HARTLAND, Wisconsin (NV) – Hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng, một chuyên gia kỹ nghệ thông tin (IT) bị kết án 12 năm tù sau khi giả danh một người đàn ông khác suốt nhiều thập niên khiến cho nạn nhân bị ép phải chích thuốc chữa bệnh tâm thần và bị bỏ tù vì tội mạo danh.
Matthew David Keirans, 59 tuổi, đến từ Hartland, Wisconsin, nhận tội vào Tháng Tư năm ngoái với các tội trạng liên bang dính líu tới mạo danh nghiêm trọng và khai man với một tổ chức được Cơ Quan Quản Lý Tín Dụng Quốc Gia NCUA bảo trợ.
Các tội trạng làm cho gia đình và thân hữu của Keirans sửng sốt, vốn mô tả bị cáo trong các bức thư gửi cho tòa án là một người đàn ông tốt bụng, lịch thiệp và đáng tin cậy. Nạn nhân bị Keirans mạo danh, William Woods, cho biết lời nhận tội của bị cáo đã chấm dứt cơn ác mộng kéo dài nhiều năm liền, AP loan tin.

Woods cho biết Keirans thực hiện dã tâm làm cho ông ấy trông như một kẻ phạm tội.
Hồ sơ tòa án cho thấy Keirans có tuổi thơ đầy sóng gió, bỏ nhà đi năm 16 tuổi, ăn cắp xe hơi ở San Francisco và bị bắt ở Oregon nhưng chưa từng hầu tòa.
Bị cáo gặp gỡ nạn nhân vào cuối những năm 1980 khi làm việc tại một chiếc xe bán xúc xích ở Albuquerque, New Mexico, hồ sơ tòa án cho thấy.
Woods cho biết Keirans ăn cắp bóp tiền của ông vào năm 1988, nhưng trả lại cho Woods sau khi nạn nhân hăm he đấm bị cáo.
Nhưng trong thời gian Keirans cuỗm được bóp tiền của Woods, bị cáo đã dùng thông tin trên thẻ an sinh xã hội của Woods để xin cấp bằng lái mang tên William Woods.
Lúc đó, “căn cước của ông ấy có tên tôi và chân dung của tôi,” Woods nói với hãng tin AP.
Không có hồ sơ nào cho thấy Keirans dùng tên thật hoặc số an sinh xã hội của ông ta sau năm 1988. Hồ sơ tòa án cho thấy bị cáo công khai lấy tên William Woods từ 1990.
Suốt những năm qua, Keirans kết hôn và có một người con, tất cả đều đều có họ Woods. Các công tố viên cho biết bị cáo làm việc tại Bệnh Viện University of Iowa và lấy căn cước của Woods để vay tiền từ nghiệp đoàn tại bệnh viện Iowa lên tới hơn $200,000.
Nhưng vào thời điểm đó, Woods chỉ kiếm được khoảng $3,000 một năm nên lợi tức không đủ cao để phải khai thuế, nhưng cũng không hẳn là không một ai dòm ngó tới ông ấy. Năm 2015, Yousef Saleh Erakat, một nhà hoạt động trên YouTube có tên trương mục là FouseyTube, thấy Woods lang thang ngoài đường sá và tạo ra hàng loạt phim ảnh trong đó mỗi đoạn phim thu hút hơn 1 triệu khán giả vào xem, quay lại cảnh Erakat cho Woods ăn và trả tiền cho ông có nơi nương tựa trong một nhà trọ.
Woods dùng số tiền Fousey đưa cho ông để trả cho một dịch vụ theo dõi tín dụng thì mới biết rằng có người đang mắc nợ và lấy danh tánh ông ấy để mở trương mục. Woods nổi điên sau đó tới một nhà băng ở Los Angeles vào năm 2019 và yêu cầu chấm dứt tình trạng mạo phạm.
Viên chức quản lý nhà băng hỏi Woods hàng loạt câu hỏi bảo mật nhưng ông không thể trả lời vì tất cả đều nằm trong tay Keirans. Sau đó, nhà băng liền báo cảnh sát, hồ sơ tòa án cho biết. Keirans, được nhà băng tin là Woods, nói với cảnh sát rằng không một ai ở California được phép kiểm tra trương mục của bị cáo.
“Nghi can (ám chỉ Woods) bước vào nhà băng và dùng thông tin nhận dạng cá nhân của nạn nhân để xâm nhập vào trương mục nhà băng của nạn nhân,” bản tường trình bắt giữ cho biết.
Cuối cùng, William Woods bị buộc tội ăn cắp danh tánh và mạo danh.
Luật sư đại diện cho Keirans lập luận trong hồ sơ tòa án rằng Woods cố gắng ăn cắp hàng ngàn Mỹ kim từ thân chủ và mô tả Woods là “kẻ sái quấy, đồng thời tất cả hành vi của chính ông ấy sẽ không ai thông cảm cho được.”
Từ lúc đó, Woods được nhận dạng trong hồ sơ tòa án là Matthew Kierans, đánh vần sai tên kẻ đưa cuộc đời ông vào vòng xoáy tù tội. Không có hồ sơ nào chỉ ra cách thức hoặc lý do vì sao nhà chức trách lại nhận dạng Woods bằng tên đó.
Trong những diễn tiến tiếp theo, Woods khai với cảnh sát tên của các thân nhân và thậm chí còn đề nghị gọi điện thoại cho chủ xe bán xúc xích để chứng minh danh tánh thật sự của ông.
“Họ không cho tôi làm điều đó,” Woods nói. Ông nói rằng các đoạn phim trên YouTube cũng chứng minh được danh tánh của ông.
Khi Woods liên tục phản đối danh tánh bị nhà chức trách áp đặt, một thẩm phán California cho rằng ông không đủ năng lực tâm thần để hầu tòa và yêu cầu đưa ông tới một bệnh viện tâm thần tiểu bang, tại đó ông được cho uống thuốc hướng thần, hồ sơ tòa án cho thấy.
Woods ngồi sau song sắt trong nhà tù quận suốt 428 ngày và 147 ngày trong bệnh viện tâm thần. Ông được thả sau khi đồng ý nhận tội và không tranh chấp, dẫn tới bãi bỏ vụ án. Văn Phòng Luật Sư Bào Chữa Công Quận Los Angeles từ chối bình luận.
Khi được trả tự do, Woods lập kế hoạch cho một hành trình thập tự chinh vạch trần sự thật, ông đệ trình hàng loạt giấy tờ. Và khi ông liên lạc với bệnh viện University of Iowa Hospital, nơi Keirans bỏ túi hơn $100,000 một năm, lực lượng an ninh bệnh viện liền báo cảnh sát.
Ban đầu, Keirans nói với cảnh sát rằng nạn nhân “cần được giúp đỡ rồi sau đó nên giam giữ,” các công tố viên liên bang cho biết. Nhưng một thám tử lần ra được tên người cha ruột của Woods ghi trên giấy khai sanh rồi tiến hành xét nghiệm DNA, cuối cùng xác nhận rằng Woods đúng là con trai của người có tên trên giấy khai sanh.
“Đây kể như dấu chấm chết cho cuộc đời tôi,” Keirans nói khi đối diện với sự thật.
Hiện nay Woods quay về an cư tại Albuquerque, tại đó ông làm công việc chăm sóc cây cỏ. Woods cho biết ông đã chuẩn bị kế hoạch yêu cầu bồi thường cho thời gian ngồi tù oan trái. (TTHN)

























































































































