PALM BEACH, Florida (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Tư, cho biết ông hoan nghênh viễn cảnh phải ngồi tù vì vi phạm lệnh nín lặng trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng sắp tới ở New York.
“Tôi sẵn lòng trở thành Nelson Mandela thời hiện đại – Đó sẽ là NIỀM VINH LỚN NHẤT của tôi,” cựu tổng thống viết trong một bài đăng dài trên Truth Social công kích Chánh Án Juan Merchan, người thụ lý vụ án khai gian trong sổ sách về vụ “chi tiền bịt miệng” của Trump.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump tự ví mình như một người tử vì đạo khi phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự.
Trong một bài phát biểu phản đối nhiều vụ kiện khác nhau vào Tháng Mười, ứng cử viên được cho là của đảng Cộng Hòa cũng so sánh mình với ông Mandela, cựu tổng thống Nam Phi, người đã phải ngồi tù suốt 27 năm vì hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
Và tuần trước, ông Trump đã lên Truth Social ví những rắc rối pháp lý của ông với sự khổ nhục của Chúa Giêsu Kitô.
Bài đăng trên Truth Social hôm Thứ Bảy diễn ra chỉ hơn một tuần trước khi phiên tòa dự trù bắt đầu vào ngày 15 Tháng Tư, thời điểm tiến hành việc lựa chọn bồi thẩm đoàn trong cuộc truy tố hình sự của tiểu bang New York đối với cựu tổng thống về 34 tội làm giả tài liệu kinh doanh, được cho là nhằm che giấu khoản tiền bịt miệng được trả cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Trump đã cáo buộc Chánh Án Merchan thiên vị vì vai trò của người con gái tại một công ty từng làm việc cho đảng Dân Chủ.
Bài phát biểu trên mạng xã hội của ông Trump hôm Thứ Bảy là bài mới nhất trong số bài mà ông đăng về con gái của vị chánh án kể từ khi tòa lần đầu tiên áp đặt lệnh nín lặng ban đầu vào cuối Tháng Ba.
Lệnh đó cấm cựu tổng thống đưa ra tuyên bố công khai về các nhân chứng, bồi thẩm đoàn và luật sư của vụ án. Ông Trump cũng bị cấm phát biểu công khai về nhân viên tòa án, nhân viên trong văn phòng Biện Lý Cuộc Manhattan và các thành viên trong gia đình của họ.
Một ngày sau khi lệnh bịt miệng đầu tiên được áp dụng vào ngày 26 Tháng Ba, ông Trump đã “săn đuổi” tấn công con gái của Merchan trên mạng xã hội.
Ngay sau đó, Chánh Án Merchan đưa ra yêu cầu cho các công tố viên mở rộng phạm vi lệnh cấm tấn công trực tiếp vào các thành viên trong gia đình Merchan và gia đình Chánh Biện Lý Alvin Bragg.
Theo lệnh mở rộng, ông Trump vẫn có thể chỉ trích riêng ông Merchan và Bragg nhưng không được phép nhắm mục tiêu công khai vào gia đình họ.
Khinh miệt những lệnh nín lặng trong các vụ xử án là hành vi quen thuộc của ông Trump.
Vào Tháng Mười, Chánh Án Arthur Engoron đe dọa phạt tù ông Trump vì vi phạm lệnh tương tự trong một vụ án dân sự và cuối cùng phạt ông $10,000.
Ban tranh cử Tổng Thống Joe Biden chỉ trích về việc ông Trump tự ví mình với những danh nhân và cả thần thánh: “Không tưởng tượng nổi có một ai dám tự cho mình là ‘cái rốn của vũ trụ’ đến mức dám so sánh mình với Chúa Giêsu Kitô và Nelson Mandela trong vòng chưa đầy một tuần: Đó là Donald Trump của quý vị.” (MPL) [kn]

















































































