Bếp cồn để bàn phựt cháy, thiếu nữ ở Nam California phỏng nặng

LAGUNA NIGUEL, California (NV) – Một ngọn lửa bất chợt hắt lên từ một cái bếp lửa cỡ nhỏ làm một thiếu nữ ngụ tại miền Nam California đi cấp cứu vì những vết phỏng nghiêm trọng.

Hôm 6 Tháng Bảy, Viana Poggi, 18 tuổi, trong lúc làm bánh quy nướng kẹp kẹo dẻo (s’mores) tại tư gia ở Laguna Niguel cùng gia đình thì cần đổ thêm cồn isopropyl để châm thêm lửa. Sau khi Poggi đổ thêm cồn, không ai để ý rằng vẫn còn một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

Ngọn lửa lập tức phựt lên, hắt thẳng vào mặt và bàn tay Poggi.

Viana Poggi lúc còn trong bệnh viện chữa phỏng. (Hình do gia đình Poggi cung cấp)

“Tôi cảm thấy nóng tới mức mất cảm giác, như lạnh cóng,” Poggi kể lại. “Cảm tưởng như bị sét đánh hoặc đại khái là vậy. Cảm giác như bị đóng băng.”

Người anh em họ của Poggi, Alaina Arbiso, lập tức chạy tới rồi cho Poggi xuống hồ bơi trước khi nhân viên y tế có mặt.

“Lúc đó người Poggi phựt lửa nên tôi không biết làm gì khác,” Arbiso nói với KTLA. “Tôi thầm nghĩ, ‘Trời ơi! Đây thì lửa, đằng kia thì nước, phải cho Poggi xuống hồ bơi mới được!’ Lúc đó bản năng sinh tồn mách bảo tôi phải tìm cách cứu Poggi chờ xe cứu thương tới.”

Poggi lập tức được đưa tới khoa trị phỏng địa phương vì bị phỏng cấp độ hai và ba.

Poggi được giải phẫu ghép da hai lần. Trong thời gian nằm viện, dù phần đầu vẫn còn băng bó, Poggi quyết định chia sẻ hành trình phục hồi trên mạng xã hội và nhìn nhận mọi việc theo hướng sáng sủa.

Các đoạn phim TikTok được quay từ phòng bệnh cho thấy tinh thần lạc quan giữa nghịch cảnh đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Poggi hy vọng rằng việc kể lại câu chuyện có thể cảnh cáo người khác về nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng bếp lửa để bàn.

Poggi cũng cho biết các y tá ở bệnh viện dường như không lạ lẫm với những trường hợp tương tự liên quan tới dụng cụ này.

“Khi vừa tới phòng chăm sóc đặc biệt ICU, tôi nói mình bị lửa táp vào người thì các y tá liền hỏi, ‘Do cồn sát trùng không?’ vì phần lớn các bệnh nhân bị phỏng đều gặp nạn tương tự,” Poggi kể lại.

Gần đây, Poggi được cho ra viện để về nhà. Cô vừa tốt nghiệp trung học và dự định bắt đầu năm nhất tại đại học University of San Francisco trong hai tuần tới.

Poggi từng làm ba công việc cùng lúc để có tiền trang trải học phí, gồm có thợ làm móng, huấn luyện viên bơi lội và bảo mẫu. Dù gặp tai nạn nghiêm trọng, Poggi vẫn gắng gượng và không để nghịch cảnh ảnh hưởng tới hành trình đại học. (TTHN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT