Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hằng năm vào ngày 12 Tháng Tám Âm Lịch, giới nghệ sĩ vui mừng quy tụ để làm Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu, còn gọi là ngày “hội Tết” của giới nghệ sĩ để hướng tâm về Tổ Nghiệp.

Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu năm nay vào chiều Thứ Hai, 29 Tháng Chín, tại Royal Restaurant and Banquet, Westminster, do CEO Thảo Lâm tổ chức, quy tụ hầu hết các nghệ sĩ từ các ngành ca cổ nhạc, tân nhạc, kịch nghệ, nhạc sĩ, cả những anh chị em trong nghề MC cũng đến dự lễ.
Ngoài Tam Vị Thánh Tổ cùng 12 vị tổ “Thập Nhị Công Nghệ” là 12 nghề quan trọng trong xã hội, còn có nghệ thuật ca diễn với những ngành nghề khác có liên quan như hóa trang, họa sĩ, nhạc sĩ, soạn giả, nhiếp ảnh, thợ mộc, thợ may…đều tôn trọng Tổ Nghiệp Sân Khấu và cũng là Tổ Nghiệp của từng ngành.
Khai mạc chương trình là màn vọng cổ “Tằm Vương Tơ” của soạn giả Quang Nhã, do hai nghệ sĩ Philip Nam và Cẩm Thu trình diễn trong trang phục cổ, trình bày bản vọng cổ viết đặc biệt về Cải Lương Hồ Quảng. Bài ca kính dâng lên mời tổ về chứng giám lòng thành, với hoa quả hương đăng dâng cúng để nhắc nhớ cội nguồn, nghề nghiệp tổ đã trao truyền, phải gắng trau dồi và phát huy.

Trước anh linh các bậc tiền hiền, mọi người nghiêng mình trước hồn thiêng hậu tổ, thành tâm dâng lên cúng kiến Tổ Nghiệp đèn hương hoa quả, thực phẩm, xin được kính dâng lên với lòng thành kính.
Tiếp đến là vũ đoàn Việt Cầm trong vũ khúc “Cúng Tổ” lả lướt như những cánh tiên bay trong gió. Cô Thảo Lâm cũng ngỏ lời cảm ơn hai nghệ sĩ Philip Nam và Cẩm Thu, cùng các anh chị nghệ sĩ khác đã giúp sức để có được ngày giỗ tổ.
Giây phút thiêng liêng là khi ba hồi chiêng trống vang lên, CEO Thảo Lâm cùng các nghệ sĩ trước bàn thờ tổ, do nghệ sĩ Nguyễn Hùng trang hoàng thật đẹp với ba vị Thánh Tổ trên cao, kính cẩn dâng lên những nén hương trầm tỏa ngát, cùng những lời khấn nguyện. Sau đó, các ca nhạc sĩ đến trước bàn thờ tổ thành tâm cầu nguyện.

Cô Michelle Đỗ, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, trao bằng tưởng lục đến ban tổ chức vì ngày Giỗ Tổ Sân Khấu là một ngày vui lớn của giới nghệ thuật sân khấu. Cô cảm ơn CEO Thảo Lâm và MC Quốc Thái đã luôn giữ truyền thống văn hóa Việt nơi hải ngoại.
Ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cũng trao bằng tưởng lục đến ban tổ chức.
Một đêm Giỗ Tổ ấm tình văn nghệ giữa các nghệ sĩ, trong không khí tưng bừng sôi động, các ca sĩ trẻ liên tục hát hết mình để cúng tổ.
Bà Bầu Thúy Nguyễn, đoàn Dân Nam Thúy Uyển, luôn ủng hộ các Lễ Giỗ Tổ cũng đến tham dự, dâng hương cầu nguyện cho các ca nghệ sĩ luôn được Tổ Nghiệp phù hộ, được nhiều khán giả thương mến trên bước đường nghệ thuật.

Nghệ Sĩ Philip Nam nói: “Hồi nhỏ tôi chỉ mong ngày Tết đến, nhưng người nghệ sĩ đều mong đến ngày 12 Tháng Tám Âm Lịch là ngày Giỗ Tổ, còn gọi là ngày Tết nghệ sĩ và sân khấu, nên tất cả các nghệ sĩ đều ăn mặc rất đẹp, tìm một bài ca nào thật dễ thương hát dâng lên Tổ Nghiệp lấy hên, được lộc tổ mà lên tinh thần để tiếp tục trong năm tới, và xin Tổ Nghiệp phù hộ nhiều may mắn, việc ca diễn mỗi ngày được thăng tiến hơn.”
Ông kể: “Đến với nghề ca hát là một cái duyên, một lối rẽ mà tôi không dự định trước, được nhiều anh chị chỉ vẽ thêm cùng các bậc đàn chú đàn anh thương mà chỉ dẫn cho đến nay. Ca cổ là món ăn tinh thần, và cải lương không bao giờ xưa. Có điều tuyệt vời là ở những tiểu bang xa, nhiều khán giả rất trẻ cũng thích cải lương, vì được nghe trực tiếp trình diễn trên sân khấu.”
Nữ nghệ sĩ Cẩm Thu chia sẻ: “Tôi theo nghề trong gia đình từ hồi 10 tuổi đến nay, hàng năm đều làm Lễ Giỗ Tổ. Ở hải ngoại rất vui khi cúng tổ ở nhiều đoàn khắp nơi, được quây quần góp mặt nhau. Tôi rất hạnh phúc khi theo nghề này, tuy đã mang lấy nghiệp này cũng khó bỏ lắm, thường các anh chị em nghệ sĩ có lòng vì nghề nghiệp, được tổ đãi luôn thăng tiến trong nghề.”

Vũ Sư Đình Luân, phụ trách Vũ Đoàn Việt Cầm, chia sẻ: “Nhờ ơn Tổ Nghiệp cho một nghề để sống. Ước mơ duy nhất bây giờ là làm sao hướng dẫn các em sinh ra và lớn lên ở Mỹ biết hướng về Tổ Nghiệp để có niềm tin, không phải chỉ là tập luyện kỹ thuật thôi, mà còn là đạo đức sống. Tâm luôn hướng thiện thì tổ sẽ cho được thăng tiến trong nghề nghiệp.”
Ca sĩ trẻ Hồ Xuân Đào, với bước nhảy mạnh bạo và điêu luyện trong ca khúc “Để Tôi Say,” chia sẻ: “Tổ Nghiệp là trên hết, có Tổ Nghiệp mới có nghề của ca sĩ. Mặc dù chúng em bận rộn bất cứ lý do gì cũng phải nhớ Lễ Giỗ Tổ. Hàng năm bất cứ ở đâu có Giỗ Tổ em đều tham gia, hát dâng lên tổ cảm ơn đã soi sáng con đường nghệ thuật của em được nhiều thăng tiến.”
Trong tinh thần “Uống nước nhớ nguồn,” Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu là một nghi lễ văn hóa gắn liền với tín ngưỡng truyền thống nghệ thuật Việt Nam, luôn được gìn giữ và lưu truyền. [đ.d.]



























































