LOS ANGELES, California (NV) – Tình trạng ăn cắp vỏ xe hơi tràn lan đang làm cư dân ở hai khu dân cư ở Los Angeles thấp thỏm, thậm chí lúc thức dậy, có vài người thấy xe hơi của mình nằm trên những khối bê tông, theo KTLA hôm 28 Tháng Bảy.
Tuy nhiên, thay vì ăn cắp cả bốn bánh xe, dường như những kẻ trộm chỉ đủ thời giờ tháo hai bánh.

Một khán giả đã liên lạc với KTLA vào tối Chủ Nhật, 27 Tháng Bảy, để trình báo rằng “ít nhất một chục chiếc xe” bị ăn cắp vài bánh xe vào tối Thứ Bảy quanh khu dân cư Beverly Grove và Khu Fairfax.
Vị khán giả chỉ xưng tên là Jason, cho biết ông là nạn nhân và lưu ý rằng ông đã đăng một tấm hình chụp chiếc xe vận tải nằm trên những khối bê tông và đậu dọc theo đường Edinburgh Street ở khu dân cư Beverly Grove lên ứng dụng Neighbors, làm các cư dân sinh sống gần đó trình báo các trường hợp tương tự.
“Sau khi tôi [đăng bài viết], những người khác liền cho biết họ cũng là nạn nhân,” ông Jason nói. “Băng trộm tháo bánh và bỏ lại chiếc xe trên mấy khối bê tông.”
Ông Jason giải thích thêm rằng thủ đoạn ăn cắp bánh xe đã xảy ra “suốt một thời gian dài” trong khu vực; các bài viết khác trên các ứng dụng an ninh cộng đồng như Neighbors và Ring mà nạn nhân cung cấp cho KTLA cho thấy những vụ ăn cắp bánh xe tương tự có thể đã xảy ra từ 10 Tháng Bảy.
Vào sáng Thứ Hai, xe vận tải của ông Jason vẫn còn nằm trên các khối bê tông. Dường như những chiếc xe khác đã được đưa đi thay bánh xe.
Ông Jason và các nạn nhân khác cùng nhau so sánh đoạn phim an ninh và phát giác ra một số điểm tương đồng trong các vụ ăn cắp, trong đó chỉ có một loại bê tông được sử dụng trong “tất cả trường hợp” liên quan và chỉ có vỏ xe bên ghế tài xế bị tháo ra.
“Sau khi gặp gỡ nhau chúng tôi tìm được một đoạn phim [cho thấy] một chiếc xe vận tải Chevy 3500 màu trắng… và thế là chúng tôi mới bắt đầu lan truyền tin tức,” ông Jason nói. “Người ta [bắt gặp] hai nghi can bước ra khỏi một chiếc xe van và đậu kế bên một chiếc xe khác để làm những người khác khuất tầm nhìn. Các nghi can mất chừng 5 tới 8 phút để tháo bánh xe rồi bỏ đi.”
Ông Jason cho biết có một thám tử đang điều tra vụ án và nói với ông rằng dường như các vụ ăn cắp bánh xe xảy ra từ 3 tới 6 giờ sáng; tuy nhiên, vị thám tử này vẫn chưa cho ông Jason hoặc cư dân khác trong khu vực biết bất kỳ manh mối nào.
Ông Jason cũng cho biết ông cũng mở màn một chương trình tuần tiễu trong khu dân cư sau khi phát giác ra hành tung đáng ngờ, thậm chí hàng xóm cũng hợp tác điều tra với cơ quan thực thi công lực.
KTLA yêu cầu Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) bình luận về tình trạng ăn cắp bánh xe; tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa thể lập tức công bố chi tiết liên quan. (TTHN) [qd]

















































































