Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc Giáng Sinh chủ đề “Chuyện Tình Bất Diệt” do Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn và nhóm thân hữu tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, đón đông đảo đồng hương tham dự.

Mục Sư Tuấn nói: “Âm nhạc là món quà rất quý mà đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta. Vì thế nếu chúng ta sử dụng cho đúng thì những tiếng nhạc, không những du dương gợi cảm mà những lời ca cũng thu hút lòng người không kém. Vì thế trong một ca khúc, nhạc và lời được gắn bó với nhau rất quan trọng. Vì thế những bài nhạc dành cho mùa Giáng Sinh, lời nhạc đã diễn tả được tình yêu thương nhân loại của Chúa bất diệt.”
Mở đầu chương trình là bài nhạc “Silent Night, Holy Night” với tiếng hát Huy Hoàng.
Anh Huy Hoàng nói: “Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau hướng về một trong những bài hát Giáng Sinh nổi tiếng và thiêng liêng nhất trong lịch sử, trong đó có bài ‘Silent Night, Holy Night.’ Bài này được sáng tác vào năm 1818 tại một ngôi làng nhỏ ở nước Áo. Người viết lời là Linh Mục Joseph Mohr, đã viết bài thơ này như một lời nguyện cầu bình an trong một thời kỳ đầy biến động. Nhạc sĩ Franz Xaver Gruber đã phổ nhạc cho bài thơ, và trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, bài hát đã vang lên tại một nhà thờ nhỏ, chỉ với phần đệm đàn guitar đơn sơ. Nhưng chính sự đơn giản ấy đã chạm đến trái tim hàng triệu người qua nhiều thế hệ.”

MC Minh Ngân nói: “Trong tình yêu con người, không phải lúc nào cũng có cái kết trọn vẹn. Có những câu chuyện tình đẹp, nhưng dang dở để lại nỗi nhớ và niềm đau khắc khoải. Bài hát ‘Hai Mùa Noel’ là một minh chứng cho những kỷ niệm đẹp của một mối tình, được dệt nên từ ánh sáng lung linh của mùa Giáng Sinh.”
MC Thiên Nga tiếp lời: “Tuy nhiên, tình yêu mà chúng ta gặp nhau trong mùa Giáng Sinh lại vượt xa mọi sự mong manh và dang dở của tình yêu trần thế. Đó là tình yêu bất diệt của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, một tình yêu không bao giờ phai nhòa, không bị giới hạn bởi thời gian hay hoàn cảnh.”
Người trình diễn nhạc phẩm “Hai Mùa Noel” là tiếng hát Phi Loan.

Tiếp đến, MC Minh Ngân cất tiếng hát bài “Mầu Xanh Noel” của Nguyễn Văn Đông. Cô là giọng ca rất quen thuộc trong nhiều chương trình ca nhạc thính phòng tại Little Saigon. Theo Minh Ngân, “Ca hát là niềm đam mê không biên giới mà chỉ biết nhập cuộc để vui với tình người và xã hội.”
Trong không khí rộn ràng của mùa Giáng Sinh, không ai có thể quên được âm thanh vui tươi của bài hát “Jingle Bells” được James Lord Pierpont sáng tác năm 1857, qua tiếng hát của Bùi Quỳnh Giao.
Bài hát ban đầu không phải để mừng Giáng Sinh, mà là để ca ngợi niềm vui và sự phấn khởi trong những chuyến xe trượt tuyết vào mùa Đông. Nhưng sự giáng sinh của Chúa Giêsu là lý do lớn nhất để con người vui mừng, bởi vì qua Chúa, con người nhận được sự cứu chuộc, bình an, và hy vọng cho tương lai.

Sau đó, nhạc sĩ vĩ cầm Hoàng Yến độc tấu bài “Little Drummer Boy.”
Những bài nhạc Giáng Sinh tiếp nối cùng các tiếng hát: “Trời Đêm Bê-Lem” (Huy Hoàng), liên khúc Giáng Sinh “Jesus Bambino” và “O Holy Night”(Mỹ Dung), “Đêm Yêu Thương” (Như Mai). Sau đó, các ca sĩ cùng với khán giả đồng hát bài “Dân Ca Giáng Sinh” theo thể điệu dân ca của bài “Trống Cơm.”
Tiếng hát Như Mai trở lại với khán giả qua hai ca khúc “Cao Cung Lên” và “Lối Về.”
Bài nhạc bất hủ “Cao Cung Lên” của Linh Mục Hoài Đức và Nguyễn Khắc Xuyên có giai điệu tươi vui, hân hoan và trang trọng, dễ hát và dễ đi vào lòng người.

Như Mai tâm tình: “Tôi xa quê hương cũng đã hơn 40 năm rồi. Vì thế không khí Giáng Sinh hiện giờ của tôi khác hơn ngày xưa lúc còn ở Việt Nam rất nhiều. Ngày xưa mình chào đón Giáng Sinh với tuổi thơ trong nhiều niềm vui hồn nhiên, và bây giờ thì những hồn nhiên trong Giáng Sinh không còn nữa. Nên tôi hát bài Cao Cung Lên để tạ ơn Thiên Chúa và cũng để nhớ về những kỷ niệm trong đêm Giáng Sinh của ngày nào trên quê hương mình.”
Cuối chương trình là những tiết mục: Thi nhạc giao duyên qua một bài thơ và một bài thánh ca truyền thống “Hỡi Bết Lê Hem” với tiếng hát của Mỹ Dung và một giọng ngâm thơ nữ; bài nhạc “O Come, O Come, Emmanuel” với tiếng hát Huy Hoàng; và sau cùng, mọi người cùng hát bài “Sự Bình An.” [qd]





































































