NEW YORK, New York (NV) – Góa phụ của một cảnh sát viên ngoài giờ làm việc hy sinh trong vụ xả súng hàng loạt vào tháng trước tại khu Midtown Manhattan, New York City, vừa hạ sinh người con thứ ba hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Tám, theo ABC News hôm 19 Tháng Tám.
Bà Jessica Tisch, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát New York City (NYPD), công bố hỷ sự trong một bài viết trên X hôm Thứ Hai: “Sau bi kịch vừa qua, một sinh linh bé bỏng đã chào đời. Đêm qua, Jamila Islam, vợ của Thám Tử Didarul Islam, vừa hạ sinh Arham, một bé trai kháu khỉnh.”

Ông Didarul Islam, 36 tuổi, là một trong bốn người chết trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại tòa cao ốc văn phòng số 345 đường Park Avenue hôm 28 Tháng Bảy tại sảnh đường và các tầng trên. Tòa nhà này trụ sở của Hiệp Hội Bóng Bầu Dục Quốc Gia (NFL), văn phòng của công ty cổ phần tư nhân Blackstone, công ty địa ốc Rudin Management và các công ty khác. Lúc bị bắn chết, ông Islam đang ngoài giờ tuần tiễu và làm bảo vệ trong tòa cao ốc.
Bà Tisch đăng hai tấm hình chụp gia đình Islam trong bài viết, một tấm chụp bé Arham còn đỏ hỏn được quấn trong một cái mền và một tấm chụp hai bé Ahyan và Azhaan vừa mỉm cười vừa ẵm người em mới chào đời trong lòng.
“Arham đã nằm trong vòng tay của hai người anh, Ahyan và Azhaan,” bà Tisch nói tiếp. “Các em sẽ nối nghiệp sự nghiệp phục vụ cộng đồng và lòng quả cảm của cha mình, NYPD sẽ gìn giữ và xiển dương như lòng tận tụy mà Didar đã dành cho thành phố này. Jamila, Ahyan, Azhaan, và nay thêm Arham, họ sẽ mãi mãi là những thành viên của gia đình NYPD.”
Tang lễ tiễn đưa ông Islam được tổ chức hôm 31 Tháng Bảy.
Kẻ xả súng, Shane Tamura, nã 47 viên đạn bằng súng trường kiểu M4, theo NYPD. Ông Eric Adams, thị trưởng New York City, trước đó cho biết hung thủ Tamura dường như đang nhắm vào trụ sở NFL.
Các nhà điều tra NYPD tuyên bố vào tháng trước rằng họ đang nỗ lực xác định nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng, nhưng cho biết hung thủ Tamura đã để lại một bức thư tuyệt mệnh, quả quyết rằng ông bị bệnh não chấn thương mãn tính CTE, một căn bệnh ảnh hưởng tới não do phần đầu bị tác động liên tục và thường liên quan tới cựu quân nhân và lực sĩ, chẳng hạn như cầu thủ bóng bầu dục.
Ngoài cảnh sát viên Didarul Islam còn có ba người khác, là giám đốc điều hành Wesley LePatner của Blackstone, nhân viên bảo vệ Aland Etienne, và nhân viên Julia Hyman của Rudin Management, cũng tử nạn trong vụ xả súng.
Nạn nhân thứ năm, Sebije Nelovic, một nhân viên vệ sinh văn phòng, cũng bị thương trong vụ nổ súng. (TTHN) [qd]

















































































