BELGRADE, Serbia (NV) – Bức tranh tường lớn hình Novak Djokovic được xem là biểu tượng của niềm tự hào thể thao Serbia vừa bị bôi sơn đen kèm lời cảnh cáo gửi đến Djokovic sau khi anh và gia đình rời Serbia đến Hy Lạp định cư, theo Greek City Times ngày 23 Tháng Mười.
Bức tranh này ở ngay trung tâm thủ đô Belgrade, Serbia bị phá hoại bằng hình thức xịt sơn bôi đen hết hình ảnh ngôi sao quần vợt.

Bức tranh do họa sĩ đường phố người Serbia, Andrej Josifovski với biệt danh “The Pianist” thực hiện hồi đầu năm 2025 phác họa lại hình ảnh huyền thoại quần vợt người Serbia tại Wimbledon Championships 2025.
Không ai ngờ “niềm tự hào của thể thao Serbia” được nhiều người yêu mến và đến “check in” lại bị “bôi nhọ” trong vụ phá hoại xảy ra vào đêm khuya.
Tác giả bức tranh nổi tiếng, họa sĩ Andrej Josifovski, mô tả: “Những người mặc áo cam đã ‘vụng trộm’ tiếp cận bức tường và dùng sơn đen xịt lên phần mặt và toàn thân của bức tranh tường Djokovic.”
Sự việc phá hoại “biểu tượng quần vợt Serbia” diễn ra vào thời điểm Djokovic vừa rời Serbia và cùng gia đình sang Hy Lạp định cư tại vùng ngoại ô miền Nam Athens.
Báo chí Hy Lạp còn đưa tin Djokovic đã ghi danh cho hai con của anh ở trường tư British independent tại Athens, và tay vợt này đã có nhiều cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trước khi chuyển đến.
Nguyên do được truyền thông phân tích là vì thời gian qua Djokovic công khai ủng hộ các cuộc biểu tình sinh viên ở Serbia đặc biệt là sau vụ mái che của nhà ga đường sắt tại Novi Sad bị sập hồi tháng Mười Một, 2024 làm 16 người thiệt mạng.
Từ đó anh có ý định chuyển cuộc sống của mình và gia đình sang Athens, Hy Lạp như một hành động rời bỏ Serbia vì những bất bình. Việc làm này của một nhân vật từng là niềm tự hào của Serbia dấy lên nhiều phản ứng tiêu cực trong một bộ phận dư luận Serbia.

Họa sĩ Josifovski cho biết sẽ phục hồi tác phẩm trên và kêu gọi dư luận cần có thái độ phản kháng mạnh và lên án thứ “văn hóa xấu xí” hủy hoại tác phẩm công cộng chỉ vì liên quan đến nhân vật gây tranh cãi.
Về phía Djokovic, hiện tay vợt này vẫn tập luyện và tham gia thi đấu bình thường. Anh có vẻ không quan tâm những gì xảy ra ở Belgrade, Serbia và cũng chưa có phát ngôn công khai về vụ “bôi nhọ” lẫn cảnh cáo mình. Tuy nhiên theo những nhà bình luận thì việc “bôi nhọ” hình ảnh này là lời cảnh báo những căng thẳng không chỉ trong thể thao mà còn thuộc về chính trị và cảm xúc cộng đồng. (Yến Nhi) [kn]















































































