Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Phim băng đảng là một thể loại thường gắn liền với kết cuộc làm khán giả phải giật mình. Tuy vậy, có những phim có đoạn kết đầy kinh ngạc mà khán giả không thể tưởng tượng được.

Từ những ngày đầu của điện ảnh, phim băng đảng luôn là một phần quen thuộc của Hollywood, từ thời đại phim câm cho đến thời hoàng kim. Những phim này có cùng một điểm mà khán giả luôn biết đến là các thành viên băng đảng sẽ bỏ mạng hay hủy hoại cuộc sống khi phim kết thúc, nhưng có một số phim vẫn làm khán giả kinh ngạc trong khi vẫn giữ đúng tính chất.
Vì vậy, bốn phim băng đảng dưới đây vẫn được khán giả nhớ đến vì có đoạn kết kinh ngạc mà không ai ngờ được.
Road to Perdition
Nghe Tom Hanks đóng phim mafia là một điều làm khán giả phải kinh ngạc. Tác phẩm đó là “Road to Perdition” chiếu năm 2002.
Tài tử Tom Hanks đóng vai Michael Sullivan, một thành viên của mafia ở miền Trung Tây Hoa Kỳ trong thời kỳ Đại Khủng Hoảng và được trùm mafia John Rooney coi như con trai. Cậu con trai của ông Sullivan chứng kiến con trai của trùm mafia Rooney giết người, làm cả gia đình bị giết và chỉ có hai cha con còn sống.
Ông Sullivan cùng con trai phải bỏ chạy, nhưng ông vẫn muốn tìm cách trả thù cho gia đình và muốn tìm đến được một nơi yên lành với con trai.
Trong đoạn kết, ông Sullivan phải giết cả hai cha con ông Rooney, và nghĩ điều đó sẽ chấm dứt nguy hiểm mà hai cha con ông phải trải qua vì được một trùm băng đảng khác hứa. Tuy nhiên, mọi thứ không như ông nghĩ vì một sát thủ xuất hiện trong căn nhà của hai cha con, bắn ông Sullivan vào lưng, và ông dùng hết mọi sức lực còn lại để bắn chết sát thủ, bảo vệ con trai lần cuối.
Ai xem “Road to Perdition” cũng nghĩ phim sẽ có một đoạn kết có hậu, nhưng khán giả không ngờ được việc ông Sullivan bị bắn chết.

Scarface
“Scarface” là phim băng đảng tiêu biểu, có một phiên bản xuất sắc vào năm 1932 và sau đó được tái bản lại vô cùng tuyệt vời vào năm 1983, nhưng phiên bản của năm 1932 có đoạn kết đầy kinh ngạc vì rất u tối, khác hẳn so với phiên bản của năm 1983.
Phim có vai chính là Tony Camonte, một thành viên có thế lực của mafia ở phía Nam Chicago và là một người đầy tham vọng nhưng cũng rất liều lĩnh. Ông không nghe lời cảnh báo nên tránh xa các băng đảng người Ireland ở Bắc Chicago, dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu giữa các băng đảng.
Thấy các băng đảng khác phản kháng, ông Camonte quyết định giết hết mọi đối thủ, làm ông gần như trở thành người đứng đầu trong thế giới tội phạm ở Chicago. Điều đó làm trùm mafia Johnny Lovo phải ra lệnh giết ông Camonte, người mình luôn coi là thân cận trong nhiều năm, nhưng không thành công.
Đoạn kết của “Scarface” năm 1932 không bạo lực như phiên bản của năm 1983 vì ông Camonte không đấu súng với những người muốn sát hại mình như Tony Montana.
Đoạn kết cho thấy em gái ông muốn giết mình nhưng cô không làm được điều đó, và cảnh sát nổ súng vào nhà ông, làm người em gái mất mạng. Ông Camonte sau đó bỏ chạy và bị cảnh sát bắn chết ngoài đường, tạo ra một đoạn kết ít bạo lực như phiên bản của Al Pacino đóng, nhưng đầy kinh ngạc vì là phim mafia mà lại kết thúc như vậy.

