KON TUM, Việt Nam (NV) – Chỉ trong vòng 24 giờ đêm qua tới sáng nay, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã hứng chịu 32 trận động đất dồn dập khiến người dân lo lắng, bất an.
Báo VNExpress dẫn thông báo từ Trung Tâm Báo Tin Động Đất và Cảnh Báo Sóng Thần, Viện Vật Lý Địa Cầu, phát đi cho biết từ 0 giờ rạng sáng 29 Tháng Bảy, tại huyện Kon Plông đã xảy ra 11 trận động đất. Cộng với 21 trận động đất hôm qua, nơi đây đã hứng chịu 32 trận trong vòng 24 giờ.

Theo đó, 21 trận động đất xảy ra có độ lớn 2.5-5 độ Richter, độ sâu khoảng 8.1. Đây là “ngày ghi nhận nhiều trận động đất nhất trong vài năm qua.”
Trong số các trận động đất diễn ra hôm 28 Tháng Bảy, đáng chú ý nhất là cơn thứ tư xảy ra lúc 11 giờ 35, độ lớn 5.1 độ Richter, cấp độ rủi ro 2. Đây là trận được ghi nhận “lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực.”
Tại tâm chấn Kon Plông, nhiều nhà cửa bị nứt do rung chuyển, nhiều điểm trường, trụ sở y tế, tài sản của người dân hư hỏng. Người dân các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung cách đó hàng trăm cây số vẫn cảm nhận được dư chấn, rung lắc.
Nói với báo đài, ông Nguyễn Xuân Anh, viện trưởng Viện Vật Lý Địa Cầu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, cho biết nguyên nhân gây ra động đất ở khu vực huyện Kon Plông là do động đất kích thích.
Cụ thể là do hồ chứa thủy điện nằm trong vùng. Việc tích nước của các hồ chứa này khả năng là nguyên nhân gây ra các trận động đất vừa qua.
Tại huyện Kon Plông có sáu công trình thủy điện, ba công trình trong số đó có hồ chứa là Thượng Kon Tum, Đắk Đrinh và Đắk Re.
“Hiện số vụ động đất tại huyện Kon Plông vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ trong vòng 24 giờ qua đã xảy ra số vụ bằng 117 năm (giai đoạn 1903 – 2020). Cụ thể giai đoạn này chỉ có 30 trận lớn nhỏ,” ông Nguyễn Xuân Anh cảnh báo.
Tới thời điểm hiện tại tuy các trận động đất chưa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Song, không ít người dân tại nơi xảy ra động đất đã thể hiện sự lo lắng, bất an với tần suất động đất dày đặc.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông A Lang, bí thư chi bộ thôn Đắk Tăng, xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, cho biết cả thôn có 120 gia đình, trong đó có khoảng 70 hộ lập nhà sinh sống trên đỉnh núi cao nhất xã. Trận động đất lớn trưa 28 Tháng Bảy, đã làm một số nhà dân nứt tường.

Nay đang vào mùa mưa cộng với động đất liên tục, khiến người dân rất lo sợ xảy ra tình trạng sạt lở đất. Do vậy, nhiều người muốn tìm vùng đất bằng phẳng hơn để yên tâm cất nhà sinh sống.
“Tôi nghe tiếng nổ đùng đùng như tiếng bom, lá rụng đầy đất còn chim chóc hoảng sợ bay tứ tung lên trời. Từ sau giờ trưa tới giờ tiếp tục xảy ra nhiều trận động đất nhỏ và bà con nơi này đều cảm nhận được rung lắc,” ông A Lang cho biết thêm. (Tr.N) [kn]

















































































