PALM SPRINGS, California (NV) – Một hành khách Do Thái Giáo Chính Thống đang kiện JetBlue, cáo buộc hãng hàng không kỳ thị tôn giáo, vì ông muốn đổi chỗ khi phải ngồi kế một phụ nữ nhưng lại bị mời ra khỏi phi cơ, theo Business Insider.
Abraham Lunger, một tín đồ Do Thái Chính Thống, đi trên chuyến bay dài xuyên đêm từ Phi Trường Quốc Tế Palm Springs tới Phi Trường Quốc Tế John F. Kennedy vào ngày 31 Tháng Mười Hai 2023, theo vụ kiện.
Vì đức tin tôn giáo, ông chỉ có thể ngồi cạnh một người phụ nữ nếu người đo là thân nhân ruột thịt hoặc là vợ của ông, đơn kiện cho biết.

Ông Lunger và vợ không được sắp xếp chỗ ngồi trước, theo đơn kiện, đệ trình lên Tòa Sơ Thẩm Miền Nam New York của Hoa Kỳ vào ngày 27 Tháng Hai. Vợ ông có hỏi nhân viên bán vé JetBlue tại cổng trước khi lên phi cơ xem Lunger có thể ngồi cạnh bà hoặc một người đàn ông khác hay không, vì đức tin tôn giáo của Lunger, và được thông báo rằng phi hành đoàn sẽ cố gắng sắp xếp với các hành khách khác để đổi chỗ ngồi.
Cuối cùng hai vợ chồng không ngồi cùng nhau. Lunger bước vô chỗ ngồi nhưng sau đó nhìn thấy một người phụ nữ đang chuẩn bị bước vào ghế kế bên, theo đơn kiện. Lunger “lặng lẽ bước ra khỏi ghế và đứng ở lối đi,” vụ kiện cho biết.
Trước khi ông kịp nhờ một hành khách khác đổi chỗ, một chiêu đãi viên “hét vào mặt Lunger” yêu cầu ông quay về chỗ ngồi, đơn kiện cho biết. Lunger giải thích với chiêu đãi viên rằng ông đang cố gắng đổi chỗ ngồi vì đức tin tôn giáo, nhưng chiêu đãi viên “không chấp nhận lời giải thích đó và không cho ông Lunger đổi chỗ với một hành khách khác đã chịu đổi chỗ,” theo lời tường thuật của chiêu đãi viên. Những hành khách khác tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này cũng đề nghị đổi chỗ, theo vụ kiện.
Phi công của chuyến bay sau đó nói với Lunger và những người đi cùng ông gồm có người vợ và một người phụ nữ khác – rằng Lunger không thể thay đổi chỗ ngồi vì điều đó sẽ gây ra sự mất cân bằng về trọng lượng, vụ kiện cho biết.
Lunger chưa bao giờ ép buộc các hành khách khác đổi chỗ ngồi với ông hoặc gằn giọng hay giận dữ, vụ kiện cho biết. Tuy nhiên, phi công nói với Lunger, vợ ông và một người đi cùng ông phải ra khỏi phi cơ và phi cơ sẽ không cất cánh nếu họ vẫn ở đó, theo vụ kiện. Những hành khách đã đổi chỗ thì không bị yêu cầu xuống máy bay.
Lunger và hai người đi cùng ông được thông báo rằng họ không được phép lấy hành lý và sẽ không được hỗ trợ chỗ ở qua đêm, thức ăn hoặc xe cộ để đi lại, vụ kiện cho biết. Theo vụ kiện, họ phải đặt vé thay thế cho ngày hôm sau và phải trả cả tiền chênh lệch và phí đổi vé.
“JetBlue tự hào được phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi năm từ nhiều tầng lớp khác nhau. Chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng đồng thời bảo đảm tất cả khách hàng đều được đối đãi như họ mong chờ từ JetBlue,” hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố, và họ không thể bình luận thêm do vụ kiện đang chờ giải quyết.
Vụ kiện cáo buộc JetBlue kỳ thị tôn giáo và chủng tộc, yêu cầu bồi thường thiệt hại, bồi thường như để trừng phạt cũng như tiền thuê và lệ phí luật sư. (TTHN)

























































































