HAMBURG, New York (NV) – Nhà chức trách hôm Thứ Tư vừa qua đã tịch thâu một con cá sấu nặng 11 foot, nặng 750 pound, tên là Albert Edward, con vật được chủ nuoi suốt 34 năm ở vùng Hamburg, N.Y., gần thành phố Buffalo.
Bộ Bảo Tồn Môi Trường tiểu bang New York là cơ quan thực hiện việc tịch thâu sau khi phát hiện Albert đang được nuôi bất hợp pháp.

Chủ sở hữu là ông Tony Cavallaro, 64 tuổi, đã xây một chuồng với cả hồ bơi sau vườn và cho phép du khách, bao gồm cả trẻ em, chụp hình với con cá sấu mù hai mắt và bị chấn thương cột sống, theo nhật báo New York Times loan tin hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Hai.
Theo luật, việc sở hữu một con cá sấu ở New York cần có giấy phép cho các mục đích cụ thể như nỗ lực khoa học hoặc giáo dục. Mặc dù ông Cavallaro có giấy phép nhưng đã hết hạn vào năm 2021, khiến Bộ Bảo Tồn Môi Trường phải can thiệp.
Ông Cavallaro lập luận rằng đáng lẽ nên được miễn các quy định mới vì ông đã tuân thủ các quy tắc và con cá sấu được mua bảo hiểm.
Tuy nhiên, giới chức trích dẫn những thay đổi trong quy định sở hữu động vật nguy hiểm kể từ năm 2020, bao gồm các cập nhật về chuồng trại và các biện pháp an toàn.

Bất chấp những cảnh báo và yêu cầu điều chỉnh, ông Cavallaro đã không tuân thủ, dẫn đến việc chính phủ tước quyền nuôi con cá sấu.
Trước mắt, con cá sấu Albert được giao cho một người chăm sóc có cấp phép trong khi chờ chuyển đến một cơ sở lâu dài và bộ đang cân nhắc những biện pháp kế tiếp đối với người chủ con vật.
Ông Cavallaro, một người đam mê bò sát, đã mua Albert vào năm 1990 khi chú cá sấu này còn sơ sinh. Hiện nay ông rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe cho con cá sấu và hy vọng một cuộc đoàn tụ. Tuy nhiên, nhà chức trách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định để bảo đảm an toàn cho cả con vật và cộng đồng. (MPL)

















































































