HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trần Anh Tuấn, 49 tuổi, giám đốc Sở Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội, người gây phẫn nộ dư luận trên mạng xã hội hồi Tháng Mười Hai, 2025, với phát ngôn “chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa,” chính thức mất ghế và bị đưa về Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội, giữ chức bí thư Đảng Ủy, phó hiệu trưởng nhà trường.
Báo Tuổi Trẻ cho hay, hội nghị công bố quyết định này diễn ra hôm 13 Tháng Giêng và để thay thế ông Trần Anh Tuấn, Ban Thường Vụ Thành Ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, 42 tuổi, giám đốc Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Hà Nội, giữ chức giám đốc Sở Khoa Học và Công Nghệ.

Việc ông Trần Anh Tuấn “tiến vi quan, thoái vi sư” đã được dự báo sau khi ông này đưa ra phát ngôn “Hà Nội chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa cho đến lúc trưởng thành” bị các báo đài trong nước dẫn lời tại một cuộc họp hôm 17 Tháng Mười Hai, 2025.
“Thành phố [Hà Nội] sẽ chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa cho đến lúc trưởng thành. Có thể lựa chọn người ngay từ lúc sinh ra, thậm chí còn đang kiểm chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn. Cái này thế giới làm rồi, giờ chúng ta mới làm. Sau vài năm nữa, chúng ta sẽ có lực lượng lao động chất lượng cao. Lực lượng này sẽ phục vụ chính thành phố. Tiếp đó là phục vụ cho các doanh nghiệp toàn cầu đầu tư vào Hà Nội,” báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trần Anh Tuấn.
Phát ngôn của ông Trần Anh Tuấn lập tức bị người sử dụng mạng xã hội cười nhạo là “hoang đường” và mang tính “chủ quan cộng sản.”
Một ngày sau khi đưa ra phát ngôn trên, mạng xã hội lan truyền “tờ trình” được cho là của Sở Nội Vụ Hà Nội loan báo về việc giao cho ông Phan Văn Phúc, 51 tuổi, phó giám đốc Sở Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội, thay ghế ông Trần Anh Tuấn điều hành cơ quan này để “bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn.”

Tuy nhiên, trong đợt bổ nhiệm kỳ này, Ban Thường Vụ Thành Ủy Hà Nội đã để ông Phan Văn Phúc thay ghế ông Cù Ngọc Trang, phụ trách điều hành Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công.
Phản ảnh trên mạng xã hội về sự việc, danh khoản “Đàm Huy Long” viết: “Này thì thích sáng tạo để nhanh bước vào kỷ nguyên vươn người!”
Còn danh khoản “Hung Nguyễn” châm biếm: “Tuấn về trường đại học thì tha hồ mà phối giống tốt.”
“Cứ thằng cán bộ nào bị kỷ luật cho làm thầy hết. Thế cho nhanh xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội,” danh khoản “Linh Chu” kết. (Tr.N) [kn]















































































