KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Đang chạy xe gắn máy, một ông ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, bị máy bay không người lái (drone) xịt thuốc lúa chuẩn bị đáp xuống đường chém vào đầu và cổ thiệt mạng.
Báo VNExpress hôm 26 Tháng Mười Một dẫn lời ông Châu Thiệu Vân, chủ tịch xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, cho biết sự việc hy hữu trên xảy ra vào sáng 20 Tháng Mười Một, khi ông Bùi Văn Tùng, 49 tuổi, chạy xe gắn máy đi giăng lưới trên đường kênh 15 rộng hơn 2 mét, thì va chạm với drone nặng khoảng 20 kg, sải cánh hơn 1.5 mét (tính cả cánh quạt), do anh Mai Văn Linh, 29 tuổi, điều khiển đang phun thuốc cho ruộng lúa.

Cú va chạm khiến cánh quạt drone chém vào đầu và cổ làm ông Tùng bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh An Giang nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã thiệt mạng vào ngày hôm sau.
Sự việc đang được giới hữu trách địa phương điều tra, trong đó làm rõ anh Linh “có giấy phép bay drone hay không.”
Vụ va chạm gây tai nạn chết người này là lời cảnh báo cho việc điều khiển drone không bảo đảm an toàn tại Việt Nam.
Do tính cơ động và hiệu quả cao, hiện drone được nhiều nông dân, nhất là ở miền Tây Việt Nam dùng để chăm sóc đồng lúa, vườn cây ăn trái. Tuy nhiên, việc làm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ xảy ra tai nạn.

Trước đó, hôm 13 Tháng Mười, một chiếc drone khi bay phun thuốc trên cánh đồng ở thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, do không giữ khoảng cách an toàn đã vướng vào đường dây điện 110kV Cai Lậy-Tân Thạnh, làm mất điện tại các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và Tân Hưng, khiến hàng chục ngàn gia đình bị ảnh hưởng.
Theo Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam, đã có hai vụ lưới điện bị hư hại ở các tỉnh thành do đơn vị vận hành, quản lý do người sử dụng thiết bị bay “vi phạm khoảng cách an toàn.” (Tr.N) [qd]

















































































