LONG BEACH, California (NV) – Một người đàn ông ở Long Beach được nhiều người gọi là “Ông Già Noel,” năm nào cũng thực hiện chiến dịch quyên góp đồ chơi để tặng cho hàng loạt trẻ em có hoàn cảnh nghèo khó, bị những kẻ lưu manh rắp tâm cướp bóc nhưng lòng trượng nghĩa của ông vẫn không hề lung lay, theo KTLA.
Tối Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Hai, Kịch Trường Belasco tọa lạc ở trung tâm thành phố Los Angeles tổ chức một nhạc hội trong đó những người tham dự được yêu cầu quyên góp một món đồ chơi trị giá $20 trở lên.
Những người tổ chức xếp đồ chơi vào trong một chiếc xe vận tải U-Haul kích cỡ lớn đậu trước kịch trường. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, có một băng trộm đã ra tay cướp bóc.

“Lúc đó người trông coi chiếc xe vận tải đang đi mua cà phê và khi ông ấy quay lại thì mới phát giác ra rằng chiếc xe bị đột nhập,” Tito Rodriguez, “Ông Già Noel,” nói với KTLA hôm Thứ Ba. “Chúng cố gắng cướp nguyên chiếc xe, nhưng khi thất bại ngoài dự tính… chúng liền phá cửa sau bằng kìm cắt kim loại và vơ vét sạch mọi thứ. Khoảng một nửa số đồ chơi đã không cánh mà bay.”
Rodriguez cho biết ông trình báo vụ cướp với cảnh sát nhưng không mấy hy vọng rằng số đồ chơi sẽ còn nguyên, ông lo rằng chương trình phát đồ chơi hàng năm có nguy cơ bị hủy bỏ.
Nhưng sau đó, cộng đồng đã đáp lại bằng một nghĩa cử.
Sau khi Rodriguez đăng tải tin tức về vụ cướp xe đồ chơi lên mạng xã hội, ông nói rằng công chúng lập tức quyên góp thêm rất nhiều đồ chơi và cả tiền bạc, thế là chiếc U-Haul lại được no đủ.
“Ông Già Noel” sẽ bắt đầu phát đồ chơi cho trẻ em vào Thứ Bảy tại công viên MacArthur Park ở Long Beach, từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. (TTHN)











































































































