The Departed
“The Departed” của đạo diễn Martin Scorsese chiếu vào năm 2006 là một phim băng đảng có kết cuộc đầy kinh ngạc, đến nay vẫn luôn được coi là một tuyệt phẩm.
Phim đưa khán giả đi theo câu chuyện của cảnh sát viên Billy Costigan (Leonardo DiCaprio đóng) phải trà trộn vào băng đảng của ông trùm Frank Costello (Jack Nicholson đóng).
Trong khi đó, một tội phạm có tên Colin Sullivan (Matt Damon đóng) thì trà trộn vào Sở Cảnh Sát Boston để báo cáo mọi hoạt động cho các trùm băng đảng. Khi cả hai tổ chức tội phạm và công lực biết có người trà trộn vào, anh Billy và Colin phải tìm cách lật mặt nhau để sống còn.
Từng giây phút của “The Departed” đầy sự căng thẳng vì đến khán giả cũng không biết ai là người đáng tin, ai là kẻ thật sự gian ác. Diễn xuất tuyệt vời của mọi diễn viên càng tạo ra sự căng thẳng đó, nhất là tài tử gạo cội Jack Nicholson.
Đoạn kết của phim chắc chắn sẽ làm người xem hoàn toàn kinh ngạc vì không ai nghĩ một cảnh sát viên đàng hoàng từ đầu đến cuối phim là Sean Dignam (Mark Wahlberg đóng) biết được anh Sullivan là kẻ trà trộn vào sở cảnh sát, rồi xuất hiện tại nhà của anh và nổ súng giết anh ngay lúc đó.

The Godfather Part II
Dòng phim mafia lừng danh “The Godfather” có phần hai chiếu năm 1974 được coi là phần tiếp theo hay nhất, và phần lớn nhờ vào đoạn kết vô cùng kinh ngạc cũng như u tối.
“The Godfather Part II” đưa khán giả vào câu chuyện của trùm mafia Michael Corleone, do tài tử Al Pacino đóng, phải tiếp tục vượt qua nhiều nguy hiểm trong thế giới tội phạm.
Phim còn đan xen nhiều cảnh nói về tuổi trẻ của thân phụ ông là “Bố Già” Vito Corleone, có Robert De Niro đóng vai đó trong thời thanh niên. Những cảnh đó cho thấy thời ơ ấu của ông ở Ý, sau đó phải chạy trốn đến Hoa Kỳ và bắt đầu vào con đường tội phạm trong tuổi thanh niên.
Tuy không có Marlon Brando như phần một, nhưng Robert De Niro có diễn xuất thần sầu trong vai Vito Corleone lúc còn trẻ. Không chỉ vậy, Al Pacino tiếp tục chinh phục khán giả trong vai Michael Corleone với sự hiện diện đầy mạnh mẽ trên màn ảnh.
Khán giả đã xem phần một chắc chắn biết thế giới mafia của “The Godfather” đầy sự phản bội, đến cả anh em ruột thịt cũng phản bội nhau. Sau khi ông Michael Corleone biết anh trai Fredo phản bội làm ông suýt mất mạng, ông hứa sẽ không có ai đụng đến người anh trai khi thân mẫu vẫn còn sống.
Sau khi thân mẫu qua đời, ông ra lệnh cho băng đảng giết anh trai mình và chứng kiến từng giây phút. Việc ra lệnh giết anh trai làm ông trở thành một tội phạm vô cùng nguy hiểm, và phải chịu cảnh đơn độc vì điều đó.
Tuy bạo lực, nhưng dòng phim “The Godfather” luôn nói về gia đình, và điều đó làm khán giả không ngờ được ông Michael sẽ giết anh trai trong đoạn kết của phần hai. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]























































































