LAS VEGAS, Nevada (NV) – Một người đàn ông khai với cảnh sát rằng ông bị cho thôi việc khỏi sòng bạc Fontainebleau Las Vegas và ông cũng là người bị cáo buộc ăn cắp hàng chục ngàn pound đồng và kim loại từ sòng bạc này trong nhiều tháng nhờ đóng giả làm nhân viên bảo trì, 8 News Now Investigators đưa tin.
Alejandro Dejesus phải đối diện với tội danh ăn cắp, ăn cắp trong khu dân cư và phá hoại hoặc làm hư hỏng tài sản địa ốc hoặc tài sản cá nhân, hồ sơ tòa án cho biết.
Vào ngày 26 Tháng Hai, một người ở Fontainebleau liên lạc với cảnh sát khu đô thị Metro để trình báo cáo về một vụ trộm kim loại đồng, tài liệu cho biết. Nhân viên an ninh khách sạn xác định Dejesus có thể là nghi can.

Tổng cộng, cảnh sát tình nghi Dejesus lấy cắp khoảng 2,500 pound (1.1 tấn) ống đồng và các kim loại khác, với tổng giá trị các bộ phận và tiền công lên tới hơn $300,000, các tài liệu cho biết.
Nhân viên khách sạn trình báo rằng ai đó đã ăn trộm “ống đồng và các vật dụng khác từ phòng cơ khí,” tài liệu cho biết. Vấn đề này diễn ra trong ít nhất ba tuần vào Tháng Hai, với đường ống “bị cắt khỏi nhiều khu vực xây cất.”
Một ngày trước đó, 25 Tháng Hai, một nhân viên an ninh nói chuyện với một người đàn ông, sau này được nhận dạng là Dejesus, trong một phòng kỹ thuật, tài liệu cho biết. Dejesus, người mà cảnh sát cho biết đang lẩn trốn sau một cây cột trong lúc bị phát giác, tự nhận mình là một công nhân xây cất. Nhân viên an ninh chất vấn Dejesus về giấy ủy quyền xây cất của ông và Dejesus trả lời rằng ông cất chúng trong xe tải, các tài liệu chỉ ra. Dejesus sau đó bước vào xe tải nhưng không bao giờ quay trở lại.
Dejesus để lại một chiếc ba lô có dăm đồng, lưỡi cưa và mặt nạ bên trong, cảnh sát cho biết.
Cảnh sát biết được vị trí của Dejesus nhờ bảng số xe tải, tài liệu cho biết. Kiểm tra hồ sơ, cảnh sát xác định được việc Dejesus muốn bán đồng cho một công ty tái chế, hồ sơ cho biết.
Từ Tháng Chín, Dejesus bán hơn 22,000 pound (9.9 tấn) đồng và kim loại cho công ty nọ, cảnh sát cho biết. Khi các viên chức của công ty tái chế hỏi Dejesus ở đâu ra mà ông kiếm được số đồng nhiều như vậy, Dejesus được cho là nói với họ rằng “ông là thợ sửa ống nước của nghiệp đoàn và đó là số đồng còn sót lại,” tài liệu cho biết.
Cảnh sát cho biết không có hồ sơ nào cho thấy Dejesus là thợ sửa ống nước của nghiệp đoàn ở Nevada.
Cảnh sát giao thông chặn bắt Dejesus vào ngày 1 Tháng Ba. Ông khai với cảnh sát rằng ông từng làm việc tại khách sạn nhưng bị cho thôi việc vào Tháng Giêng 2023, tài liệu cho biết. Dejesus khai với cảnh sát rằng đây là cách mà ông mò ra cách lẻn vào các khu vực an ninh và khu vực bảo trì.
Dejesus cũng được cho là khai với cảnh sát rằng ông “từng tới Fontainebleau nhiều lần mỗi tuần trong năm qua.”
Thẩm Phán Daniel Westmeyer ấn định số tiền bảo lãnh là $25,000 trong phiên tòa vào ngày 2 Tháng Ba. Dejesus nộp tiền bảo lãnh và dự trù sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 20 Tháng Ba. (TTHN)

























































































