HUNTSVILLE, Texas (NV) – Năm 2001, một người đàn ông Texas bắt cóc, tấn công tình dục và bắn chết một phụ nữ 18 tuổi nay nhận tội và bị hành quyết vào tối Thứ Tư, 26 Tháng Sáu, thông tấn xã AP đưa tin.
Ramiro Gonzales, 41 tuổi, được tuyên bố chết lúc 6 giờ 50 tối sau khi bị chích độc chất tại nhà tù tiểu bang ở Huntsville vì tội sát hại Bridget Townsend vào Tháng Giêng 2001.
Gonzales nhiều lần xin lỗi thân nhân của nạn nhân trong lúc đưa ra tuyên bố cuối cùng từ phòng hành quyết.

“Tôi không cách nào diễn tả bằng lời tội lỗi mà tôi gây ra, vết thương lòng này, và tất cả những gì tôi lấy đi mà tôi không tài nào bù đắp nổi. Tôi mong lời ăn năn này là đủ,” Gonzales nói.
“Tôi chưa bao giờ ngừng cầu nguyện rằng quý vị sẽ tha thứ cho tôi và một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội để thống hối. Tôi nợ quý vị mạng sống này và tôi mong rằng một ngày nào đó quý vị xá tội cho tôi,” tử tù nói thêm, ngay trước khi liều thuốc pentobarbital làm chết người bắt đầu được chích.
Khi thuốc có tác dụng, Gonzales hít vô bảy hơi, rồi bắt đầu phát ra âm thanh như tiếng ngáy. Chưa tới một phút, tử tù lịm dần dần.
Patricia Townsend, mẹ của nạn nhân, nói với tờ USA Today rằng 26 Tháng Sáu là sinh nhật của con gái bà. Nạn nhân sẽ tròn 41 tuổi vào Thứ Tư.
“Khi người ta nói với tôi hôm nay là 26 Tháng Sáu, nước mắt tôi trực trào, và cứ thế mà tuôn rơi,” bà nói. “Sinh nhật của con tôi đó.”
Gonzales bắt cóc Townsend tại một căn nhà nông thôn thuộc Quận Bandera, tọa lạc ở Tây Bắc San Antonio. Sau đó, y đưa nạn nhân tới điền trang gia đình ở Quận Medina gần đó, nơi nạn nhân bị xâm hại tình dục rồi bị đoạt mạng. Mãi tới Tháng Mười 2002, cảnh sát mới tìm được thi thể nạn nhân, lúc đó Gonzales dẫn các nhà điều tra tới phần hài cốt của nạn nhân tại phía Tây Nam Texas sau khi y nhận hai bản án chung thân vì tội bắt cóc và cưỡng hiếp một phụ nữ khác.
“Cuối cùng chúng tôi cũng được nhìn thấy công lý,” anh ruột của Townsend, David, cho biết sau khi chứng kiến vụ hành quyết. “Ngày này đóng lại một hành trình dài và nghiệt ngã cho gia đình chúng tôi. Trong hơn hai thập niên, chúng tôi phải chịu đựng nỗi đau tan lòng nát dạ không thể tưởng tượng nổi.”
David nói rằng cái chết của Gonzales “an ủi chúng tôi phần nào. Tôi muốn nói rằng chúng tôi cũng chẳng vui vẻ gì cả. Chúng tôi không an lòng. Đây là một ngày mà ai nấy cũng đều cảm thấy rất, rất buồn.”
Tối Cao Pháp Viện bác bỏ lời biện hộ do bên bào chữa đưa ra khoảng 1 tiếng rưỡi trước thời điểm thi hành án tử hình được định sẵn. Tòa Thượng Thẩm cũng bác bỏ lập luận của luật sư đại diện cho Gonzales, rằng hung thủ đã chịu trách nhiệm về những tội ác đồng thời một chứng nhân chuyên gia của bên công tố nói rằng ông đã sai khi làm chứng rằng Gonzales sẽ là hiểm họa cho xã hội trong tương lai, vốn là tình tiết pháp lý quan trọng để tuyên án tử hình.
“Gonzales hết lòng cống hiến để tự hoán cải, chiêm nghiệm và cầu nguyện, chuyển hóa thành một người trưởng thành chín chắn, bình an trong tâm hồn, tốt bụng, đáng mến với một đức tin sốt sắng. Gonzales thú nhận tội ác mà ông gây ra và cũng tìm cách chuộc tội cũng như tìm kiếm ơn cứu rỗi bằng chính hành động của mình,” luật sư đại diện cho Gonzales viết hôm Thứ Hai trong yêu cầu bất thành đệ trình lên Tòa Tối Cao nhằm hoãn thi hành án tử hình. Sau khi đánh giá lại Gonzales vào năm 2022, Bác Sĩ Gripon cho biết ông đã dự đoán sai.
Đầu tháng này, một nhóm gồm 11 chức sắc Tin Lành đến từ Texas và khắp Hoa Kỳ yêu cầu hội đồng ân xá và Thống Đốc Greg Abbott dừng hành quyết và ân xá. Họ nói rằng Gonzalez có hành động giúp đỡ các tử tù khác bằng một chương trình dựa trên đức tin.
Trong đoạn phim đệ trình lên Hội Đồng Ân Xá và Phóng Thích Texas thay cho yêu cầu khoan dung, Gonzales thú nhận trách nhiệm.
“Tôi chỉ muốn (mẹ của Townsend) biết rằng tôi thực sự ân hận. Tôi tước đoạt những gì thiêng liêng nhất của một người mẹ,” Gonzales, 18 tuổi trong lúc đưa ra tuyên bố, cho biết. “Vì vậy ngày nào tôi cũng phải liên tục làm mọi cách để cảm thấy có trách nhiệm với sinh mạng bị tôi tước đoạt.”
Hôm Thứ Hai, hội đồng ân xá bỏ phiếu 7-0 không chấp nhận giảm án tử hình của Gonzales xuống mức án nhẹ hơn. Các thành viên cũng từ chối cho tử tù thêm sáu tháng trước khi hành quyết.
Các công tố viên mô tả Gonzales là một kẻ săn mồi tình dục, nói với cảnh sát rằng y không đếm xỉa gi tới lời van xin tha mạng của Townsend. Các công tố viên lập luận rằng bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định đúng đắn về bản án tử hình vì Gonzales từng gây ra nhiều tội lỗi và không tỏ ra ăn năn.
Án hành quyết Gonzales là án tử hình thứ hai trong năm nay diễn ra tại Texas và là vụ thứ tám tại Hoa Kỳ. Vào Thứ Năm, Oklahoma dự kiến xử tử Richard Rojem vì tội bắt cóc, hiếp dâm và giết một bé gái 7 tuổi vào năm 1984. (TTHN)



























































































