Nạn nhân vụ xả súng lớn nhất ở Maine kiện chính phủ Mỹ

LEWISTON, Maine (NV) – Nạn nhân còn sống và người thân của nạn nhân đã chết trong vụ xả súng lớn nhất ở Maine năm 2023 kiện chính phủ Mỹ, cáo buộc lẽ ra Lục Quân có thể ngăn chặn được vụ xả súng mà họ gọi là “một trong những thảm kịch lớn dễ ngăn chặn nhất lịch sử Mỹ,” theo AP.

Ngày 25 Tháng Mười, 2023, tay súng Robert Card, 40 tuổi, lính Lục Quân trừ bị, xả súng tại hai nơi ở Lewiston, gồm tiệm bowling và quán rượu, làm tổng cộng 18 người thiệt mạng.

Cảnh sát đứng bên ngoài quán rượu Schemengees Bar, một trong hai hiện trường vụ xả súng ở Lewiston, Maine, hôm 29 Tháng Mười, 2023. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Sau đó, ủy ban độc lập do thống đốc Maine thành lập kết luận cả giới chức Lục Quân lẫn cảnh sát địa phương đều có nhiều cơ hội can thiệp khi sức khỏe tâm thần ông Card sa sút. Hai ngày sau vụ xả súng, người ta phát giác ông Card đã tự tử.

Nay, hơn 100 nạn nhân còn sống và người thân của nạn nhân đã chết nộp đơn kiện, cáo buộc chính phủ liên bang chểnh mảng. Các nguyên đơn cho rằng sự chểnh mảng của chính phủ “trực tiếp gây ra vụ xả súng đó.”

Họ cáo buộc giới chức Lục Quân và nhiều người khác “không hành động hợp lý, không giữ lời hứa với gia đình ông Card và cộng đồng của họ, vi phạm nhiều chính sách, thủ tục bắt buộc, và bất tuân lệnh cũng như chỉ thị.”

“Tới Tháng Ba, 2023, Mỹ và quân nhân Mỹ biết ông Card bị tâm thần, hoang tưởng, bạo lực, và thiếu kiềm chế. Lục Quân biết ông có súng. Lục Quân hứa tước súng của ông nhưng không làm như họ hứa,” theo đơn kiện. “Tệ hơn nữa, thông qua hành vi và sự chểnh mảng của họ, Lục Quân giữ lại thông tin và cố ý lừa dối cảnh sát địa phương, qua đó, ngăn không cho người khác can thiệp và tước súng của ông Card.”

Luật sư đại diện các nguyên đơn dự định công bố thêm chi tiết vụ kiện vào Thứ Tư khi họp báo ở Lewiston, cách hai hiện trường vụ xả súng không xa.

Chính phủ và Lục Quân chưa lên tiếng về đơn kiện này. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT