ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Bảy, Viện Kiểm Sát Huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thu Trang, 47 tuổi, ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, để điều tra về tội “cướp tài sản.”
Điều oái oăm là khởi đầu bị can Trang là nạn nhân của một vụ trộm tài sản.

Báo VietNamNet dẫn tin ban đầu cho biết, bà Trang là chủ tiệm tạp hóa tại xã Nhân Cơ.
Trước đó, bà Trang phát hiện tiệm tạp hóa của mình bị mất trộm hàng hóa (chủ yếu là các cây thuốc lá điếu) nhưng không xác định được người lấy trộm.
Đến khoảng 8 giờ sáng 17 Tháng Bảy, bà NTM, quê tỉnh Đắk Lắk, chạy xe gắn máy đến cửa hàng tạp hóa của bà Trang “mua đồ.”
Có lẽ do “ăn quen,” lợi dụng sơ hở của chủ quán, bà M. lấy trộm hai cây thuốc lá Sài Gòn rồi dắt vào cạp quần và dùng áo khoác che phủ bên ngoài.
Tuy nhiên, khi bà M. đi ra quầy thu ngân thì bị bà Trang phát hiện, dùng tay tát vào mặt.
Trong cơn tức giận, bà Trang sai người làm dắt xe gắn máy của bà M. vào bên trong nhà kho rồi đóng cửa lại.
Tiếp theo, bà Trang yêu cầu bà M. đưa ví rồi lấy 200,000 đồng ($7.8) và giấy tờ, chìa khóa xe, điện thoại di động của bà M., đồng thời yêu cầu bà này viết bản tường trình ghi rõ nội dung bồi thường cho mình 10 triệu đồng ($392) trong vòng hai tháng thì mới trả lại đồ.
Viết xong tường trình, bà M. xin lấy lại điện thoại để gọi điện thoại cho con gái chuyển tiền trả cho bà Trang.
Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, con gái bà M. đã chuyển 10 triệu đồng đến tài khoản của bà Trang.
Chưa dừng lại ở đó, bà Trang còn chụp hình bà M. để “bóc phốt,” rồi yêu cầu bà M. ra ngồi trước cửa quán. Sau đó, bà Trang gọi điện thoại cho Công An Xã Nhân Cơ để tố giác hành vi của bà M.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi điều tra sự việc, công an xác định chuỗi hành vi của bà Trang là “phạm tội cướp tài sản.” (Tr.N) [qd]

















































































