Thân ái tình đồng môn của cựu học sinh Nguyễn Trãi mừng Tân Niên ở Little Saigon

Trà Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi tổ chức tiệc họp mặt Tân Niên 2025 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đón chào Xuân Ất Tỵ, sáng Chủ Nhật, 16 Tháng Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Đoàn Lân “cây nhà lá vườn” của cựu học sinh Nguyễn Trãi trong tiệc họp mặt Tân Niên 2025. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Buổi tiệc bắt đầu với nghi thức chào cờ, hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong không khí trang nghiêm. 

Tiếp nối là phần hợp ca khai mạc của cựu nữ sinh Nguyễn Trãi cùng ông Phạm Văn Chiêm và ông Mai Đông Thành với nhạc phẩm mới toanh được sáng tác riêng là bài “Nguyễn Trãi Mái Trường Thân Yêu,” được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ theo ý thơ của ông Vũ Văn Sang, cựu học sinh Nguyễn Trãi. 

Sau đó, đại diện các cựu học sinh lần lượt trao quà Tết cho năm vị giáo sư Trung Học Nguyễn Trãi là Vũ Lang, Lã Phương Loan, Mộng Thúy, Lê Ngọc Lan, và Dương Thị Tiên. 

Giáo Sư Lã Phương Loan, giáo viên Anh Văn, được mời lên sân khấu chúc Tết. 

Bà nói: “Tôi rất vui khi tới chung vui với mọi người hôm nay. Xin chúc quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, nhiều may mắn và mọi sự an bình.”

Bà Loan là hiền thê của cố nhà báo Đỗ Ngọc Yến, sáng lập viên nhật báo Người Việt. 

Ông Phạm Văn Chiêm, trưởng ban tổ chức, cho biết chuẩn bị chương trình họp mặt này trong hai tháng.

“Thông lệ hàng năm của hội là tổ chức tiệc Tân Niên và họp mặt ‘picnic’ dịp Hè để mọi người gặp gỡ cùng chung vui và tâm tình. Tôi chỉ phụ giúp điều phối chứ mấy anh chị em cựu học sinh mới là nhân vật chính,” ông Chiêm nói.

Ông Chiêm theo học Trung Học Nguyễn Trãi từ năm 1968 đến 1971.

Từ trái, ông Mai Đông Thành (hội trưởng hội cựu học sinh Nguyễn Trãi), ông Phạm Văn Chiêm (trưởng ban tổ chức) cùng các cựu nữ sinh trình diễn văn nghệ khai mạc chương trình. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Chương trình còn gây bất ngờ cho các cựu học sinh và thân hữu với tiết mục múa lân “cây nhà lá vườn” do chính ông Chiêm điều khiển đầu lân với phần phụ họa của các cựu nữ sinh Nguyễn Trãi khiến không khí thêm phần náo nhiệt, đúng với không khí Tết đến Xuân về.

Ông Mai Đông Thành, hội trưởng hội cựu học sinh Nguyễn Trãi cũng gần 32 năm, cho biết hội được thành lập vào cuối thập niên 1980 với mục đích cho bạn học lâu năm và thầy cô gặp lại nhau. 

“Mỗi lần họp mặt chúng tôi có những kỷ niệm vui nhưng cũng xen lẫn nỗi buồn vì càng ngày càng bớt người tham gia do tuổi cao. Mời các thầy cô tới dự đôi khi cũng không dễ dàng. Ngoài việc gửi email còn phải gọi điện thoại, thậm chí tới tận nhà để chở các thầy cô tới dự tiệc,” ông Thành tâm sự.

Ông Thành theo học ở Trung Học Nguyễn Trãi niên khóa 1963-1968, và cho biết lúc đó trường chỉ còn nam sinh, mãi đến năm 1971, trường mới có nữ sinh nên khi họp mặt ở hải ngoại mới có dịp gặp nhau.

“Khi gặp nhau cứ nói cựu học sinh Nguyễn Trãi là chúng tôi coi nhau như anh em nên tôi rất trân quý tình thân ái này,” ông Thành tâm tình.

Cựu học sinh Nguyễn Trãi chụp hình lưu niệm cùng các giáo sư của trường. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Đứng ở một góc khán phòng, ông Nguyễn Phúc Tiến, cựu học sinh niên khóa 1959-1966, cho biết ông và đồng môn có nhiều kỷ niệm với trường.

“Khóa anh em chúng tôi cũng có khá nhiều kỷ niệm, vui buồn lẫn lộn. Vì là thời chiến nên một số anh em phải nghỉ học đi lính, riêng cá nhân tôi thì vào Không Quân. Buồn nhất là các anh em học chung với nhau bảy năm trời từ thuở nhỏ nhưng hy sinh ở nơi chiến trường,” ông trầm mặc.

Ông tiếp: “Gặp các anh em ở hải ngoại là một niềm an ủi. Và cũng có một điều đáng mừng là nhiều cựu học sinh Nguyễn Trãi thành công về con đường học vấn giúp ích cho đất nước.”

Cựu nam sinh và cựu nữ sinh Trung Học Nguyễn Trãi trong tiệc họp mặt Tân Niên. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Một nhân vật đặc biệt cũng có mặt tại tiệc Tân Niên là ông Cao Đắc Tuyên, 91 tuổi, là cựu học sinh lớn tuổi nhất, và cũng nhiều tuổi hơn một số vị giáo sư của Trung Học Nguyễn Trãi.

“Tôi bắt đầu vào học ở Nguyễn Trãi năm 1946 tới năm 1954. Tuy không quen nhiều người nhưng năm nào tôi cũng cố gắng đi tiệc họp mặt để được gặp mọi người. Hôm nay tôi vui lắm và năm mới tôi xin chúc mọi người được an khang thịnh vượng và mong năm nào cũng được dịp gặp nhau thế này,” ông Tuyên cười nói.

Buổi hội ngộ của các cựu sinh viên Nguyễn Trãi tiếp tục với những màn trình diễn đầy cảm xúc như hát cho nhau nghe, ngâm thơ, trò chuyện tâm tình, cùng tiết mục xổ số, và khép lại trong không gian ấm áp, chan chứa tình đồng môn thân ái. [đ.d.]


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT