ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Mười ngày sau đêm thủy điện xả lũ chết nhiều người, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, được ghi nhận là quan chức “tứ trụ” đầu tiên đến thăm người dân vùng lũ ở Phú Yên trước đây, nay thuộc Đắk Lắk.
Theo loạt hình do báo Lao Động và Đắk Lắk đăng tải hôm 29 Tháng Mười Một, ông Chính dẫn theo một đoàn phóng viên hùng hậu của các đài truyền hình và báo chí.
Nhóm phóng viên theo sát ông Chính, lăm lăm máy ảnh chụp hình ông tạo dáng với hai bé trai ở vùng lũ.

Báo Đắk Lắk dẫn lời ông Chính nói với người dân xã Tây Hòa: “Chúng tôi muốn biết bà con cần gì, chỗ ở hiện nay ra sao, cái ăn cái mặc thế nào, tư liệu sản xuất thiếu thốn gì, giống cây trồng cần bổ sung thế nào, các cháu học hành ra sao, cơ sở y tế có đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh trong giai đoạn này không…”
Chưa rõ vì sao ông Chính không cho thuộc cấp và cán bộ địa phương khảo sát nhu cầu của người dân vùng lũ mà phải tới tận nơi đặt các câu hỏi nêu trên.
Ông Chính nói thêm: “Bây giờ bà con phải đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn này. Ai có điều kiện tốt hơn thì hỗ trợ người khó khăn hơn. Hộ có chỗ ở ổn định thì giúp đỡ hộ chưa có nơi trú ngụ…”
Ngay sau lúc thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục vào đêm 19 Tháng Mười Một, không có bất kỳ quan chức “tứ trụ” nào đến thăm dân.
Thời điểm đó, ông Phạm Minh Chính đang tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 tại Nam Phi.
Ông Trần Thanh Mẫn đang điều hành các phiên họp Quốc Hội Việt Nam, trong lúc ông Tô Lâm được cho là đi dự sinh nhật ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, ở Cà Mau và ghé đặc khu Phú Quốc tạo dáng chụp hình với cây vú sữa cổ thụ.
Ông Lương Cường, chủ tịch nước không rõ bận việc gì trong những ngày đó.
Do vậy, người ta chỉ thấy ông Nguyễn Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực và ông Phan Văn Giang ghé thăm dân Phú Yên trong hai chuyến đi riêng biệt.

Theo báo VnExpress, trong đợt mưa lũ đổ xuống Nam Trung Bộ từ hôm 15 đến 21 Tháng Mười Một, tỉnh Phú Yên cũ là nơi thiệt hại nặng nhất với 63 người thiệt mạng, chiếm 70% số người chết của cả nước. Riêng rốn lũ Hòa Thịnh bị nhấn chìm sâu 3-5 mét, cướp đi sinh mạng 25 người. Đó là những con số được đăng trên báo chí trong nước.
Tuy vậy, nhiều ý kiến của người dân địa phương trên mạng xã hội cho rằng con số người chết thực tế “gấp đôi, gấp ba” con số mà nhà cầm quyền công bố.
Công An Đắk Lắk sau đó đã triệu tập, phạt vạ hàng chục người vì họ đưa tin về số người chết do thủy điện xả lũ “gây hoang mang dư luận.” (N.H.K) [dtr]















































































