Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Ba tháng cuối năm 2025 hứa hẹn sẽ là thời điểm bùng nổ trên trang mạng xem phim trực tuyến Netflix khi hàng loạt các bộ phim điện ảnh được Netflix đầu tư sản xuất ra mắt khán giả.

Từ bộ phim trinh thám ly kỳ, tâm lý chính kịch cho đến các tác phẩm được chuyển thể từ các cuốn văn học nghệ thuật cổ xưa, đều quy tụ dàn ngôi sao tài năng ở Hollywood, tất cả sẽ đem lại cho khán giả những trải nghiệm xem phim tuyệt vời.
Steve (3 Tháng Mười)
“Steve” là một tác phẩm điện ảnh tâm lý đầy chiều sâu, đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa tài tử Cillian Murphy và hãng Netflix, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Shy” của nhà văn Max Porter.
Phim do đạo diễn Tim Mielants thực hiện, lấy bối cảnh những năm thập niên 1990, theo chân Steve, một người cai quản ngôi trường cải huấn dành cho những học sinh nam vi phạm pháp luật và có hành vi rối loạn xã hội. Ông vừa phải nỗ lực làm sao để ngôi trường không bị đóng cửa, đồng thời còn phải vật lộn với chính những thử thách trong tâm lý của mình.
Bên cạnh Steve, phim còn kể về nhân vật Shy, một cậu bé mới lớn chịu nhiều tổn thương tinh thần khi bị lạm dụng và bỏ rơi từ khi còn nhỏ, luôn phải đối diện với những xung đột nội tâm bên trong mình và khát khao được sống một cuộc đời tốt hơn.
“Steve” sẽ là một trải nghiệm điện ảnh chân thật, đem lại cho khán giả một cái nhìn cảm thông cho những số phận trong cuộc sống mà ở đây chính là người thầy giáo Steve, một người luôn tận tâm với nghề, với học trò của mình và với cả ngôi trường mà ông dành cả cuộc đời của mình cho nó.

A House of Dynamite (24 Tháng Mười)
“A House of Dynamite” đánh dấu sự trở lại phim trường của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow sau tác phẩm “Detroit” năm 2017, được Netflix mua độc quyền, sản xuất và trình chiếu trên trang mạng của Netflix.
Phim thuộc thể loại tâm lý chính trị, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Noah Oppenheim, đem lại cho khán giả những giây phút căng thẳng và hồi hộp khi Tòa Bạch Ốc bị đe dọa tấn công từ một hỏa tiễn không có nguồn gốc sắp phóng tới, mở ra một cuộc chạy đua với thời gian để nước Mỹ xác định hung thủ cũng như đối phó với thảm họa chuẩn bị diễn ra.
Trong phim, tài tử gạo cội Idris Elba vào vai tổng thống Mỹ, bên cạnh dàn ngôi sao hạng A ở Hollywood như Rebecca Ferguson, Jared Harris, Anthony Ramos, Moses Ingram, Greta Lee và Gabriel Basso.
Dưới sự dẫn dắt tài ba của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow, “A House of Dynamite” hứa hẹn sẽ có những màn đánh đấm hấp dẫn, đồng thời còn đặt dấu chấm hỏi cho người xem về phòng thủ của nước Mỹ trong bối cảnh xã hội ngày nay.

Ballad of a Small Player (29 Tháng Mười)
Một trong những tác phẩm dự kiến sẽ có mặt trong danh sách đề cử Oscar cho năm sau chính là bộ phim “Ballad of a Small Player” của đạo diễn Edward Berger, nói về cuộc đời của một kẻ nghiện cờ bạc tên Lord Doyle ám ảnh với quá khứ, phải sống ẩn mình tại Macau sau khi rơi vào cảnh nợ nần không lối thoát.
Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lawrence Osborne, phát hành vào năm 2014, đánh dấu sự xuất hiện tại Hollywood của nữ diễn viên người Hồng Kông Fala Chen trong vai Dao Ming, một nữ nhân viên làm việc tại sòng bài vô cùng bí ẩn, nắm giữ những bí mật khó lường khiến Lord một lần nữa phải đối diện với những gì mình luôn trốn tránh trước đây.
Với bối cảnh một thành phố Macau rực rỡ ánh đèn neon về đêm, nơi mà cơn mê ma mị cờ bạc chiếm lĩnh tâm hồn và tâm trí của dân chơi, “Ballad of a Small Player” chắc chắn sẽ lột tả một hành trình tâm lý đầy ám ảnh, lôi cuốn và đọng lại nhiều suy ngẫm.

