Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng vừa tưng bừng khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Jordan Intermediate School, Garden Grove, hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Chín.

Nhiều phụ huynh đưa con em đến ghi danh và nhận lớp của các em học sinh từ lớp Một đến lớp Bảy, kể cả lớp VSL (Vietnamese Second Language) dành cho người lớn và người ngoại quốc học tiếng Việt.
Sau khi điền đơn, ghi những thông tin dành cho các lớp, học sinh được thầy cô hướng dẫn vào bên trong phòng sinh hoạt của trường, cùng phụ huynh đưa con em đến từng bàn để nhận sách học, đồng phục.
Các em mới vào học lần đầu có nhiều lo âu bỡ ngỡ, nhưng từ lớp Một trở lên thì các em đã quen thuộc nên rất dễ làm quen, vui với bạn bè cũ mới.

Phải nói Mẫu Giáo là lớp có nhiều khó khăn nhất cho các thầy cô.
Cô Bùi Thanh Hải, phụ trách lớp Mẫu Giáo 1, gồm các học sinh mới vào trường lần đầu, cho biết tiếng Việt đối với các em còn rất lạ lẫm, và cũng lần đầu tiên các em ngồi một mình không có người nhà bên cạnh lại càng nhiều lo âu, khóc lóc, đôi khi cha mẹ phải đứng kế bên vỗ về.
Cô Hải cho biết: “Ngày đầu các em chưa quen thầy cô trường lớp bạn bè, nên phải tạo không khí vui tươi thoải mái, chỉ dạy các em hát hò vui chơi, sau đó là học những chữ cái vỡ lòng. Có những học trò sau khi học đến lớp cuối ra trường rồi, những khi trở về trường vẫn nhớ khoanh tay lễ phép chào, đó là niềm hạnh phúc nhất của thầy cô.”

Trong khi đó, cô Kim Yến, phụ trách lớp Mẫu Giáo 2, chia sẻ: “Thường những ngày đầu tiên vào lớp, chưa biết được các em thế nào, trước hết phải tạo không khí vui chơi tự nhiên thoải mái cho các em làm quen, để giúp các em yên tâm hơn khi phải ngồi một nơi mà không có cha mẹ bên cạnh. Các em học trong 3 giờ 30 phút, có 15 phút ra chơi. Khi các em làm quen với bạn thì rất thích vui học. Lớp Mẫu Giáo chủ yếu dạy những căn bản nhất của tiếng Việt, dạy từng chữ cái A, B, C, và các dấu. Đa số các em không biết tiếng Việt nhiều, và chủ yếu vui chơi ca hát là chính.”
Ông Lê Trung Thịnh, cư dân Garden Grove, thường xuyên đưa hai con đi học, cho hay các con được vào lớp Hai và lớp Ba.

Ông cho hay: “Dù ở nhà tôi vẫn nói tiếng Việt với con, nhưng học tiếng Việt ở trường có nhiều thú vị hơn, khi các em được học nhiều điều mới trong các lĩnh vực văn hóa, đức dục, thể dục. Tôi hy vọng các cháu có thể đóng góp giúp ích được cho cộng đồng Việt Nam khi lớn lên. Hiện nay, các cháu tuy chưa quen với tiếng Việt, nhưng có thể khi càng lên lớp cao hơn, các cháu sẽ mạnh dạn hơn.”
Thầy Lê Trường Giang, phụ trách lớp VSL từ 18 tuổi trở lên, cho biết: “Lớp này dành cho người ngoại quốc muốn học tiếng Việt để có thể giao dịch làm ăn với các nơi cần tiếng Việt, hoặc muốn học để biết thêm tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai, hoặc các em sinh ra ở Mỹ nhưng học tiếng Việt khi đã lớn tuổi, và còn nhiều mục đích khác nữa.”
Thầy Giang cho biết tùy độ tuổi, trình độ và mục đích khác nhau, các học viên trong lớp sẽ có chương trình học khác nhau, theo từng nhóm.

Thầy kể: “Lớp học năm rồi có một cô bác sĩ người Thụy Điển theo học để dễ nói chuyện với chồng người Việt và để có thể tiếp xúc với bệnh nhân người Việt. Có một người Mỹ học vì có bạn gái người Việt. Cũng có em học sinh trên 18 tuổi chưa từng biết tiếng Việt, hoặc có người học để thêm sự hiểu biết văn hóa Việt Nam. Hoặc có một bà mẹ cho hai con đi học tiếng Việt để có thể về nhà dạy lại tiếng Việt cho bà. Năm nay có được chín học viên, đa số là người Việt.”
Cô Nguyễn Bích Khuê, mẹ của em Harper Huỳnh ngày đầu tiên vô lớp Mẫu Giáo, cho hay: “Cháu ở nhà đã nghe và nói được tiếng Việt rồi, chỉ còn viết chưa giỏi. Tôi cho con học tiếng Việt ở Trường Việt Ngữ Hồng Bàng vì nghe nhiều người bạn giới thiệu. Trường không chỉ dạy tiếng Việt mà còn dạy văn hóa Việt, như lễ phép với ông bà cha mẹ, hoặc đi thưa về trình, dù ở nhà cũng có nhắc nhở cháu.”

Cô chia sẻ thêm: “Tôi mong muốn con mình học tiếng Việt cho đến khi hết lớp mới nghỉ, nhưng cũng phải giúp con cháu mình luôn nhớ trau dồi không được quên tiếng mẹ đẻ, nhất là các cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ.”
Ngày khai giảng, ngày xưa gọi là ngày tựu trường, là những giây phút vui vầy sum họp giữa bạn bè, thầy cô trường lớp sau ba tháng nghỉ Hè. Riêng ở hải ngoại, tiếng Việt không hẳn là một môn học mà còn là một văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, luôn được bảo tồn và gìn giữ với thời gian. [đ.d.]




































































