WASHINGTON, DC (NV) – Các chiến dịch tranh cử của Donald Trump và Joe Biden có một nhiệm vụ cần sự tinh tế trước mắt đó là thu hút các tín đồ Công Giáo Mỹ Latin bảo thủ về mặt xã hội, một nhóm có ý thức hệ trái ngược với các nguyên tắc cốt lõi của cả hai chiến dịch tranh cử tổng thống, theo The Hill.
Cả hai chiến dịch đều bắt nguồn từ quan điểm vi phạm trực tiếp giáo lý Công Giáo.
Lời hùng biện của cựu Tổng Thống Trump về dân nhập cư và kế hoạch hạn chế di dân ở biên giới miền Nam gây ác cảm với niềm tin Công Giáo về phẩm hạnh con người, trong khi lập trường thân thiện cấp tiến của Biden trước hành động phá thai cũng trái ngược trực tiếp với lập trường của Giáo Hội về sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai.

“Các tín đồ Công Giáo Mỹ Latin, và tôi muốn nói cho rõ đó là người Công Giáo, đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan rất khó khăn,” Peter Casarella, giáo sư tại trường thần học Duke Divinity School cho biết. “Tôi cho rằng người Công Giáo nói chung và người Công Giáo Mỹ Latin nói riêng có lẽ chưa bao giờ có đảng phái, và chắc chắn bây giờ trong thời điểm mang tính chính trị và phân cực như lúc này, họ thấy mình đang bị kẹp giữa một tảng đá và một nơi khó khăn khi nói tới phải nghiêng về hướng nào để tìm một phe phái chính trị.”
Cả hai chiến dịch đều đang nỗ lực thu hút cử tri Mỹ Latin bằng cách đối chiếu sự lựa chọn giữa họ và đối thủ của họ.
Chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Biden hy vọng rằng nó có thể cho thấy Đảng Dân Chủ đang bảo vệ dân Hoa Kỳ trước hậu quả của lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt và có thể tái hiện cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi năm 2022, lúc đó Đảng Dân Chủ đạt được kết quả tốt hơn mong đợi chỉ vài tháng sau khi vụ Roe v. Wade bị lật ngược.
“Phá thai là ưu tiên hàng đầu huy động dân Mỹ Latin trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, và nó sẽ lại diễn ra vào Tháng Mười Một này. Sự thật gây ngạc nhiên là hơn 6 triệu người gốc Châu Mỹ Latin ở 26 tiểu bang hàng ngày đang phải sinh sống trước những hậu quả khủng khiếp của lệnh cấm phá thai do Donald Trump ban hành,” Maca Casado, giám đốc truyền thông người Mỹ Latin của chiến dịch Biden cho biết.
Trong khi đó, cựu Tổng Thống Trump đang tìm cách gây chia rẽ giữa Biden, Tổng Thống Công Giáo thứ nhì của Hoa Kỳ và các tín hữu trong Giáo Hội, đồng thời lặp lại tuyên bố rằng chính quyền Tổng Thống Biden đang đàn áp các Kitô Hữu nói chung, và đặc biệt là những tín đồ Công Giáo.
“Nếu quý vị đưa tôi trở lại Tòa Bạch Ốc, triều đại của họ sẽ chấm dứt và nước Mỹ sẽ tiếp tục được tự do. Hiện nay chúng ta không phải là một quốc gia tự do,” Trump nói vào Tháng Mười Hai.
Những tuyên bố bao quát của Trump về cuộc đàn áp Công Giáo phần lớn xuất phát từ hai vụ liên quan tới FBI và những người ủng hộ Công Giáo bảo thủ. Trong một trường hợp, nhà hoạt động Công Giáo ủng hộ sự sống Mark Houck bị bắt trong một cuộc đột kích của FBI tại tư gia, Houck bị buộc tội vi phạm Đạo Luật Tự Do Tiếp Cận Phòng Khám và sau đó trắng án.
