng thiệt mạng.
Trong cùng tháng đó, một cảnh sát thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Quận Oklahoma cũng bị bắn chết và một viên cảnh sát thứ hai thì bị thương khi cả hai đang tống đạt giấy tờ trục xuất ở một căn nhà miền Tây Nam Oklahoma City.
Tại Quận Jackson, lực lượng cảnh sát mặc áo chống đạn và đem theo súng cùng bình xịt hơi cay khi tống đạt lệnh trục xuất, Jack Foster, giám đốc Sở Tố Tụng Dân Sự của tòa án cho biết. Ông cho rằng còn quá sớm để nói liệu thủ tục có sửa đổi hay không.
Theo bản khai nguyên nhân có thể dẫn tới sự việc, một tấm bảng “Thông Báo Chuyển Đi” được dán ở khu nhà vào ngày 23 Tháng Hai, vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ kiện của tòa án bắt đầu một năm trước đó. Acree “không có quyền sinh sống tại đó,” Baker nói.
Với việc Acree phải chi trả các khoản thuế quá hạn ít nhất là từ năm 2019, ông phải bán khu đất có diện tích 9 mẫu Anh. Acree mua mảnh đất này vào năm 2005 và sau đó cất ngôi nhà ba phòng ngủ rộng 2,419 foot vuông, hồ sơ tài sản của Quận Jackson cho thấy.
Tuy nhiên, Acree từng gặp phải vấn đề về tài chánh, gồm có cả việc phá sản vào năm 1992 và 2004. Người đàn ông 69 tuổi này cũng nợ một công ty lợp mái nhà hơn $30,000, theo hồ sơ tòa án.
Việc bán nhà chốt sổ vào ngày 14 Tháng Tám với giá $260,000 và người chủ mới trả hết số tiền thuế còn lại. Chủ sở hữu mới không lập tức trả lời tin nhắn Facebook từ AP để đưa ra bình luận.
Vào Thứ Năm, viên chức tòa án Mack và một viên chức công vụ khác có mặt tại căn nhà để trục xuất Acree. Họ phá ổ khóa cửa và hai viên chức tiến tới đằng trước căn nhà, tại đó họ gõ cửa và cho Acree biết họ đã có mặt tại nhà.
Không một ai trả lời nên nhà thầu bảo trì nhà cửa đành khoan để phá ổ khóa cửa trước, hồ sơ cho biết. Sau đó họ vào nhà thì bị bắn. Mack trúng đạn và ngã xuống sàn ngay khi vừa bước vào cửa trước, hồ sơ tòa án cho biết.
Viên chức công vụ còn lại bỏ chạy và cầu cứu, hồ sơ tòa án cho biết. Cảnh Sát Quận Independence sau đó ập vào căn nhà, lúc đó có ba sĩ quan cảnh sát xông vào và cố gắng cứu Mack. Tiếp theo là thêm một màn đọ súng giữa cảnh sát và Acree, hồ sơ tòa án cho biết.
Sĩ quan Cody Allen, 35 tuổi, cha của hai người con nhỏ, bị trúng đạn ở đầu và sĩ quan thứ hai bị bắn vào người, hồ sơ tòa án cho biết.
Cảnh sát bắn trả, và rồi Acree cũng bị bắt giữ. Trong hồ sơ tòa án trực tuyến, Acree không có luật sư. Em ruột của Acree, Bill Acree Jr., cho biết ông không biết về cáo buộc hoặc vụ nổ súng khi được hãng tin AP liên lạc. Acree Jr. nói rằng ông không gặp Larry Acree trong 17 năm và họ cũng không thân thiết trong một thời gian dài.
Các nhân viên công vụ bị thương được chở tới Bệnh Viện Y Tế Centerpoint gần đó, nơi Mack và Allen qua đời.
Viên cảnh sát bị bắn vào người được phẫu thuật và dự trù sẽ qua khỏi. Sĩ quan đó còn lãnh thêm vết thương trên cánh tay và mặt.
Cảnh Sát Trưởng Adam Dustman trước đó cho biết một sĩ quan thứ ba cũng “lãnh đạn” và bị thương nhẹ. Chưa có tội trạng nào được đưa ra do vết thương của viên cảnh sát đó.
Sở Cảnh Sát Independence dựng một nơi tưởng niệm người đã khuất với cờ và bông hôm Thứ Sáu.
Independence là vùng ngoại ô của Kansas City, với khoảng 122,000 dân. (TTHN)

























































































