Tòa cấm đưa thêm di dân tới trại giam ‘Alligator Alcatraz’ ở Florida

MIAMI, Florida (NV) – Chánh án liên bang tạm thời cấm đưa thêm di dân tới trại giam khổng lồ mới xây trong vùng đầm lầy đầy cá sấu của Florida, đồng thời ra lệnh tháo dỡ cơ sở hạ tầng được gắn thêm vào phi trường cũ, theo NBC News hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Tám.

Bà Kathleen Williams, chánh án liên bang ở Miami, Florida, do cựu Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm, đưa ra phán quyết tạm thời hôm Thứ Năm trong vụ kiện của các tổ chức bảo vệ môi trường và bộ lạc Miccosukee. Trong đơn kiện, phía nguyên đơn đề nghị bà Williams ra lệnh tạm ngưng xây trại giam này tới khi nào nơi đó tuân thủ luật môi trường.

Tổng Thống Donald Trump (thứ hai từ trái) và giới chức Florida thăm trại giam di dân “Alligator Alcatraz” ở Ochopee, Florida, hôm 1 Tháng Bảy. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

Chánh Án Williams tạm thời cho phép giữ nguyên di dân hiện đang bị giam ở trại giam này nhưng không cho phép đưa thêm di dân tới đó.

Ngoài ra, bà Williams bắt buộc tháo dỡ đèn, hàng rào và cơ sở hạ tầng khác ở đó trong vòng 60 ngày kể từ ngày bà ra phán quyết. Ô nhiễm ánh sáng là đề tài quan trọng tại các phiên tòa trong Tháng Tám này.

“Dự án này gây thiệt hại không thể sửa chữa vì làm mất mát môi trường sống và khiến những loài có nguy cơ tuyệt chủng ở đó chết càng nhiều,” bà Williams cho hay trong phán quyết.

Phía bị đơn đã nộp đơn kháng cáo, theo hồ sơ tòa án.

Ông James Uthmeier, bộ trưởng Tư Pháp Florida, tuyên bố: “‘Alligator Alcatraz’ vẫn hoạt động, và chúng tôi sẽ không ngưng sứ mệnh giam giữ, trục xuất, và phục vụ người dân Mỹ của chúng tôi.”

“Phán quyết này sẽ không làm chúng tôi chùn bước,” ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, nhấn mạnh hôm Thứ Sáu. “Chúng tôi hoàn toàn làm đúng trong vụ này.”

Được giới chức Cộng Hòa ở Florida đặt biệt danh là “Alligator Alcatraz” (“Nhà Tù Cá Sấu”), trại giam này được xây dựng cách đây gần hai tháng, nằm ở vùng đầm lầy Everglades đầy cá sấu và là đứa con tinh thần của ông Uthmeier.

Đảng Dân Chủ, giới lãnh đạo người Mỹ bản địa và tổ chức ủng hộ di dân kịch liệt phản đối trại giam này vì lo ngại về vấn đề nhân đạo và môi trường.

Các nguyên đơn trong vụ kiện ở Miami cáo buộc dự án này đe dọa vùng đầm lầy Everglades vốn rất nhạy cảm về môi trường và là nơi có nhiều loài thực vật và động vật cần được bảo vệ. Họ cho rằng trại giam này sẽ làm tốn hàng tỷ đô la phục hồi môi trường.

Bị đơn trong vụ kiện này là chính quyền liên bang và tiểu bang Florida. Đây là một trong hai vụ kiện liên quan tới “Alligator Alcatraz.”

Trong vụ kiện thứ nhì, các tổ chức dân quyền cáo buộc chính quyền vi phạm quyền hiến định của người bị giam vì không cho họ gặp luật sư, giam giữ họ mà không đưa ra cáo trạng, và tòa di trú liên bang đã hủy phiên tòa ấn định tiền thế chân tại ngoại.

Ông DeSantis dùng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp chuẩn thuận xây dựng trại giam này trên miếng đất 30 square mile từng là phi trường của Miami-Dade County.

Trại giam này được xây xong chỉ trong tám ngày và kinh phí hoạt động mỗi năm khoảng $450 triệu. Trại giam này dự trù chứa được 3,000 di dân, cộng với 1,000 nhân viên, gồm hơn 400 nhân viên an ninh. Nơi này còn được gắn hơn 200 camera an ninh, hơn 28,000 foot kẽm gai, và xung quanh là địa hình hiểm hiểm trở dài 10 dặm.

Hôm 1 Tháng Bảy, Tổng Thống Donald Trump, cùng với Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem, tới dự lễ khánh thành trại giam này.

Mới đây, ông DeSantis loan báo sẽ mở thêm trại giam di dân lớn khác có thể chứa tới 2,000 người. Ông gọi trại đó là “Deportation Depot” (“Kho Trục Xuất”). (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT