Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa truyền thống tại Pháp Viện Minh Đăng Quang-Tổ Đình Giác Nhiên

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương Phật tử đến dự Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa vào trưa Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Một, tại Pháp Viện Minh Đăng Quang-Tổ Đình Giác Nhiên, thành phố Westminster.

Phật tử trong Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa là một trong những ngày lễ lớn của Phật Giáo Nguyên Thủy, thể hiện đậm nét văn hóa truyền thống, mang dấu ấn tín ngưỡng tâm linh của những người con Phật. Trong đó, phẩm vật không thể thiếu, đó là những chiếc y vàng cà sa do Phật tử dâng hiến cúng dường đến các chư tôn đức tăng ni.

Chiếc Y Cà Sa là một hình ảnh cao đẹp và thoát tục. Những phẩm vật này không những là quý vật che thân, mà còn là biểu tượng cho sự thanh cao giải thoát của những người con Phật. Vì thế, những Pháp Y Cà Sa còn được gọi là “Áo giải thoát” hay “Phước Điền Y.”

Mở đầu buổi lễ, đồng hương Phật tử nghinh đón chư tôn giáo phẩm quang lâm chánh điện, là nơi lễ đài để thực hiện nghi thức Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa.

Buổi lễ với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Giác Pháp, Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, trụ trì Tịnh Thất Anaheim; Sư Pelane Dhamma Kusala, trụ trì chùa Buddhis House, Tây Đức; Sư Nandasara từ Tích Lan; và còn nhiều vị sư khác.

Phật tử Diệu Đức, điều hợp nghi thức nhập lễ, cho hay: “Có niềm hỷ lạc nào hơn, khi chúng ta được hiện diện trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa hôm nay, để chúng ta cùng nhau gieo trồng cội phước, kết tạo duyên lành đời đời với chánh pháp của Đức Như Lai. Cà Sa oai đức chi bằng/ Sắc vàng thanh bạc của hàng Sa Môn/ Noi gương từ phụ Thế Tôn/ Hoằng khai giáo pháp tám muôn, bốn ngàn/ Ngày nay thiện tín các hàng/ Cà Sa Đại Lễ nghiêm trang cử hành.”

Ni Sư Thích Nữ Ngọc Liên, viện chủ Pháp Viện Minh Đăng Quang-Tổ Đình Giác Nhiên, nói: “Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa thường diễn ra sau ba tháng An Cư Kiết Hạ. Các gia đình Phật tử thực thi đại hạnh và tri ân công đức Tam Bảo gồm Phật, Pháp, Tăng. Sự đóng góp này là do tự nguyện của Phật tử, tùy lòng hảo tâm. Nhân trong mùa lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ, Tổ Đình Giác Nhiên tổ chức Đại Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa để tỏ lòng biết ơn các chư tôn đức tăng ni đã hoằng dương chánh pháp cứu độ chúng sanh.”

Chư tôn giáo phẩm trong bài kệ “Cúng Dâng Y Bát.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp theo là nghi thức cổ xưa của Phật Giáo Nguyên Thủy, các Phật tử dâng hương, hoa sen cúng dường chư Phật. Sau đó là lễ dâng phẩm vật và Pháp Y Cà Sa cúng dường chư tôn đức tăng ni.

Trong nghi thức Dâng Pháp Y Cà Sa, Phật tử Diệu Đào đại diện Phật Tử Đạo Tràng Pháp Viện Minh Đăng Quang-Tổ Đình Giác Nhiên dâng lời tác bạch trước chư tôn đức: “Hôm nay trong niềm hoan hỉ vô biên, dưới sắc y vàng truyền thống của Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa, chúng con là Phật tử tại gia một lòng tôn kính Tam Bảo, hướng niềm tin về Đức Phật và chư Hiền Thánh Tăng. Chúng con luôn mong mỏi Phật Pháp được xướng minh, Pháp Báo được trường tồn, và quý Tăng Già được hưng thịnh để làm nơi quy hướng vững chắc cho hàng đệ tử chúng con, cho chư Thiên các cõi và cho tất cả chúng sanh.”

“Hôm nay, thật may mắn và diễm phúc cho hàng đệ tử chúng con tại ngôi đạo tràng này. Với lòng từ mẫn, sư phụ viện chủ đã hướng dẫn và tạo mọi duyên lành, để chúng con được gieo trồng công đức. Buổi Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa này được thực hiện là nhờ ơn đức vô biên của sư phụ. Giờ này, trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính dâng cúng những Pháp Y Cà Sa, là bảo vật vô giá của ba đời chư Phật, để quý ngài làm hành trang trên bước đường hoằng dương chánh pháp, nhằm phụng sự chúng sanh và ban phước lành cho nhân loại,” Phật tử Diệu Đào nói thêm.

Phần trình diễn của nhóm Hương Sen. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về lịch sử của Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa, Hòa Thượng Thích Giác Pháp cho biết: “Lễ Dâng Y Cà Sa đã có từ đời Đức Thế Tôn còn tại thế, và truyền thống này cũng được lưu truyền trong Phật Giáo Nam Truyền Theravada. Sau khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn khoảng 300 năm, nền Phật Giáo được chia ra hai truyền thống. Một truyền thống truyền đạo theo hướng Bắc. Sau này còn gọi là truyền thống Bắc Truyền Mahayana, tức là truyền thống của Phật Giáo Đại Thừa bây giờ. Truyền thống thứ hai là vẫn giữ nguyên những gì khi Đức Phật còn tại thế ở Ấn Độ, còn được gọi là Truyền Thống Nguyên Thủy. Lúc đó có một quốc gia đang còn gìn giữ truyền thống này, đó là Sri Lanka. Rồi từ đó truyền thống này mới được lan truyền qua Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cambodia, Việt Nam… Ni Sư Thích Nữ Ngọc Liên được đào tạo từ Sri Lanka, và người đã đem nghi lễ Dâng Pháp Y Cà Sa này đúng theo nghi thức của Truyền Thống Nguyên Thủy từ Sri Lanka để thực hiện trong hôm nay.”

Sau Lễ Dâng Pháp Y Cà Sa là Lễ Cúng Dường Trai Tăng.

Đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật do ban trai soạn của Pháp Viện khoản đãi và thưởng thức chương trình văn nghệ, do nhóm nhạc Hương Sen trình diễn. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT