ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn nhỏ trong khi ăn nhậu, một ông ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đã dùng búa, dao giết chết bạn nhậu rồi chở thi thể ra bỏ ở nghĩa trang thị trấn.
Hôm 8 Tháng Mười Hai, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi can Nguyễn Xuân Nhật, 36 tuổi, ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar, để điều tra về tội “giết người.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn điều tra ban đầu cho hay Nguyễn Xuân Nhật và ông Y Trương Niê, 35 tuổi, cùng ở xã Cư Ni, quen biết nhau từ trước.
Khoảng 6 giờ 45 phút tối 6 Tháng Mười Hai, ông Nhật gọi điện rủ ông Y Trương Niê đến nhà mình ăn nhậu. Khi hai người đã uống nhiều rượu, ông Nhật kêu ông Y Trương đi về nhưng ông này không chịu.
Bực tức vì nhớ lại những lần ăn nhậu trước, ông Y Trương Niê thường tự xưng là “hổ báo” nên ông Nhật gằn giọng nói: “Y Trương về đi, ở đây không có ‘hổ báo cáo chồn’…với Nhật. Nếu hổ thì nấu cao.”
Tuy nhiên, ông Y Trương Niê vẫn không chịu về mà trả lời “không tin.” Thế là lập tức ông Nhật cầm búa đóng đinh và dao đập, đâm liên tiếp vào người bạn nhậu.
Thấy ông Y Trương Niê đã chết, nghi can Nhật vào nhà lấy võng, chăn bông quấn thi thể nạn nhân, đưa lên thùng xe lôi chở ra nghĩa trang thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, rồi vứt cả xe và thi thể tại nghĩa trang, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.
Việc sát hại bạn nhậu liên tục xảy ra ở Việt Nam trong thời gian gần đây.
Trước đó, hôm 11 Tháng Mười Một, công an đã bắt giữ hai nghi can Lê Trí Hải, 36 tuổi, và Lưu Minh Chiến, 37 tuổi, cùng ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về tội “cố ý gây thương tích.”

Báo VNExpress dẫn điều tra ban đầu cho biết khuya 4 Tháng Mười Một, hai ông Chiến và Hải uống rượu cùng ông Nguyễn Văn Thống, 43 tuổi, dưới dốc cầu Võ Thị Sáu ở phường 3, thành phố Bạc Liêu.
Đến khoảng 1 giờ rạng sáng hôm sau, cả nhóm nghỉ và ngủ tại chỗ khi say rượu.
Tuy nhiên, đến gần 2 giờ sáng 5 Tháng Mười Một, ông Hải thức dậy phát hiện hai điện thoại di động để trên bụng đã “không cánh mà bay.”
Nghi ngờ ông Thống lấy trộm, ông Hải và ông Chiến cùng dùng tay, chân đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt của ông Thống. Riêng ông Hải còn dùng bật lửa đốt người ông Thống. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, cả hai tiếp tục nằm ngủ.
Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ông Hải và ông Chiến thức dậy gọi ông Thống nhưng không thấy ông này trả lời nên sợ hãi, chở nạn nhân trong tình trạng bị nhiều thương tích, đến Công An Phường 3 trình báo sự việc.
Công an sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã thiệt mạng. (Tr.N) [kn]

















































































