Đồng Tháp: Ghen tuông, một ông giết vợ ‘hờ’ rồi chở con đi trốn

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Nổi cơn ghen vì nghĩ người phụ nữ sống chung với mình có tình cảm với người khác, nên hung thủ ra tay sát hại nạn nhân.

Hôm 16 Tháng Chín, Công An Tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi can Trần Chí Hào, 27 tuổi, ở phường 3, thành phố Cao Lãnh, để điều tra về tội “giết người.”

Nghi can Trần Chí Hào tại cơ quan điều tra. (Hình: VNExpress)

Theo báo Thanh Niên, khai với công an, nghi can Hào cho biết mình sống chung với cô NNMH, 19 tuổi, ở phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, không có hôn thú từ năm 2020 tại nhà trọ ở phường 3, và có ba con chung còn nhỏ.

Gần đây, sau khi mãn hạn tù, do nghen tuông, nghi can Hào nhiều lần cãi nhau với cô H.

Chiều 15 Tháng Chín, đang đi hái thuốc thì Hào gặp vợ “hờ” chạy xe gắn máy chở con trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Cho rằng vợ ngoại tình, bất chợt nổi cơn ghen nên Hào chạy đuổi theo. Sau khi tông trực diện vào xe gắn máy của cô H., Hào lấy dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó nghi can Hào chở con về phòng trọ, đưa cả hai đứa con còn lại bỏ trốn, ít lâu sau thì ra công an đầu thú.

Trong một vụ án tương tự, cùng ngày, Tòa Án Tỉnh Long An đã tuyên tử hình bị cáo Đỗ Hoàng Thanh, 43 tuổi, quê An Giang, về tội “giết người,” đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 230 triệu đồng ($9,371).

Báo VNExpress dẫn cáo trạng cho biết bị cáo Thanh đi làm thuê để sống. Tám năm trước, Thanh thuê nhà trọ sống như vợ chồng với cô N., 44 tuổi, tại Sài Gòn.

Bị cáo Đỗ Hoàng Thanh tại tòa. (Hình: Long An/Tuổi Trẻ)

Giữa năm ngoái, cả hai chuyển xuống thuê trọ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, tiếp tục sống chung.

Đến giữa năm 2023, cô N. lên xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, làm công nhân.

Một tháng sau, ông Thanh từ An Giang lên thăm, phát hiện cô N. có người đàn ông khác.

Qua nói chuyện, cô N. hứa đến Tết Nguyên Đán sẽ nghỉ làm công nhân, về An Giang sống lại với ông Thanh.

Chờ đến Mùng Một Tết không thấy người tình về, ông Thanh mang theo dao, thuốc chuột lên Sài Gòn tìm kiếm với ý định giết người tình rồi tự tử.

Gặp nhau tại nhà nghỉ, cô N. phát hiện gói thuốc chuột trong túi ông Thanh nên đem vứt. Cả hai tiếp tục đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thuê phòng nghỉ thì xảy ra cãi vã về chuyện cô N. có nhân tình.

Trong lúc tức giận, ông Thanh lấy dao đâm người tình nhiều nhát. Cô N. chống cự, cố bò ra ngoài kêu cứu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi ra tay, nghi can Thanh vứt dao chạy trốn nhưng bị người dân gần đó bắt giữ, bàn giao cho công an. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT