Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự tiệc gây quỹ giúp trẻ em và người nghèo Châu Phi, qua chủ đề “Lắng nghe tiếng khóc của trẻ thơ và những người nghèo tại Châu Phi,” do Hội Bác Ái Hy Vọng tổ chức tại nhà hàng White Palace 2, Santa Ana, chiều Thứ Sáu, 26 Tháng Chín.

Hướng dẫn chương trình hai MC Kim Thúy và Ngọc Chiệu.
Theo ban tổ chức, Hội Bác Ái Hy Vọng được thành lập vào Tháng Mười Một, 2014, và bắt đầu giúp cho những người nghèo tại Châu Phi vào Tháng Mười Một, 2024 cho đến bây giờ. Trong những năm vừa qua, hội đã có nhiều chuyến đến Châu Phi để giúp đỡ các trẻ em và những người nghèo khó đang sống tại lục địa này.
Buổi tiệc này là lần đầu tiên hội tổ chức để gây quỹ giúp những nạn nhân đó.
Ông Thượng Hoàng, hội trưởng Hội Bác Ái Hy Vọng, cho hay: “Ngoài việc cứu giúp những trẻ thơ và những người nghèo khổ tại Châu Phi, chúng tôi còn giúp những phương tiện cho các nhà truyền giáo Việt Nam, để họ có điều kiện cứu giúp những cư dân kém may mắn tại nơi này. Chương trình hướng về những công tác đến Châu Phi, hội đã bắt đầu từ Tháng Giêng cho đến bây giờ.”

“Trong các nhà truyền giáo từng phục vụ người nghèo khó tại Châu Phi, có những linh mục đã hoạt động 19 năm, có những thầy, soeur đã hoạt động hơn 17 năm cho đến bây giờ, họ vẫn tiếp tục dấn thân theo lời Chúa gọi để phục vụ cho những nạn nhân đói nghèo tại Châu Phi. Điển hình như Linh Mục Trịnh Kinh Luân, thuộc dòng Don Bosco. Tuy ngài còn rất trẻ, nhưng đã dấn thân phục vụ tại Châu Phi hơn 17 năm cho đến bây giờ, và hôm nay, Linh Mục Luân cũng đang hiện diện tại đây để ngỏ lời cám ơn đến đồng hương đã thực hiện lòng bác ái đến dân nghèo đang sống lây lất tại Châu Phi,” ông cho biết thêm.
Nói về sự thành công của những lần sang Châu Phi, và buổi tiệc hôm nay đã được đông đảo đồng hương đến tham dự, ông Thượng Hoàng nói thêm: “Sự thành công này đó là do chúng tôi tin tưởng vào ơn trên. Và chắc hẳn rằng, ai cũng biết là Châu Phi là nơi được xem là có rất nhiều người nghèo đói nhất, khát khao nhất về tình yêu thương và sự trợ giúp của nhân loại. Vì thế nhiều cộng đồng Công Giáo ở Nam California và nhiều nơi khác rất là quan tâm đến công việc làm từ thiện có ý nghĩa này. Do đó, đồng hương hải ngoại lúc nào cũng sẵn sàng đến hỗ trợ hoạt động của chúng tôi trong nhiều năm qua, cũng như buổi gây quỹ hôm nay.”

Linh Mục Trịnh Kinh Luân, hiện đang hoạt động tại Ethiopia, cho hay: “Hiện nay, số linh mục, các thầy và các soeur đang phục vụ nhiều nơi tại Châu Phi đã lên đến hơn 153 người. Mỗi người đều có động lực riêng của mình, để họ đến phục vụ người nghèo tại Châu Phi. Riêng tôi thì động lực để đưa tôi sang Châu Phi là mang lời của Chúa đến cho mọi người, không chỉ bằng lời giảng mà còn lòng yêu thương nhân loại.”
“Khi mới đặt chân đến nơi này, tôi đã trải qua hai năm đầu tiên sống trong những vùng chiến tranh tại Châu Phi, nên tôi cảm nghiệm và đồng hành với nỗi khổ đau của những người dân nghèo đang sống trong những vùng chiến tranh tại đất nước của họ, và tôi muốn mang niềm hy vọng đến cho những nạn nhân đó,” linh mục cho biết thêm.
“Nhưng thật ra, chúng tôi cũng đã gặp những khó khăn từ đầu, đó là về ngôn ngữ và hơn hai năm chiến tranh giữa quân đội và chính phủ. Chúng tôi phải sống trong vực thẳm tối tăm không có điện, không có Internet, không thuốc men gì cả. Nhưng trong cuộc chiến này, chúng tôi đã cứu được hàng ngàn người nghèo qua sự cứu giúp của Thiên Chúa, và tình người đã giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn đó,” Linh Mục Luân chia sẻ thêm.

Hiện nay, dòng Don Bosco đã thiết lập được nơi dạy nghề cho người lớn, trường học cho trẻ em, và nơi sản xuất bánh mì để giúp cho các trẻ em nghèo tại Châu Phi.
Tại Little Saigon, nơi nào có tổ chức về lòng bác ái và từ thiện, thì thường có sự hiện diện của Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, nguyên chánh xứ giáo xứ Westminster.
Linh mục nói: “Tôi rất vinh dự được ban tổ chức mời đến tham dự buổi tổ chức có ý nghĩa này với đông đảo đồng hương đến dự.”
Sau đó, linh mục đã bày tỏ cảm xúc của mình đối với những nạn nhân đang sống trong hoàn cảnh nghèo nàn ở Châu Phi.

Linh Mục Tuyên cũng không quên ngỏ lời cùng với mọi người hãy mở lòng bác ái, để giúp đỡ cho những người nghèo khó tại Châu Phi cũng như những nạn nhân khác trên thế giới.
Bà Lệ Thu, thành viên ban tổ chức, từng đến Châu Phi trong nhiều công tác từ thiện cứu giúp người nghèo khổ.
Bà chia sẻ: “Tôi có cơ hội cùng với Hội Bác Ái Hy Vọng đến gặp gỡ những người đang sống trong hoàn cảnh nghèo nàn, cơ cực tại Châu Phi. Tôi rất cảm động và đau lòng khi chứng kiến những cảnh thương đau này. Sau đó, tôi đã cầu nguyện Chúa cho tôi được cơ hội để cứu giúp cho những nạn nhân này. Tình yêu nhân loại của Thiên Chúa giúp cho tôi được thực hiện lòng bác ái, và niềm hy vọng đến cho những người kém may mắn tại Châu Phi.”

Buổi gây quỹ có sự hiện diện của nhiều linh mục từ những cộng đoàn Công Giáo vùng Orange County đến dự.
Buổi gây quỹ cũng có một chương trình văn nghệ rất đặc sắc, với sự đóng góp của các ca sĩ nghệ sĩ Thành Lễ, Cát Ly, Tuấn Hải, Trần Ngọc và nhiều ca nghệ sĩ khác.
Ngoài chương trình văn nghệ, còn có phần xổ số và bán đấu giá những phẩm vật có giá trị để gây quỹ từ thiện cho hội. [đ.d.]




































