Frankenstein (7 Tháng Mười Một)
“Frankenstein” là một phim điện ảnh mang đậm chất gothic kết hợp với thể loại khoa học giả tưởng, do đạo diễn lừng danh Guillermo del Toro thực hiện, mang đến cho chúng ta một bản chuyển thể sâu sắc từ cuốn tiểu thuyết bất hủ cùng tên của nhà văn Mary Shelley viết vào năm 1918.
Đảm nhiệm vai chính Victor Frankenstein là tài tử Oscar Isaac, thể hiện một nhân vật thiên tài vừa có tài vừa kiêu ngạo, khao khát tạo ra một cuộc sống thật hạnh phúc và thành công nhưng lại phải đối diện với sự hủy diệt về thể chất lẫn tinh thần.
Trong khi đó, nữ diễn viên trẻ Mia Goth vào cả hai vai, vừa là vị hôn thê Elizabeth Lavenza của Victor Frankenstein, vừa khắc họa nhân vật mẹ của vị bác sĩ, được xem là một sự lựa chọn nghệ thuật sâu sắc, tạo nên sự kết nối tâm lý có tầm ảnh hưởng quan trọng sau này đối với tính cách và quyết định của nhà thiên tài lập dị.
Không chỉ vậy, nhà soạn nhạc lừng danh Alexandre Desplat đảm nhận phần âm nhạc của phim, góp phần tăng thêm sự kịch tính và bi kịch mà tác phẩm “Frankenstein” muốn truyền tải.

Jay Kelly (14 Tháng Mười Một)
Nhà biên kịch kiêm đạo diễn Noah Baumbach cùng với tài tử gạo cội George Clooney trở lại với điện ảnh trong phim mới nhất mang tên “Jay Kelly,” dự trù sẽ chiếu trên trang mạng Netflix trong Tháng Mười Một tới đây.
Tác phẩm mang một vẻ hoài niệm Hollywood xưa, khai thác hành trình nội tâm đầy sâu sắc của nhân vật Jay Kelly, một ngôi sao nổi tiếng từng được cả thế giới mến mộ, nay bước vào giai đoạn cảm thấy trống rỗng từ bên trong. Ông quyết định cùng với người quản lý lâu năm của mình thực hiện một chuyến đi đến Âu Châu để tìm lại bản thân, những giá trị tinh thần và ý nghĩa của cuộc sống.
Mới đây, “Jay Kelly” đã được ra mắt tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Venice vào hôm 28 Tháng Tám, và nhận được phản ứng nồng nhiệt với hơn 9 phút tràng vỗ tay mà khán giả dành tặng cho phim sau khi phim kết thúc, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm ngọt ngào, dạt dào cảm xúc mà có lẽ ai cũng nên xem qua một lần để nuôi dưỡng chính tâm hồn mình.

Nouvelle Vague (14 Tháng Mười Một)
“Nouvelle Vague” là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Richard Linklater, được xem là một lá thư tình đầy tinh tế gửi đến French New Wave, là một phong trào điện ảnh quan trọng ở Pháp xuất hiện vào cuối những năm 1950 và kéo dài đến hết thập niên 1960, qua lăng kính thể hiện lại hậu trường ra đời của bộ phim bất hủ “Breathless” của đạo diễn Jean-Luc Godard hồi năm 1960.
Đặc biệt, “Nouvelle Vague” được quay hoàn toàn bằng tiếng Pháp với hai màu trắng đen và khung hình 4:3, nhằm mục đích có thể tái hiện một cách chân thật nguyên bản của thập niên 1950.
Trong phim, tài tử Guillaume Marbeck vào vai Jean-Luc Godard, trong khi minh tinh Zoey Deutch vào vai Jean Seberg, và tài tử Aubry Dullin vào vai Jean-Paul Belmondo. Và bộ ba nghệ sĩ đã thực sự sống với nhân vật và truyền tải cảm xúc một cách chân thật và ngọt ngào.
Khi ra mắt truyền thông tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Cannes hồi Tháng Sáu vừa qua, bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực, được coi là một bản tuyên ngôn điện ảnh đầy chất thơ, không chỉ để nhắc nhớ về một thời kỳ điện ảnh khó phai khi lột tả một hoài niệm sống động và đầy cảm hứng.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (12 Tháng Mười Hai)
Tiếp nối thành công của hai dự tiền nhiệm “Knives Out” hồi năm 2019 và “Glass Onion: A Knives Out Mystery” hồi năm 2022, đạo diễn Rian Johnson chuẩn bị ra mắt phần phim thứ ba mang tên “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery,” chính thức chiếu trên Netflix vào ngày 12 Tháng Mười Hai tới đây.
Phim tiếp tục theo chân vị thám tử Benoit Blanc, do tài tử Daniel Craig thủ vai, đi đến một vùng nông thôn hẻo lánh ở Âu Châu đầy bí ẩn, nơi mà ông vô tình bị dính vào một vụ án mà nạn nhân là một người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng. So với hai vụ án trước, vụ án lần này không đơn thuần là một vụ giết người mà nó còn liên quan đến yếu tố tâm linh, quyền lực và cả chính trị,
Trong phần mới nhất này, nhiều ngôi sao hạng A ở Hollywood sẽ góp mặt, bao gồm Josh O’Connor, Glenn Close, Jeremy Renner, Kerry Washington, và Mila Kunis, tạo nên một “đội hình” nghi can vừa đa dạng mà vừa kịch tính, với quá khứ phức tạp và có cả sự toan tính riêng. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





















































