COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Hàng trăm cựu chiến binh Đan Mạch tổ chức một cuộc biểu tình im lặng bên ngoài Sứ Quán Mỹ ở thủ đô Copenhagen để đáp trả việc ông Trump đe dọa thâu tóm Greenland và coi nhẹ những hy sinh của họ khi chiến đấu cho người Mỹ, hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Giêng, CBS đưa tin.
Nhiều người trong số họ đã chiến đấu bên cạnh quân đội Mỹ ở Trung Đông.

“Đan Mạch luôn sát cánh với Mỹ, và chúng tôi có mặt tại những khu vực khủng hoảng trên thế giới khi Mỹ yêu cầu. Chúng tôi cảm thấy bị chính quyền Trump, vốn cố tình coi thường sự chiến đấu của Đan Mạch bên cạnh quân Mỹ, chế giễu và làm thất vọng,” Hội Cựu Chiến Binh Và Hỗ Trợ Cựu Chiến Binh Đan Mạch nói trong một tuyên bố.
“Không lời nào có thể diễn tả được chúng tôi bị tổn thương ra sao, khi những đóng góp và hy sinh của Đan Mạch trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, hòa bình và tự do bị Tòa Bạch Ốc lãng quên,” tuyên bố viết.
Các cựu chiến binh Đan Mạch rất phẫn nộ trước những lời lẽ của Tòa Bạch Ốc, vốn coi thường quyền tự quyết của Greenland, lãnh thổ của Đan Mạch, một đồng minh NATO. Họ cũng phản đối mạnh mẽ tuyên bố của Tổng Thống Trump rằng Đan Mạch không có khả năng bảo vệ lợi ích an ninh của phương Tây ở Bắc Cực.
Hôm Thứ Bảy, ban đầu các cựu chiến binh tề tựu tại đài tưởng niệm các người lính Đan Mạch đã ngã xuống, sau đó tuần hành đến Sứ Quán Mỹ gần đó và dành năm phút mặc niệm – mỗi phút cho lục quân, không quân, hải quân, cơ quan quản lý khẩn cấp và cảnh sát Đan Mạch.
“Chúng tôi cũng muốn nói với người dân Mỹ rằng những gì ông Trump nói là sự xúc phạm đối với chúng tôi và xúc phạm các giá trị mà chúng ta đã cùng nhau bảo vệ,” ông Soren Knudsen, phó chủ tịch hội cựu chiến binh Đan Mạch, nói với AFP.
Ông Martin Aaholm, một cựu chiến binh Đan Mạch từng chiến đấu bên cạnh quân Mỹ ở Afghanistan và đã bị mất cả hai chân vì một thiết bị nổ tự chế, nói với CBS rằng ông cảm thấy “tức giận và bị phản bội” bởi những phát biểu của ông Trump về Greenland và Đan Mạch.
“Tôi đã hy sinh rất nhiều bạn bè, thân nhân, bạn gái, tất cả vì tôi được điều động giúp đỡ nước Mỹ sau vụ khủng bố 11/9,” ông cho biết.
“Tôi nghĩ nước Mỹ đã đánh mất linh hồn. Đó không phải là nước Mỹ mà tôi đã thấy khi lớn lên, khi nước Mỹ là người bảo vệ hòa bình thế giới và truyền bá dân chủ,” ông Aaholm nói thêm.
Đã có 44 binh sĩ Đan Mạch thiệt mạng ở Afghanistan, tỷ lệ thiệt mạng bình quân đầu người cao nhất trong số nước tham gia liên minh. Tám lính Đan Mạch khác hy sinh ở Iraq.
Căng thẳng càng gia tăng hôm Thứ Ba khi 44 lá cờ Đan Mạch – mỗi lá cờ tượng trưng cho mỗi binh sĩ Đan Mạch thiệt mạng ở Afghanistan – đặt trước đại Sứ Quán Mỹ bị nhân viên đại sứ quán tháo xuống.
Sau đó, Sứ Quán Mỹ xin lỗi và đặt cờ Đan Mạch trở lại vị trí cũ. (NNL) [dt]

































































