CANANDAIGUA, New York (NV) – Năm người ở New York bị truy tố tội giết người hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Hai, vì sát hại một thanh niên chuyển giới bằng cách tra tấn hơn một tháng, theo đài ABC7 New York.
Anh Sam Nordquist, 24 tuổi, thanh niên chuyển giới, được báo cáo mất tích hôm 9 Tháng Hai. Anh là cư dân Minnesota, tới New York hồi Tháng Chín năm ngoái rồi mất liên lạc với người thân, cảnh sát cho hay.

Thiếu Tá Kevin Sucher, chỉ huy Cảnh Sát Tiểu Bang New York (NYSP) ở khu vực bao gồm vùng Finger Lakes, cho biết sự kiện và tình huống vụ án này “quá khủng khiếp” và đây là vụ giết người “nghiêm trọng nhất” mà văn phòng của ông điều tra từ trước tới nay.
“Không nên để bất cứ người nào chịu đựng những gì anh Sam chịu đựng,” ông Sucher cho hay trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp. Cảnh sát không công bố nhiều tình tiết của vụ này vì vẫn đang điều tra.
Khi phóng viên hỏi vụ tra tấn và sát hại anh Nordquist có được coi là tội ác thù ghét không, Đại Úy Kelly Swift của Cơ Quan Điều Tra Hình Sự thuộc NYSP cho hay cảnh sát chưa loại trừ điều này, nhưng nhấn mạnh sự việc vẫn đang được điều tra. Điều tra viên cũng cần xác định mối quan hệ giữa anh Nordquist với nhóm nghi can cũng như giữa nghi can với nhau.
Năm nghi can bị bắt gồm bà Precious Arzuaga, 38 tuổi; ông Patrick Goodwin, 30 tuổi; ông Kyle Sage, 33 tuổi; bà Jennifer Quijano, 30 tuổi; và cô Emily Motyka, 19 tuổi.
Cả năm bị truy tố tội giết người cấp độ hai sau khi cảnh sát khám xét phòng khách sạn Patty’s Lodge ở Canandaigua hôm Thứ Năm. Khách sạn này là nơi cuối cùng người ta biết anh Nordquist ở.
Cả năm đang bị cảnh sát giam giữ, chờ ngày ra tòa.
Theo điều tra ban đầu, đây là vụ tra tấn “rất đáng sợ” mà hậu quả là anh Nordquist thiệt mạng, bà Swift cho biết. Bà nói đây là “một trong những tội ác kinh khủng nhất” bà điều tra trong 20 năm làm cảnh sát. (Th.Long) [qd]

















































































