DEIR AL-BALAH, Dải Gaza (NV) – Hôm Chủ Nhật, 31 Tháng Tám, quân đội Israel tuyên bố đã hạ sát phát ngôn viên lâu năm của lực lượng võ trang Hamas trong lúc nội các an ninh Israel tổ chức phiên họp thảo luận về chiến dịch tấn công mở rộng tại một số khu vực đông dân nhất Gaza.
Phiên họp không thảo luận kế hoạch đình chiến, theo một viên chức ẩn danh.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel, Israel Katz, xác định phát ngôn viên bị hạ sát là Abu Obeida, bí danh dành cho người đại diện Lữ Đoàn Qassam thuộc Hamas. Abu Obeida bị hạ sát vào cuối tuần. Hamas vẫn chưa bình luận về vụ sát hại.

Abu Obeida đưa ra tuyên bố cuối cùng hôm Thứ Sáu khi Israel bước vào giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự mới và tuyên bố Gaza City là vùng chiến sự. Các chiến binh sẽ làm hết sức để bảo vệ các con tin còn sống nhưng cảnh cáo rằng con tin không thể tránh khỏi tình trạng giao tranh, Abu Obeida từng cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng hài cốt của những con tin đã chết sẽ “mãi mãi biến mất.”
Quân đội Israel cho biết phát ngôn viên bị hạ sát được nhận diện với tên thật là Hudahaifa Kahlout, kẻ đứng sau quyết định công bố các đoạn phim quay cảnh con tin cũng như vụ đột kích do Hamas cầm đầu, châm ngòi cho cuộc chiến.
Quân đội Israel cũng tiếp tục giữ nguyên lời răn đe các nhà lãnh đạo Hamas còn lại đang cư trú ở ngoại quốc.
Israel từng trừ khử nhiều nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của Hamas trong nỗ lực buộc lực lượng này buông súng và ngăn chặn đợt tấn công tương tự như vụ đột kích ngày 7 Tháng Mười 2023 nhắm vào miền Nam Israel, khi các chiến binh bắt cóc 251 người và sát hại khoảng 1,200 người, phần đông là thường dân.
Chỉ còn chưa tới 50 con tin ở Gaza, và Israel tin rằng có khoảng 20 người còn sống. Các gia đình đổ ra đường tham gia biểu tình bên ngoài phiên họp nội các an ninh, bày tỏ nỗi căm phẫn vì các viên chức không bàn thảo kế hoạch đình chiến.
Từ Thứ Bảy tới nay, có ít nhất 43 người chết tại Palestine, phần lớn ở Gaza City, theo các bệnh viện địa phương. Shifa, bệnh viện lớn nhất vùng lãnh thổ, cho biết các viên chức y tế đưa 29 thi thể tới nhà xác, gồm có 10 người chết trong lúc nhận hàng hóa cứu trợ.
Các viên chức bệnh viện ghi nhận 11 trường hợp chết người do không kích và đấu súng. Bệnh Viện Al-Awda cho biết có bảy người là thường dân đang nhận hàng hóa viện trợ.
Các chứng nhân cho biết quân đội Israel nổ súng vào một khu vực đông đúc ở Khu Vực Netzarim, một phạm vi quân sự được Israel lập ra nhằm chia cắt Gaza.
Nhiều thường dân bỏ mạng khi các đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc bị những kẻ cướp bóc và đám đông tuyệt vọng vây quanh, hoặc bị bắn trên đường đến các địa điểm phát chẩn củcủa Quỹ Nhân Đạo Gaza GHF, một tổ chức được Hoa Kỳ và Israel chống lưng.
GHF nói với hãng thông tấn AP rằng “hôm nay, không có rắc rối nào xảy ra tại địa điểm phát chẩn hoặc gần đó.” Quân đội Israel không trả lời các câu hỏi về thương vong hôm Chủ Nhật.
Suốt nhiều tuần qua, Israel hoạt động tại vùng ngoại ô Gaza City hầu chuẩn bị cho đợt tiến công. Quân đội Israel cũng không kích ồ ạt hơn vào các khu vực duyên hải trong thành phố, trong đó có cả Rimal, làm khói bốc lên nghi ngút từ Gaza City hôm Chủ Nhật.
Quân đội Israel yêu cầu hàng trăm ngàn dân Palestine ở Gaza City tháo chạy về phương Nam, nhưng nhiều người cho biết họ đã kiệt quệ sau nhiều lần tản cư hoặc tin rằng đâu đâu tại Gaza cũng là bom rơi đạn lạc.
Hơn 90% trong số hơn 2 triệu dân Palestine ở Gaza phải tản cư ít nhất một lần trong chiến tranh, nhiều người trong số họ phải tha phương cầu thực nhiều lần, theo Liên Hiệp Quốc.
Israel cho biết họ sẽ cắt bớt viện trợ dành cho Gaza City, đồng thời công bố các đề án hạ tầng cơ sở mới tại miền Nam Gaza, vốn bị dân Palestine coi là tương đương với cưỡng bách tản cư.
Trong 24 giờ qua, đã có thêm bảy người Palestine trưởng thành qua đời vì các nguyên nhân liên quan tới suy dinh dưỡng, Bộ Y Tế Gaza cho biết.
Từ Tháng Sáu tới nay, tổng số người trưởng thành thiệt mạng do các nguyên nhân liên quan tới suy dinh dưỡng, tính luôn cả 7 người vừa chết 24 giờ qua, là 215 người, trong thời điểm Bộ Y Tế Gaza bắt đầu thống kê thương vong, và cho biết thêm có 124 trẻ em qua đời cũng vì các nguyên nhân liên quan tới suy dinh dưỡng từ lúc chiến tranh bùng nổ.
Ít nhất 63,371 người Palestine chết trong chiến tranh, tuy không nêu rõ có bao nhiêu chiến binh hay thường dân nhưng khoảng một nửa là phụ nữ và trẻ em, Bộ Y Tế Gaza cho biết. (TTHN) [kn]

















































































