Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đại diện các hội đoàn quân nhân QLVNCH và đồng hương tham dự Lễ Húy Nhật Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo lần thứ 725, do Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California long trọng tổ chức sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Mười, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Theo ban tổ chức, Đức Thánh Trần Hưng Đạo khi sống chỉ biết có nước mà không có nhà, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm để bảo vệ an bình cho đất nước và dân tộc. Ông đã ba lần đại thắng quân Nguyên Mông. Vì thế, Quân Chủng Hải Quân VNCH chọn Đức Thánh Trần Hưng Đạo là vị Thánh Tổ.
Chủ tọa buổi lễ là cựu Hải Quân Đại Tá Phạm Mạnh Khuê, cựu tư lệnh Vùng II Duyên Hải QLVNCH.
Hải Quân Vũ Đình Thọ, thành viên ban tổ chức, nói: “Đức Trần Hưng Đạo được dân tộc Việt Nam tôn vinh như một vị thánh, vì không những là một thiên tài quân sự lỗi lạc đã ba lần chiến thắng giặc Nguyên, giữ vững nền độc lập cho nước nhà, mà ngài còn là một người tận trung yêu nước, hy sinh cả cuộc đời mình cho sự tồn vinh của quốc gia và dân tộc.”

“Chúng ta tưởng nhớ đến những công đức của ngài, cùng nhau ôn lại ‘tinh thần Trần Hưng Đạo.’ Đó là tinh thần của lòng yêu nước, tinh thần của chí bất khuất không khuất phục ngoại xâm, và tinh thần của sự hy sinh là tất cả, kể cả mạng sống của mình cho quyền lợi của tổ quốc. Với tất cả những lý do trên, Hải Quân VNCH vẫn hãnh diện tôn vinh Hưng Đạo Vương là vị Thánh Tổ, và với gương sáng ngời đó, Quân Chủng Hải Quân VNCH nói riêng, và QLVNCH nói chung đã luôn cố gắng noi theo gương vị anh hùng của dân tộc để khi chiến đấu, họ đã đặt ‘Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm’ lên hàng đầu, với châm ngôn, ‘Vì dân chiến đấu, vì tổ quốc hy sinh,’” ông Thọ nói thêm.
Hải Quân Đinh Hoàn Cảnh, hội trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California, kiêm trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của các niên trưởng, quan khách, đại diện các hội đoàn, các quân, binh chủng bạn cùng đại gia đình Hải Quân Cửu Long. Sau đó, ông lược sơ về những sinh hoạt của hội trong năm qua.

Tiếp theo là nghi thức “Rước Tôn Tượng Đức Thánh Trần” vào an vị tại bàn thờ của Đức Thánh Tổ, với sự điều hợp của cựu Hải Quân Nguyễn Hồng Quyền. Sau đó là nghi thức Tế Lễ Dâng Hương, do Ban Tế Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia thực hiện.
Ông Phạm Mạnh Khuê phát biểu: “Trần Hưng Đạo đã áp dụng được ba sự kiện lịch sử. Thứ nhất là ‘Hội Nghị Diên Hồng,’ thứ hai là ‘Hịch Tướng Sĩ,’ và thứ ba là ‘Trận Hải Chiến Bạch Đằng.’ Trong Hội Nghị Diên Hồng, ngài đã gây tinh thần đoàn kết của toàn dân. Đức Trần Hưng Đạo mời tất cả các bô lão, các cụ trưởng lão… đến trưng cầu ý kiến là ‘nên hòa hay nên chiến?’ Sau đó, tất cả đều nói rằng, ‘nên chiến.’ Trong ‘Hịch Tướng Sĩ,’ để khích lệ quân đội hy sinh vì nước, Đức Trần Hưng Đạo khuyên họ là ngày quên ăn, đêm quên ngủ cho dù nước mắt đầm đìa, nếu có một trăm thây này phơi ngoài chiến địa, và một nghìn xác này phải hy sinh, thì ngài cùng ba quân cũng phải hy sinh vì đại nghĩa.”

Ông nói thêm: “Trong trận Hải Chiến Bạch Đằng vào cuối Thế Kỷ 12, ngài dùng chiến thuật đóng hàng trăm cọc nhọn tại sông Bạch Đằng. Hằng trăm chiến thuyền của Ô Mã Nhi vượt sông Bạch Đằng khi nước thủy triều lên. Nhưng khi thủy triều xuống, thì ngài cho lệnh tiến quân tấn công trong lúc, hàng trăm chiến thuyền của Ô Mã Nhi bị cọc nhọn đâm thủng. Đây là một trận hải chiến lớn của dân tộc Việt Nam đã đi vào lịch sử. Chiến công của ngài ngăn được sự xâm lược của quân Nguyên Mông. Một gương sáng ngời cho các thế hệ sau này.”
Trong số đồng hương đến dự có ông Lê Hưng, cựu Không Quân QLVNCH đã phục vụ cho đến năm 1975. Ra hải ngoại, ông trở thành phi công của Hải Quân Hoa Kỳ, với cấp bậc trung tá.

Ông nói: “Mặc dù chúng tôi và những chiến sĩ Hải Quân VNCH không còn cùng chung chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam, nhưng trong tinh thần chiến hữu, lúc nào các cựu quân nhân của QLVNCH vẫn hướng về quê hương đất tổ và gắn bó bên nhau trong tinh thần đoàn kết tại hải ngoại. Vì thế, tôi phải có mặt trong Đại Lễ Mừng Húy Nhật Đức Thánh Tổ Hải Quân VNCH.”
Cựu Thủy Quân Lục Chiến Quách Ngọc Lâm nói: “Đất nước Việt Nam có rất nhiều vị anh hùng dân tộc, trong đó có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã ba lần đánh thắng quân Nguyên xâm lược đất nước ta. Vì thế, QLVNCH đã chọn Bình Bắc Nguyên Soái Trần Hưng Đạo là Đức Thánh Tổ của Quân Chủng Hải Quân VNCH. Lòng yêu tổ quốc và sự chiến đấu anh dũng của ngài là một gương sáng cho các cựu quân nhân chúng tôi, cũng như cả thế hệ trẻ Việt kính phục và noi theo.”

Trong không khí trang nghiêm Lễ Húy Nhật 725 của Đức Hưng Đạo Đại Vương, mọi người cùng tưởng nhớ công đức vô lượng của vị anh hùng dân tộc, và không quên những lời vàng ngọc trong bài ‘Hịch Tướng Sĩ,’ cũng như tinh thần yêu nước chống ngoại xâm mà Đức Thánh Trần đã để lại cho hậu thế.
Cuối cùng là chương trình văn nghệ sống động, do các tiếng hát trong gia đình Hải Quân Cửu Long Nam California và thân hữu trình diễn. [đ.d.]






















































































