SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Bị cáo Alexander Hùng (hoặc Hưng) Trần, 42 tuổi, ra tòa hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tám, sau 10 năm bắn chết ba người thuê nhà của cha mẹ ông.
Đài KSL hôm 26 Tháng Tám kể, một cậu bé 8 tuổi luôn luôn được bà đón mỗi lúc đi học về. Nhưng vào ngày 8 Tháng Chín, 2015, cậu bé đã chờ mòn mỏi mà bà vẫn không đến. Giáo chức nhà trường đã liên lạc với bà, một người bạn của gia đình và cảnh sát cũng tới nhà người bà và lập tức nhận ra những điều bất thường, một chiếc xe hơi đậu trên lối đi và mở cốp xe, đồ đạc thì vương vãi khắp nơi cùng một món đồ trông như một tấm bạt trong phòng khách.

Cảnh sát bắt đầu lo lắng và quyết định vào trong nhà thì thấy cửa sau mở toang. Bên trong phòng khách, họ thấy có ba thi thể, người bà, Heidi Poike, 50 tuổi; một bé gái 2 tháng, Lyrik; và một người đàn ông trên ghế sofa, Dakota Smith, 28 tuổi.
Ông Joshua Graves, phó biện lý Salt Lake County, mô tả căn nhà cho bồi thẩm đoàn hôm Thứ Ba, trong ngày đầu tiên xét xử bị cáo Alexander Hùng (hoặc Hưng) Trần. Gia đình Poike mướn tầng trên nhà của bị cáo ở Salt Lake City.
Bị cáo Alexander bị buộc ba tội danh sát nhân nghiêm trọng, một trọng tội cấp độ một. Phiên tòa xử bị cáo đình hoãn nhiều năm qua do lo ngại về năng lực tâm thần của bị cáo.
Khi cảnh sát tới kiểm tra căn nhà tại số 639 đường N. Sir Phillip Drive và khi tìm ra các thi thể, họ thấy bị cáo bước lên từ tầng hầm, tay cầm một khẩu súng, sau đó bị cáo đặt khẩu súng xuống, ông Graves cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng những viên đạn trong khẩu súng trùng khớp với những viên đạn trong phòng khách.
Ông Graves cho biết vết đạn trên các thi thể cho thấy bị cáo đã nã vào mỗi nạn nhân trong số ba nạn nhân những phát súng từ khoảng cách 2 foot (60 cm).
Vị phó biện lý nói rằng bồi thẩm đoàn sẽ lắng nghe lời khai từ các khoa học gia hình sự về bằng chứng đạn đạo, bằng chứng DNA và bằng chứng cho thấy dấu chân trên tấm bạt trùng khớp với dấu chân của bị cáo. Họ cũng sẽ nghe lời khai từ nhà giảo nghiệm tử thi từng kiểm tra các thi thể, ông Graves nói.
Bên ngoài căn nhà, ông Graves cho biết bị cáo nhiều lần nói với cảnh sát rằng bị cáo cần phải “làm bất cứ điều gì mẹ tôi nói,” và phàn nàn rằng những người sống ở tầng trên làm tiền điện tăng nhiều hơn.
Sau đó, bị cáo cũng đưa ra những bình luận tương tự trong một cuộc thẩm vấn tại đồn cảnh sát, nói rằng bị cáo làm theo lời mẹ và cho rằng các viên chức nên thẩm vấn mẹ bị cáo thay vì chính bị cáo, công tố viên cho biết.
Mẹ của bị cáo khai với cảnh sát rằng bà có nói với bị cáo vài ngày trước đó rằng bà không muốn những người mướn tầng trên tiếp tục ở trong nhà và sẽ bắt đầu yêu cầu những người đó ra khỏi nhà, theo hồ sơ buộc tội.
Bị cáo Alexander gọi điện thoại lại cho mẹ vào ngày xảy ra vụ nổ súng, khoảng năm giờ trước khi cảnh sát tìm ra các thi thể, và “nói với mẹ rằng những người ở tầng trên đã đi rồi,” bản cáo trạng nêu rõ.
Bà Ashley Poike, con gái bà Heidi Poike, được yêu cầu bước lên bục lấy lời khai hôm Thứ Ba và khai rằng có người giới thiệu bà cho bị cáo vì bà đang cần tìm chỗ ở. Bà Ashley cho biết bà dời qua nhà mới khoảng sáu tuần trước. Nhưng vài tuần sau thì bà Ashley bị giam, để lại mẹ và các con sống trong tầng trên nhà bị cáo Alexander. Bà Ashley cho biết bà nói chuyện với mẹ hằng ngày và lo lắng không biết họ sinh sống ra sao.
Bà Ashley đưa ra lời khai về việc quen biết bị cáo Alexander nhờ một người quen đồng thời cho biết bà cũng cố gắng xởi lởi với bị cáo, đôi lúc còn mời bị cáo dùng bữa chung. Bà Ashley nói sau khi bị cáo bắt đầu tán tỉnh, bà cảm thấy “hơi e sợ,” nhưng đành phải nương theo vì hoàn cảnh gia đình.
Bà Ashley cho biết bà đề nghị trả tiền mướn nhà nhưng không có thỏa thuận chính thức. Bà Ashley khai rằng bị cáo nói với bà rằng ông muốn quan hệ tình dục và muốn mua cho bà một chiếc nhẫn. Bà Ashley cho biết bà chỉ sống trong nhà được chừng một tuần thì bị bắt giữ.
Ông Michael Colby, luật sư bào chữa, cũng đưa ra một phần phát biểu ngắn gọn mở màn phiên tòa hôm Thứ Ba, kêu gọi bồi thẩm đoàn nghiêm túc xem xét giả định vô tội của bị cáo Alexander và đừng để bằng chứng gây ảnh hưởng tới cảm xúc và làm lu mờ lý trí khi đưa ra quyết định.
Bị cáo Alexander bị buộc tội vào Tháng Mười, 2015, chỉ hơn một tháng sau án mạng. Vụ án bị đình hoãn nhiều năm trong thời gian bị cáo nằm viện tại bệnh viện Tiểu Bang Utah sau kết luận không đủ năng lực tâm thần để hầu tòa. Tuy nhiên, một chánh án đưa ra phán quyết ngược lại vào Tháng Mười Hai, 2020. (TTHN) [qd]





























































