‘Tiếng Thu,’ chiều nhạc thính phòng ấm cúng tại Trung Tâm Cao Đài Anaheim

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Nhóm nhạc gồm các ca nhạc sĩ quy tụ về trong một chiều nhạt nắng, qua chiều nhạc thính phòng “Tiếng Thu,” được tổ chức tại Trung Tâm Cao Đài Anaheim, vào chiều Chủ Nhật, 16 Tháng Mười Một, diễn ra như thông lệ hàng năm vào mùa Thu để tạ ơn khán thính giả ủng hộ chương trình.

Giáng Tuyết (trái) và Tường Vy trình bày nhạc phẩm “Mùa Thu Trong Mưa” trong chương trình nhạc thính phòng “Tiếng Thu” tại Trung Tâm Cao Đài Anaheim. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình diễn ra khi những chiếc lá chuyển màu, lìa cành, để lại những thân cây trơ trọi thì cũng là lúc báo hiệu mùa Thu đến cùng với không khí lạnh tràn về cũng mùa Lễ Tạ Ơn.

Nha Sĩ Chế Tùng, cánh chim đầu đàn của chương trình nhạc thính phòng “Tiếng Thu,” cho hay chương trình diễn ra đặc biệt trong mùa Lễ Tạ Ơn, để tạ ơn khán thính giả từng đến đây thưởng thức âm nhạc, cùng cảm tạ những thiện nguyện viên, những mạnh thường quân giúp đỡ những chương trình gây quỹ, đóng góp vào những chương trình phục vụ thức ăn cho khoảng 180 người vô gia cư hàng tháng, từ năm 2010 đến nay.

Buổi chiều nhạc cũng là để tạ ơn các thiện nguyện viên ca sĩ giúp hết lòng cho chương trình nhạc, vừa là ca sĩ trong chương trình vừa là thiện nguyện viên hàng tháng phục vụ người nghèo khó vô gia cư với những phần ăn hàng tháng trong 15 năm qua.

Mở màn chương trình là tiếng dương cầm thanh thoát vang lên trong nhạc phẩm bất hủ “Chopin Walz op 64” của Chopin, lả lướt nhảy múa trong đôi tay của dương cầm thủ Minh Ngọc. Bài nhạc buồn man mác như nỗi lòng của người nhạc sĩ, khiến thính phòng như chơi vơi hụt hẫng trong buổi chiều Thu.

Minh Nguyệt (bìa trái) và Quý Hà (thứ hai từ trái) trong nhạc phẩm “Tình Đời.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến là nhạc phẩm “Come Back to Sorrento,” bài hát lừng danh với thị trấn Sorrento nơi được thủ tướng Ý, ông Giuseppe Zanardelli, ghé thăm, và nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt “Trở Về Mái Nhà Xưa,” với giai điệu buồn man mác, thường được nghe và hiểu như một bài ca viết về tình hoài hương của nỗi lòng người xa xứ, hoặc lời thì thầm đôi trai gái yêu đương trở về thăm nơi họ từng hạnh phúc bên nhau. Đôi song ca Hoàng Oanh và Đông Triều trình bày thật ăn ý, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Không gian thinh lặng trôi theo những nhạc phẩm về mùa Thu do các ca sĩ và thân hữu trình bày, với nỗi buồn nhớ về những mùa Thu xưa, hoặc rộn ràng những mùa Thu yêu đương, hoặc những mùa Thu trong mưa gợi những ký ức lứa đôi giờ đã vắng xa.

Ông bà Phan Nghè từ San Jose xuống, lần đầu đến với chương trình nhạc thính phòng “Tiếng Thu,” cho biết: “Thật tuyệt vời khi những ký ức thời gian xưa tiếp nối hiện về qua những nhạc phẩm được trình bày.”

