HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), từ rạng sáng 7 Tháng Mười, Hà Nội mưa xối xả khiến hàng trăm địa điểm ngập sâu, trong đó có gần 30 tuyến đường bị tê liệt khiến giao thông hỗn loạn. Nước tràn vào nhà dân và trường học, làm đảo lộn sinh hoạt đầu tuần.
Theo các báo đài trong nước, tính đến chiều cùng ngày, tại thành phố Hà Nội đã có hơn 122 địa điểm bị ngập sâu lên quá vỉa hè từ 30-50 cm, như tuyến đường đại lộ Thăng Long, Trần Cung, Võ Chí Công, Trần Bình, Phan Văn Trường, Thụy Khuê, Đỗ Đức Dục, Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Vương Thừa Vũ, Ngọc Lâm, Liễu Giai, Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng… khiến nhiều xe gắn máy bị chết máy, phải dắt bộ.

Đáng lưu ý, đường Nguyễn Trãi ở phường Thanh Xuân, con đường huyết mạch nối các xã phường phía Nam và Tây Nam với trung tâm thành phố có điểm ngập sâu đến một mét.
Thậm chí, trên các trục đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì Thượng, Trung Văn,… nhiều điểm nước ngập quá yên xe gắn máy, có điểm ngập sâu ngang bụng người đi bộ, nhưng nhiều người phải dắt xe qua lội dòng nước đục ngầu cùng các túi rác nổi lềnh bềnh.
Trong khu vực dân cư, người dân nhiều nơi đã phải “sống chung với lũ” ngay từ sáng sớm.

Anh Việt Linh, cư dân Hà Nội, cho biết khoảng 5 giờ 30 phút sáng, trên trục đường đại lộ Thăng Long nước đã mênh mông không nhìn thấy mặt đường, nhiều người đi làm sớm phải quay về vì không thể đi qua các khu vực ngập sâu.
“Trên trời thì mưa xối xả, dưới chân thì nước ngập mênh mông như sông, nước ngập gần hết bánh xe. Nhiều người đi xe gắn máy cố đi vào thì chết máy,” anh Linh cho biết.
Mưa ngập đúng vào giờ cao điểm đi làm, đi học buổi sáng nên đã gây ra kẹt xe kéo dài. Nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo cho học sinh không đến lớp và học online.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Thạch Thất, Quang Minh, Thăng Long,… cho công nhân nghỉ làm, hưởng 70% lương.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Văn Sỹ ở phường Hà Đông, cho biết từ hơn 6 giờ sáng, đi khám tại một bệnh viện trên đường Lương Thế Vinh nhưng do nước ngập quá, xe bị chết máy không đi được nên đành dắt bộ đi về, song cũng phải mất gần một tiếng mới về được đến nhà dù quãng đường chỉ 3 km.
Đáng nói, tại khu vực nút giao Tú Mỡ-Phạm Hùng, phường Yên Hòa, nước ngập khoảng 30 cm, nhiều người dân khi đi qua bị tê chân tay, thậm chí có người ngã quỵ, nghi do bị ảnh hưởng bởi dòng điện rò rỉ dưới nước.

Do vụ ngập toàn thành phố Hà Nội hồi bão Bualoi hôm 30 Tháng Chín, còn ám ảnh, để chống ngập, người dân Hà Nội đã dùng bao cát, cửa, ván gỗ để ngăn dòng nước tràn vào hầm xe, nhà cửa. Tuy nhiên, tại một số khu chung cư và nhà dân nước tràn vào hầm để xe.
Bàn về hai đợt ngập của Hà Nội, nhiều người dân chỉ còn biết nói vui: “Hà Nội hôm nay giảm hẳn về số điểm ngập so với những lần trước đó, từ hơn chục điểm ngập giờ chỉ còn một điểm duy nhất là… toàn thành phố.” (Tr.N) [kn]




















































