NEW YORK, New York (NV) – Tay súng sát hại bốn người bên trong một tòa cao ốc ở Manhattan đổ lỗi cho Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Quốc Gia (NFL) cho các vấn đề sức khỏe tâm thần và có ý định nhắm vào trụ sở NFL nhưng lại đi nhầm thang máy, các viên chức cho biết hôm Thứ Ba, 29 Tháng Bảy, theo AP.
Hung thủ Shane Tamura, 27 tuổi, nhân viên an ninh sòng bạc Las Vegas, cầm theo một tờ giấy viết tay trong bóp tiền cho biết anh ta bị bệnh não chấn thương mãn tính, còn được gọi là CTE, các nhà điều tra cho biết. Hung thủ tố cáo NFL giấu giếm hiểm họa của chấn thương sọ não trong các môn thể thao đối kháng.

Hung thủ xả súng tại sảnh đường tòa cao ốc chọc trời, sau đó bắn một người khác trong văn phòng ở tầng 33 hôm Thứ Hai trước khi tự sát, nhà chức trách cho biết. Trong số những người tử nạn có một cảnh sát, một nhân viên bảo vệ và hai người làm việc tại các công ty trong tòa cao ốc. Một nhân viên NFL bị trọng thương nhưng tai qua nạn khỏi.
Những bất bình giữa kẻ xả súng và NFL xuất hiện trong thời điểm cảnh sát nỗ lực tìm hiểu lý lịch và nguyên nhân ra tay, cũng như khi thân bằng quyến thuộc bắt đầu tiếc thương các nạn nhân.
Vẫn chưa rõ có đúng là hung thủ Tamura có biểu hiện của căn bệnh CTE hay không, vốn chỉ có thể chẩn đoán bằng cách kiểm tra não sau khi chết.
Hung thủ Tamura từng chơi bóng bầu dục trung học ở California một thập niên trước nhưng chưa từng thi đấu tại NFL.
Hung thủ từng bị bệnh tâm thần, cảnh sát cho biết nhưng không cung cấp chi tiết. Trong bức thư dài ba trang được tìm thấy trên thi thể, tay súng tố cáo NFL che đậy những nguy hiểm ảnh hưởng tới não bộ của cầu thủ hòng kiếm lời. Bệnh thoái hóa não liên quan tới chấn động não và các chấn thương ở vùng đầu lặp đi lặp lại thường gặp trong các môn thể thao đối kháng như bóng bầu dục.
Các thám tử có kế hoạch thẩm vấn một người đàn ông cung cấp vật dụng súng ống cho khẩu súng trường kiểu AR-15 dùng trong vụ xả súng, trong đó có cả phần cò súng, bà Jessica Tisch, ủy viên Sở Cảnh Sát New York (NYPD), cho biết trong một tuyên bố qua băng thu hình.
Bà Tisch và các cảnh sát viên NYPD cũng tỏ lòng kính cẩn nghiêng mình trước ông Didarul Islam, nhân viên bảo vệ, bị sát hại trong tòa cao ốc. Thi hài ông Islam được phủ một lá cờ và được đưa tới thánh đường Hồi Giáo Bronx vào tối Thứ Ba để chuẩn bị cho tang lễ.
Các vị chức sắc Hồi Giáo, Sikh, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Công Giáo và các tôn giáo khác hiệp lời cầu nguyện tại một công viên cách nơi xảy ra vụ xả súng khoảng chục dãy nhà.
Cả ông Eric Adams, thị trưởng, và bà Kathy Hochul, thống đốc, đều nói rằng cần phải đề ra luật định sử dụng súng nghiêm ngặt hơn. Bà Hochul cho biết không thể để cho những khẩu súng được chế tạo để đoạt mạng trên chiến trường xuất hiện trong các tòa cao ốc New York.
Trong bức thư tuyệt mệnh, hung thủ Tamura liên tục nói rằng anh ta xin lỗi và yêu cầu kiểm tra não để xác định căn bệnh CTE. Hung thủ cũng nhắc tới một tựa phim tài liệu chiếu trên PBS Frontline xoay quanh CTE và nhắc tới cựu cầu thủ NFL Terry Long, được chẩn đoán bị bệnh CTE, cũng như cách cầu thủ Long quyên sinh năm 2005.
Từ lâu NFL vẫn phủ nhận mối liên hệ giữa bóng bầu dục và CTE, nhưng thừa nhận mối liên hệ này trong phiên điều trần trước Quốc Hội năm 2016, không những thế còn trả hơn $1.4 tỷ cho các cầu thủ về hưu để giải quyết các khiếu nại liên quan tới chấn động não.
Vụ nổ súng xảy ra tại một tòa cao ốc chọc trời trên đường Park Avenue, một trong những con đường sầm uất nhất Hoa Kỳ, cách Nhà Ga Grand Central và Trung Tâm Rockefeller vài dãy nhà. Khu vực này chỉ cách nơi ông Brian Thompson, tổng giám đốc UnitedHealthcare, bị hung thủ Luigi Mangione ám sát vào Tháng Mười Hai năm ngoái có 15 phút đi bộ; các công tố viên cho rằng hung thủ Mangione phẫn uất vì lòng tham của công ty bảo hiểm.
Tòa Bạch Ốc phản ứng trước vụ xả súng hôm Thứ Hai khi ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, viết trên mạng xã hội rằng “tâm khảm ông xót xa cho gia đình của bốn nạn nhân tử nạn” cũng như ông Islam đã “hy sinh cả mạng sống.”
Hung thủ Tamura làm việc tại đơn vị an ninh tại Horseshoe Las Vegas nhưng không đi làm hôm Chủ Nhật để lái xe xuyên tiểu bang trong vài ngày và có mặt tại New York City trước vụ tấn công, bà Tisch cho biết.
Đoạn phim cho thấy hung thủ Tamura bước ra khỏi chiếc BMW đậu bên ngoài tòa nhà lúc khoảng 6 giờ 30 phút chiều Thứ Hai, mặc áo chemise và áo khoác, đeo khẩu súng trường bên hông.
Khi vào bên trong sảnh đường, hung thủ nổ súng kết liễu ông Islam và bà Wesley LePatner, một giám đốc điều hành địa ốc tại Blackstone, công ty mướn phần lớn văn phòng trong tòa cao ốc. Sau đó, hung thủ bước lại thang máy, bắn chết nhân viên NFL và một người không có võ trang, ông Aland Etienne, nhân viên bảo vệ kiểm soát lối vào các tầng trên.
Hung thủ Tamura chờ thang máy ở hành lang, cho một người phụ nữ an toàn bước ra khỏi thang máy, rồi lấy thang máy lên tầng 33, nơi có văn phòng làm việc của công ty chủ sở hữu tòa nhà, Rudin Management. Tại đó, hung thủ hạ sát một nhân viên làm cho công ty này trước khi quay súng tự sát, theo lời thuật lại của các viên chức. (TTHN) [qd]

















































































