Lâm Đồng phạt tiền một bà chửi ‘loại đàn bà mất nết’ trên Facebook

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Bà NTTX, ở xã Lương Sơn, huyện Lâm Hà trước đây, tỉnh Lâm Đồng, bị tòa ra phán quyết xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần 7 triệu đồng ($265) cho một phụ nữ cùng địa phương do một câu chửi trên Facebook.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 5 Tháng Mười, hồi Tháng Hai, bà X. tình cờ thấy danh khoản Facebook của bà VTH đăng hình cha ruột bà X., hơn 70 tuổi, chụp với bà H. tại căn phòng đặt hình thờ mẹ mình.

Phiên tòa xét xử vụ bình luận “xúc phạm danh dự” diễn ra tại Tòa Án Khu Vực 14 tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Do bất bình, bà X. vào bình luận bên dưới tấm hình: “Loại đàn bà mất nết mò tới nhà vô phòng mới bị chửi, chứ ở ngoài đường kệ họ. Có sức chơi có sức chịu!”

Phát ngôn nêu trên khiến giữa bà X. và bà H. xảy ra mâu thuẫn trầm trọng. Công an địa phương đã nhiều lần mời hai người phụ nữ làm hòa với nhau nhưng bất thành. Bà H. cho rằng danh dự, nhân phẩm của mình đã bị bà X. xúc phạm nặng nề nên khởi kiện bà ta.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà H. yêu cầu bà X. công khai xin lỗi trên mạng xã hội và bồi thường thiệt hại tổn thất danh dự, nhân phẩm và uy tín ở mức 23 triệu đồng ($871).

Bà X. không đồng ý, cho rằng bình luận của mình trên Facebook “không đề cập cụ thể đến tên tuổi ai, không chỉ đích danh ai.”

Tuy vậy, sau khi xem xét hồ sơ, Hội Đồng Xét Xử Tòa Án Khu Vực 14 tỉnh Lâm Đồng tuyên buộc bà X. phải xin lỗi bà H. trên mạng xã hội và bồi thường 7 triệu đồng.

Bản tin không cho biết mối quan hệ giữa bà H. và cha bà X. là như thế nào.

Trước vụ này, tại Việt Nam từng có người bị phạt tiền vì chửi người khác trên mạng xã hội.

Theo báo VNExpress và Công An Nhân Dân hồi đầu Tháng Năm, ông Trần Phước Khởi, ngụ xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chủ danh khoản Facebook “Phước Thiện,” bị công an phạt hành chính 5 triệu đồng ($192) với cáo buộc đăng clip “thần chết” chửi người mà ông này ghét. Nạn nhân trong vụ này là ông Lê Thanh Hải cũng ở Cà Mau.

Hồ sơ của Công An Cà Mau cho hay, vào ngày 12 Tháng Tư, ông Khởi phát trực tiếp một đoạn video clip khoảng 18 phút trên trang cá nhân về cuộc đối thoại của hai người đàn ông.

Một trong hai người đàn ông tự xưng là “thần chết,” liên tục réo tên ông Hải để chửi bới, hăm dọa “có ngu thì chết hồi nhỏ,” “tao tới nhà mày, hốt xác tụi mày,” “tụi bây có khùng quá đi chết đi”…

Tiếp đó, ông Khởi chia sẻ video này vào các hội, nhóm Facebook, thu hút nhiều lượt tương tác và bình luận mang tính xúc phạm ông Hải.

Trong đơn tố cáo gửi công an, ông Hải cho biết những nội dung trong video “có lời lẽ tiêu cực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình tôi.”

Một góc xã Lương Sơn, huyện Lâm Hà trước đây, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Lâm Đồng)

Theo ông Khởi, trong khi ông quay và phát trực tiếp nội dung “phỏng vấn” một người hành nghề đạo tì trên Facebook thì người này gọi tên một người tên Lê Thanh Hải và chửi mắng nhưng không nêu ông Lê Thanh Hải ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi.

Ông Khởi lập Facebook “Phước Thiện” để đăng tải việc làm từ thiện của mình. Từ cuối năm 2024 đến nay, một vài danh khoản mạng xã hội đã đăng bài ngầm chỉ trích dấu hiệu bất thường của ông trong việc tài trợ, hỗ trợ áo quan, gạo thịt, hoa quả, rau củ cho các đám tang có hoàn cảnh khó khăn.

Cho là bị bêu riếu nên ngày 12 Tháng Tư, ông Khởi phát trực tiếp một clip thời lượng hơn 18 phút, nội dung phỏng vấn người đàn ông làm nghề đạo tì, xưng danh là “thần chết.”

Trong clip, ông “thần chết” này đã kêu tên Lê Thanh Hải và mắng nhiếc nặng lời, đề nghị ông Lê Thanh Hải “không nói lung tung trên mạng xã hội.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT