UNION COUNTY, Oregon (NV) – Một chiếc xe vận tải bị lật ở vùng Đông Bắc Oregon hôm Thứ Sáu tuần trước và làm đổ tràn hơn 100,000 con cá hồi sống – hầu hết đã rơi xuống một con lạch gần đó và vẫn sống sót để bơi thêm một ngày nữa, giới chức cho biết, theo NBC News hôm Thứ Năm, 4 Tháng Tư.
Theo thông cáo từ Bộ Cá Và Động Vật Hoang Dã Oregon (ODFW) hôm Thứ Ba, chiếc xe vận tải dài 53 foot chở cá từ trại giống Lookglass Hatchery bị lật nhào khi đang rẽ vào một góc quẹo gắt.

ODFW cho biết tài xế thoát khỏi xe với vết thương nhẹ và nỗ lực dọn dẹp được các thành viên của một trại giống địa phương, các thành viên bộ lạc Nez Perce và Sở Cảnh Sát Union County hỗ trợ.
Ông Andrew Gibbs, thuộc ODFW, cho biết trong thông cáo rằng: “Chúng tôi rất biết ơn nhân viên ODFW lái chiếc xe vận tải không bị thương nặng.”
Trong số khoảng 102,000 con cá hồi Chinook non bị đổ ra khỏi xe vận tải, hơn 25,000 con chết nhưng có khoảng 77,000 con bơi đến được lạch Lookglass Creek, một nhánh của sông Grande Ronde River một cách an toàn.
Kế hoạch ban đầu là vận chuyển cá hồi bằng xe vận tải đến một hồ bơi đã được xây dựng sẵn ở sông Imnaha. Trại giống chịu trách nhiệm nuôi cá hồi Chinook để cung cấp cho bộ lạc và thể thao, bổ sung cho quần thể hoang dã đang bị đe dọa ở Imnaha.
Một tuyên bố từ ODFW cho biết số cá hồi bị mất chiếm 20% tổng số cá mà các trại sản xuất giống của tiểu bang dự kiến thả vào sông Imnaha trong năm nay.
Trại giống Lookglass, nằm cách Portland khoảng 300 dặm về phía Đông, là một trong 33 trại giống ở Oregon thu hoạch trữ lượng cá hồi để sử dụng làm thực phẩm hoặc câu cá thể thao. (MPL) [qd]

















































