Houck, người đang dẫn đầu trước Dân Biểu Brian Fitzpatrick (Cộng Hòa-Pennsylvania), bị buộc tội về hai cuộc xung đột năm 2021 bên ngoài một phòng khám phá thai ở Philadelphia với Bruce Love, một người đàn ông lúc bấy giờ cố gắng dẫn phụ nữ vào phòng khám.
Sự việc khác xuất phát từ một phúc trình của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện từ Tháng Mười Hai, trong đó tập trung vào một bản ghi nhớ lời cảnh cáo của văn phòng FBI Richmond về khả năng xảy ra các hoạt động cực đoan của “những người Công Giáo cực đoan-truyền thống.”
Bản ghi nhớ sau đó bị Giám Đốc FBI Christopher Wray rút lại, gây ra một cơn bão chính trị mà cao trào là phúc trình của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện và cuộc tranh cãi nảy lửa không dứt với Thượng Nghị Sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa-Missouri), cáo buộc Wray “khai triển” FBI chống lại những người Công Giáo theo truyền thống.
Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, tỷ lệ tín đồ Công Giáo Mỹ Latin tự ghi nhận việc tham dự thánh lễ tăng trở lại sau đại dịch Covid-19, mặc dù chỉ 32% tín đồ Công Giáo Mỹ Latin cho biết họ tham dự thánh lễ ít nhất là vào hàng tháng trong Tháng Mười Một 2022.
Vì có nhiều tín đồ Công Giáo không biết hoặc không diễn giải lại các điều răn của Giáo Hội, nên các cử tri có thể chắt lọc lời kêu gọi chính trị qua lăng kính tôn giáo, nhưng lăng kính đó có thể không phù hợp với giáo điều chính thức của Công Giáo.
Trong số những người Công Giáo biết, hiểu và chấp nhận các giáo lý của Giáo Hội, niềm tin của họ không thích hợp với chính sách của các đảng phái.
Thông điệp mà Đảng Dân Chủ vào năm 2022 truyền tải tới các cử tri Mỹ Latin, những người Công Giáo có thể bảo thủ hơn về mặt xã hội, đó là chính phủ không nên tham gia vào một quyết định mà lẽ ra phải được đưa ra bởi một phụ nữ, chồng bà ta, bác sĩ của bà ta và có thể là một linh mục, một viên chức chiến dịch bầu cử của Tổng Thống Biden vạch ra.
Lập trường của Tổng Thống Biden về thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cũng mâu thuẫn trực tiếp với Giáo Hội, vốn coi nó là vô đạo đức.
Tổng Thống Biden phải đối diện với sự xét nét ngày càng tăng từ các giám mục Công Giáo bảo thủ ở Hoa Kỳ về lập trường của ông cho việc tiếp cận phá thai, với một số người ủng hộ không cho ông rước lễ nhưng phần lớn thất bại. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với Tổng Thống Biden trong một cuộc trò chuyện vào năm 2021 rằng ông nên tiếp tục rước lễ.
Tuy nhiên, trong khi một số người Mỹ Latin theo Công Giáo có thể đấu tranh với quan điểm của Tổng Thống Biden về quyền sinh sản, thì lập trường của Trump về di dân lại đi quá xa đối với họ.
Tư tưởng bài xích nhập cư của Trump đã có ngay từ khi ông bắt đầu sự nghiệp chính trị, phần phát biểu “thang máy vàng” khét tiếng năm 2015, lúc đó ông nói người Mexico là “những kẻ hiếp dâm” và “những kẻ sát nhân” “đem tới tội ác.”
Và Trump cũng không ngần ngại dùng những lời đao to búa lớn được những người ủng hộ dân nhập cư cho là mất nhân tính – và thường bị học thuyết Công Giáo bất đồng – hoặc để chính trị hóa các hành động tội phạm cá nhân như vụ sát hại sinh viên đại học Georgia Laken Riley trong nỗ lực bôi nhọ các nhóm dân nhập cư có quy mô lớn. (TTHN)






















































