Ông chia sẻ thêm: “Mùa Thu ở California tuy đẹp nhưng vẫn không thể nào so được với mùa Thu Đà Lạt vì đó là quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn. Mùa Thu California đẹp về hình thức nhưng vẫn thiếu cái đẹp của tâm hồn. Những bài nhạc về mùa Thu được các ca sĩ trình bày hôm nay thật tuyệt vời, chương trình chọn lọc khi vui rộn ràng khi buồn man mác xen kẽ với nhau qua nhiều giọng ca thật hay.”

Hoàng Oanh (trái) và Đông Triều trong nhạc phẩm “Trở Về Mái Nhà Xưa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dương cầm thủ Tạ Hùng Cường cho hay anh biết chương trình nhạc “Tiếng Thu” qua Nha Sĩ Chế Tùng với những việc thiện nguyện phục vụ người nghèo.

Anh tiếp: “Tôi khâm phục ý tưởng cao đẹp đó và muốn trở thành một phần trong chương trình này. Tôi chọn bài ‘Chiều Một Mình Qua Phố,’ sáng tác Trịnh Công Sơn, để hát và tự đệm dương cầm. Điều này làm tôi rất xúc động và hạnh phúc khi được là một phần trong vòm trời văn hóa Việt Nam. Mùa Thu bao giờ cũng là mùa đẹp nhất trong năm, tôi luôn nhớ đến mùa Thu quê hương khi được hát và tắm trong dòng suối văn hóa Việt Nam với cảm giác tôi đang ở quê hương mình.”

Ca sĩ Đại Dương, tham gia sinh hoạt cộng đồng từ lâu, lần đầu đến với chương trình nhạc “Tiếng Thu” ở Cao Đài Center.

“Tôi rất cảm kích khi nhận được lời mời tham dự chiều nhạc này, qua sứ mệnh mà các anh chị đã làm để giúp cộng đồng. Trong nhạc phẩm ‘Khúc Mùa Thu,’ thơ Hồng Thanh Quang, nhạc Phú Quang, tôi cảm nhận được mùa Thu say đắm và trình bày bằng hết cả tâm tình của mình,” anh chia sẻ.

Ca sĩ Đông Triều cho hay không khí chương trình rất ấm cúng và thân thiện, gần gũi cộng đồng với những công việc thiện nguyện giúp đời. Anh nói rằng chủ đề “Tiếng Thu,” với những bài hát chọn lọc rất phù hợp với ý thơ, đặc biệt nhạc phẩm “Trở Về Mái Nhà Xưa,” khiến anh cảm thấy nhớ về quê hương rất nhiều.

Sinh nhật chung trong Tháng Mười Một các ca nhạc sĩ, từ trái, Mỹ Đoan, Minh Ngọc, và Minh Nguyệt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Ngọc Hiền làm thiện nguyện hai lần trong tháng, cùng nhau phục vụ cộng đồng khi mùa Thu lá vàng rơi đầy rất lãng mạn. Ca khúc “Mùa Thu Cho Em,” sáng tác Ngô Thụy Miên, được cô hát bằng cả tâm hồn.

Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ thân hữu Thanh Nguyên, Thanh Thảo, Quý Hà, Ngô Bá Định, Tường Vy, Giáng Tuyết, Mai Thanh Trúc, Minh Nguyệt, cùng nhạc sĩ Trần Toản, nhạc sĩ Ngọc Thạch.

Trước khi tạm biệt, Nha Sĩ Chế Tùng cũng không quên gởi lời mời đến thính giả thân hữu đến tham dự chiều nhạc Giáng Sinh sắp tới, sẽ tổ chức vào Chủ Nhật, 21 Tháng Mười Hai, từ 2 giờ đến 6 giờ chiều, cũng tại Trung Tâm Cao Đài Anaheim.

Chương trình rộn ràng sôi nổi với không khí mừng sinh nhật chung trong Tháng Mười Một của các ca nhạc sĩ Mỹ Đoan, Minh Nguyệt, và dương cầm thủ Minh Ngọc, khép lại chương trình. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT