Đằng-Giao/Người Việt
PASADENA, California (NV) – “Có một xe hoa ‘gốc Việt’ tên ‘Hành Trình Của Những Giấc Mơ’ để chào mừng năm 2025 tại Rose Parade, Pasadena, vào ngày Tết Dương Lịch 1 Tháng Giêng thì hay quá” là một ý tưởng thoáng qua đầu cô Jo Fogel Nguyễn khi đang xem cuộc diễn hành hồi đầu năm ngoái.

Nhưng rồi ý tưởng này cứ ngày càng lớn mạnh và ám ảnh cô đến mức cô quyết định phải thực hiện cho bằng được xe hoa mang tên “Hành Trình Của Những Giấc Mơ.”
Cô Jo Fogel Nguyễn là sáng lập viên kiêm đồng giám đốc tổ chức bất vụ lợi “Love 2 Yeu,” có trụ sở ở Los Angeles, California, chuyên chăm sóc trẻ em bất hạnh khắp nơi.
“Có rất nhiều nguyên nhân và khía cạnh khiến tôi mơ về chiếc xe hoa diễn hành này,” cô Jo nói. ”Tôi tưởng tượng đến lúc nhiều thế hệ, già như mẹ tôi và trẻ như cháu tôi và các em nhỏ cùng quây quần bên nhau trang trí xe hoa, vừa làm vừa kể chuyện về nguồn gốc của người Việt tị nạn vừa lắng nghe những trải nghiệm trong cuộc sống của nhau.”
Nhưng sâu xa hơn, cô Jo còn có những điều khác cần bộc lộ, vì cộng đồng gốc Việt đã được đất nước Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ giúp đỡ quá nhiều.
Đồng thời, “Hành Trình Của Những Giấc Mơ” cũng muốn kể lại câu chuyện vượt biên đầy bất trắc cũng như những đóng của người gốc Việt.
Cô cố diễn tả: “Để có thể trân trọng cuộc sống mà chúng ta được ban tặng, để tìm thấy một không gian nơi linh hồn chúng ta kết nối với nhau thành một, tôi tin rằng xe hoa này là một công cuộc chung đề đoàn kết chúng ta.”
Cô suy nghĩ, người trẻ có thể học hỏi và trân trọng tự do mà họ có, nhờ những hy sinh mà tổ tiên và thế hệ đi trước đã dành cho họ. Người cao tuổi có thể nhìn thấy rằng những hy sinh của họ không phải là vô ích, vì có hy vọng và niềm khao khát khám phá ở thế hệ kế tiếp.

Theo ban tổ chức, cuộc diễn hành 2025 có chủ đề “Ngày Tuyệt Vời Nhất Từ Trước Đến Nay,” kỷ niệm những khoảnh khắc vui vẻ, thành tựu và cảm hứng – hoàn toàn phù hợp với thông điệp “Hành Trình Của Những Giấc Mơ” về sự kiên trì, hy vọng và lòng tin tưởng vào ngày mai tươi sáng hơn của những người vượt biển.
Xe hoa này không phải cho cô Jo, cho gia đinh cô, hay bạn bè cô, mà cho cả 2.3 triệu người gốc Việt tại Hoa Kỳ, cho mọi thế hệ.
Ban tổ chức cũng cho biết, cuộc diễn hành Rose Parade do công ty xe hơi Honda khởi xướng được phát hình trực tiếp toàn quốc với hơn 50 triệu khán giả và phát hình quốc tế cho hơn 170 quốc gia.
Tại chỗ, Rose Parade thu hút hơn 700,000 khán giả hằng năm.
Xe hoa “Hành Trình Của Những Giấc Mơ” được thực hiện với sự hợp tác của Dịch Vụ
Giải Trí Nghệ Thuật (AES) nhằm kỷ niệm Tết Nguyên Đán Việt Nam và tôn vinh di sản văn hóa phong phú và khả năng phục hồi của người gốc Việt. Đây là sự tôn vinh tinh thần dũng cảm của các gia đình nhập cư đã bước vào cuộc hành trình đến Hoa Kỳ để làm lại cuộc đời.

Cô Linda Nguyễn, quản lý công trình xe hoa, cho biết cô nhận lời cộng tác với “Love 2 Yeu” vì nhận thấy khả năng liên kết các thế hệ với nhau như cô Jo mong muốn.
Cô Linda nói về ý nghĩa của “Hành Trình Của Những Giấc Mơ” đối với cô: “Sinh ra ở Hoa Kỳ, nhưng không được cha mẹ tôi nói gì về cuộc vượt biên của họ vì đó là một đề tài nhạy cảm và quá đau đớn. Làm việc trong dự án này là lời cám ơn của tôi đối với họ vì lòng dũng cảm khi giương buồm ra khơi, không chắc chắn về tương lai sẽ ra sao.”
Để có một xe hoa thực sự “gốc Việt,” cô Linda đề nghị trang trí xe bằng mọi nông sản Việt Nam mà cô biết như vỏ cây, hạt, lá, và hoa cùng các nguyên liệu bản địa của Việt Nam như gạo trắng, quế, hồi, và hạt cà phê.
“Dĩ nhiên chúng tôi có sử dụng các thứ khác như gỗ, thép nhựa và ‘foam’ thì mới hoàn tất được,” cô Linda nói.

Luôn cân bằng mục đích cộng đồng với lý do cá nhân, cô Jo nói: “Tôi muốn chúng ta tôn vinh những người thân yêu và kể cho nhau nghe câu chuyện của họ.”
Cô Jo chia sẻ: “Tôi tưởng tượng nếu có 2.3 triệu người gốc Việt cùng góp sức thì thật là điều vô giá. Đây không phải cho tôi, hay ‘Love 2 Yeu’ hay các thành viên. Đây là cho tất cả chúng ta.”
Cô muốn xe hoa là con thuyền vượt biển với những con cá heo dẫn đường, có gia đình, thầy cô, bạn bè và cộng đồng, những người luôn hỗ trợ và hướng dẫn mọi người suốt cuộc đời và sẽ tiếp tục đồng hành khi tất cả xây dựng những mối quan hệ mới trên con đường phía trước.
Ngày diễn hành sắp đến, cô nôn nao: “Chúng ta nên có mặt ở đó để mừng Tết, ngày lễ quan trọng nhất trong văn hóa của chúng ta, tưởng nhớ tổ tiên và chúc mừng tương lai.”
“Và cám ơn những cuộc đời đã chạm đến tim chúng ta và cho chúng ta cơ hội theo đuổi ước mơ của mình và ước mơ của con em. Cũng giống như ‘Love 2 Yeu,’ chúng tôi chỉ muốn cho những người trẻ tuổi cơ hội sống theo ước mơ,” cô thêm.

Mọi thắc mắc hay đóng góp, liên lạc: Linda Nguyễn qua email [email protected] hoặc Jo Fogel Nguyễn qua email [email protected].
Ban tổ chức mong muốn mọi người đóng góp cho “Hành Trình Của Những Giấc Mơ” bằng tiền của hay thời gian để làm cho câu chuyện của cộng đồng trở nên sống động.
Hiện giờ, số tiền quyên góp được là $407,599, nghĩa là còn gần 90% trong số 2.3 triệu người gốc Việt chưa có dịp đóng góp.
Để theo dõi tiến trình “Hành Trình Của Những Giấc Mơ,” xin vào trang web https://givebutter.com/journeyofdreams. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

























































