Thiếu nữ Texas 12 tuổi chết do cha mẹ tự trị bệnh tại nhà

ATACOSA, Texas (NV) – Một hoạt náo viên 12 tuổi ở Texas qua đời hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tám vì hứng chịu tình trạng thương tích “đe dọa tới tính mạng” chưa rõ nguyên nhân, sau khi được cha mẹ cố gắng điều trị bằng sinh tố và vitamin trong bốn ngày, nhà chức trách loan báo hôm Thứ Tư, được New York Post đưa tin.

Miranda Sipps, học sinh trường trung học Jourdanton Junior High School từ trần tại bệnh viện trong đêm Thứ Hai sau khi cuối cùng mẹ cô bé cũng gọi điện cầu cứu vì Sipps bị suy hô hấp, Văn Phòng Cảnh Sát Quận Atascosa ACSO cho biết.

Mẹ của Sipps, Denise Balbaneda, và cha dượng, Gerald Gonzalez, 40 tuổi, bị bắt giữ vì không chở Sipps đi cấp cứu sớm hơn trong bốn ngày khi cô bé “bị suy nhược về thể lý và tâm thần cũng như cơ thể không có phản ứng,” cảnh sát trưởng cho biết.

Gerald Gonzales (trái) và Denise Balbaneda (Hình: Atascosa County Sheriff’s Office)

Mẹ và cha dượng của Sipps không muốn báo động sớm vì họ không muốn thu hút ai để ý tới tình trạng của cô bé, Cảnh Sát Trưởng David Soward cho biết trong một cuộc họp báo — cũng như không đưa ra chi tiết về thương tích của Miranda hay nguyên nhân gây ra thương tích, theo các nguồn tin.

Nhà chức trách gặp được Balbaneda giữa đường trong lúc bà đang trên đường tới bệnh viện vào đêm Thứ Hai sau đó Cơ Quan Y Tế Khẩn Cấp EMS lập tức chở Miranda đi Bệnh Viện Methodist. Các nhân viên y tế cố gắng “hết sức bình sinh” để cứu mạng Miranda nhưng tất cả đã muộn màng, ACSO cho biết.

Tối Thứ Năm, ACSO tiến hành điều tra và các thám tử xác định cô bé tuổi vị thành niên gặp phải thương tích “nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng.”

Nhưng cha mẹ Sipps lại không lập tức gọi 911 “mặc dù cô bé bị suy nhược về cả thể lý lẫn tâm thần và bất động,” theo ACSO.

Balbaneda chỉ hô hoán lên cầu cứu sau khi Sipps bị suy hô hấp, theo cơ quan thực thi công lực.

Trước khi Sipps qua đời, người mẹ và cha dượng được cho là đưa sinh tố và vitamin cho cô bé uống mặc dù lúc đó Sipps không nhúc nhích cục cựa gì cả, Soward cho biết, được tờ My San Antonio trích dẫn.

Soward cũng cho biết có thể mẹ và cha dượng của Sipps đã cố gắng bơm oxygen cho cô bé vào một thời điểm nào đó.

“Nói tóm lại, họ nghĩ rằng họ có thể chăm sóc Sipps cho tới cô bé khi khỏe lại và chúng tôi không nghĩ rằng họ không muốn ai để ý nếu cô bé bị bệnh,” Soward nói.

Sipps chỉ có thể “chớp mắt và nhúc nhích bàn tay một chút trong bốn ngày,” Soward nói thêm.

Ông cũng cáo buộc rằng khi họ gọi điện thoại cầu cứu từ nhà, người mẹ lại chở Sipps đi trước khi nhà chức trách có mặt vì bà không muốn lực lượng thực thi công lực vào trong nhà.

Soward không đưa ra chi tiết rằng điều gì dẫn tới thương tích của Sipps, mặc dù ông lưu ý rằng cô bé không bị gãy xương.

Balbaneda và Gonzalez bị bắt giữ hôm Thứ Ba và bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em do vô ý, đây là trọng tội cấp độ một.

Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra trong thời gian nhà chức trách chờ công bố kết quả giảo nghiệm tử thi cuối cùng. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT