MATHRAKI, Hy Lạp (NV) – Các viên chức Hy Lạp đang truy tìm một du khách Hoa Kỳ mất tích trong tuần này trong lúc viếng thăm một hòn đảo ngoài khơi, chỉ vài ngày sau khi một du khách Mỹ khác cũng mất tích khi đi chơi gần đó, Đài ABC News đưa tin.
Người ta nhìn thấy người đàn ông mất tích chưa rõ danh tánh lần cuối cùng hôm Thứ Ba, 11 Tháng Sáu tại một quán rượu ở Mathraki, tọa lạc ở phía Tây đảo Corfu, nơi ông ở cùng một người bạn Mỹ gốc Hy Lạp.
Người này gọi cảnh sát sau khi ông trở về nhà hôm Thứ Năm và thấy cửa nhà mở, đèn sáng, máy điều hòa không khí vẫn bật, nhưng giấy tờ tùy thân và thông hành của người đàn ông Mỹ đều biến mất, cả người đàn ông đó cũng không có tông tích, theo các nhà điều tra.

Mathraki không có đồn cảnh sát hay lực lượng tuần duyên nên nhà chức trách phải gọi các sĩ quan từ Corfu tới hỗ trợ điều tra.
Mathraki chỉ có 40-50 dân thường trú vào mùa Đông và nhiều người Mỹ gốc Hy Lạp cũng ở đó vào mùa Hè, theo các viên chức địa phương.
Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ xuống biển lùng sục dấu vết hôm Thứ Năm nhưng tạm dừng vào Thứ Sáu do thời tiết khắc nghiệt, các viên chức cho biết. Giới chức dự kiến tiếp tục truy tìm kiếm vào Thứ Bảy.
Vụ mất tích của người đàn ông chưa rõ danh tánh xảy ra cùng thời điểm với một du khách Mỹ khác cũng được loan báo mất tích khi viếng thăm một hòn đảo Hy Lạp.
Albert Calibet, 59 tuổi, cựu cảnh sát Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles LASD, không trở về sau chuyến đi bộ đường dài trên đảo Amorgos hôm Thứ Ba.
Calibet, có một người bạn từng có kinh nghiệm đi bộ đường dài trong khu vực, được cho là bắt đầu chuyến đi bộ đường dài lúc 7 giờ sáng giờ địa phương hôm Thứ Ba và được những người đi bộ mà ông gặp gỡ trên một con đường mòn nhìn thấy lần cuối cùng vào lúc 11 giờ sáng, theo Cảnh Sát Quốc Gia Hy Lạp.
Hy Lạp đang hứng chịu đợt nắng nóng trong tuần này, nhiệt độ tăng vọt lên hơn 100 độ F (37.7 độ C). (TTHN)



























































































