WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) đề nghị đuổi các hãng thông tấn ngoại quốc ra khỏi phòng họp báo tại Tòa Bạch Ốc vì dường như bà không hài lòng với lối phát âm của một phóng viên trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng.
Nhà bình luận chính trị Gunther Eagleman đăng một bài viết trên X liên quan tới cuộc họp báo diễn ra tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, trong đó một phóng viên hỏi Phát Ngôn Viên Báo Chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt về chính sách tuyển mộ nhân sự tại các cơ quan liên bang, gồm có cả Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA, sau khi một phi cơ American Airlines tông trúng một trực thăng Lục Quân giữa không trung làm 67 người chết trong đêm Thứ Tư. Phóng viên này có giọng phát âm dường như lai Pháp.
Sau đó, Greene đăng lại dòng tweet của Eagleman, tán tụng công việc của Leavitt từ lúc đảm nhận vị trí trong chính quyền Trump với tư cách là phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc trẻ nhất từ trước tới nay, nhưng bà cũng tỏ ra không mấy hài lòng với phát âm của nhà báo đặt câu hỏi liên quan tới việc tuyển mộ nhân sự tại các cơ quan.

“@PressSec thật tài giỏi! Cô ấy tỏ ra tỉnh táo, bình thản và đường hoàng đối diện với các phương tiện truyền thông bẩn thỉu có từ lâu đời. Riêng phát âm của nhà báo đó thì sao? Tôi nghĩ chúng ta cần phải đuổi hết cánh báo chí ngoại quốc ra ngoài! Chúng ta phải ưu tiên cho truyền thông Mỹ,” Greene viết hôm Thứ Sáu.
Greene đưa ra lời kêu gọi trong bối cảnh hoạt động họp báo tại Tòa Bạch Ốc có những thay đổi khác. Trong cuộc họp báo đầu tiên hôm Thứ Ba, Leavitt loan báo rằng chính quyền Trump đang chào đón các “nhà truyền thông mới,” những người có sức ảnh hưởng và các viên chủ sự chương trình podcast tới Tòa Bạch Ốc để xin cấp thẻ báo chí và đặt câu hỏi về chính quyền đương nhiệm. Từ thời điểm đó, Tòa Bạch Ốc nhận được hơn 7,000 yêu cầu cấp thẻ báo chí, The Hill đưa tin.
Leavitt cũng cho biết Tòa Bạch Ốc sẽ cấp lại thẻ báo chí cho khoảng 440 nhà báo bị “chính quyền tiền nhiệm thu hồi một cách sai trái.”
Ngoài ra còn có một chính sách mới trong phòng họp báo James S. Brady là trước đây có một số chỗ ngồi dành cho phụ tá Tòa Bạch Ốc nhưng giờ đây sẽ nhường chỗ cho các thành viên của các hãng truyền thông mới, giúp họ dễ dàng đặt câu hỏi đầu tiên tại các cuộc họp báo, theo Leavitt.
Greene có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với các nhà báo. Tháng Giêng vừa qua, bà lớn tiếng quát Melanie Zanona, một phóng viên Punchbowl News, rằng người Mỹ “phát ngán và mệt đ* m*” khi mỗi lần nhắc tới vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng 2021 tại Điện Capitol.
Tháng Bảy năm ngoái, tại Nghị Hội Quốc Gia Đảng Cộng Hòa RNC, Greene tố cáo một phóng viên tờ Times of London vì đã ngấm ngầm chia rẽ chính trị, ngoài ra, còn chịu trách nhiệm một phần trong vụ mưu sát đầu tiên nhắm vào Tổng Thống Trump ở Butler, Pennsylvania.
“Anh không được hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa,” Greene nói vào thời điểm đó. “Tôi thấy quá đủ rồi, chính anh là đầu têu khiến… Hoa Kỳ bị chia rẽ. Anh cũng chính là kẻ khiến Tổng Thống Trump suýt bị ám sát; anh là nguyên nhân gây ra quá nhiều điều sái quấy ở Mỹ.” (TTHN)

























































































































