Văn Lan/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Đông đảo cựu học sinh và thân hữu về tham dự Đại Hội IV do cựu học sinh Trần Lục tổ chức hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Tám, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim, trong không khí ấm áp, gắn kết tình bạn giữa các trường trung học ngày xưa.

Theo ban tổ chức, đây là đại hội đông nhất từ trước tới nay của trường Trần Lục, với sự tham dự của cựu học sinh các trường Trưng Vương, Gia Long, Bưởi-Chu Văn An, Võ Trường Toản, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Hoàng, Quốc Học-Đồng Khánh Huế, Nguyễn Bá Tòng. Đại hội cò sự tham gia của các nhóm múa Mai Lan, Tơ Vàng, nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật Tiếng Thời Gian, Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH, trong tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Sau giây phút chào cờ khai mạc và phút tưởng niệm, để tỏ lòng tôn sư trọng đạo, nghi thức trang trọng khi quý thầy cô được mời lên sân khấu, để học trò được bày tỏ tấm lòng biết ơn thầy cô đã bao năm miệt mài trao dồi kiến thức, dạy dỗ bao thế hệ nên người.
Các thầy cô của trường tham dự đại hội gồm các cô Lữ Cam Thảo, Lục Lê Liên, Nguyễn Minh Khánh, thầy Đỗ Kim Bảng và phu nhân.

Ông Phạm Gia Đại, cựu học sinh Trần Lục, trưởng ban tổ chức đại hội, cho biết ngôi trường tư thục danh tiếng này thành lập dưới tên Trần Lục từ năm 1950 tại Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình. Năm 1954, sau khi Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước, trường Trần Lục cùng một số trường như Chu Văn An, Trưng Vương,.. di cư vào Nam, nhưng trường vẫn mang tên là Trần Lục. Năm học 1972-1973, trường đổi tên thành trường công lập Nguyễn Du, tọa lạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu tại khu vực Tân Định, Sài Gòn.
Vì đây là trường trung học Đệ Nhất cấp, chỉ có từ Đệ Thất (lớp Sáu) đến Đệ Tứ (lớp Chín), nên học sinh của trường khi lên trung học Đệ Nhị cấp phải chuyển sang những trường khác. Nhiều cựu học sinh Trần Lục chuyển sang trường Bưởi-Chu Văn An Sài Gòn. Vì thế, buổi hội ngộ cũng có các cựu học sinh Chu Văn An, cũng là cựu học sinh Trung Học Trần Lục về tham dự.

Ông Phạm Gia Đại chia sẻ: “Trong số các cựu học sinh về dự đại hội, đa số cựu học sinh vào học lớp Đệ Thất từ năm 1958, đến nay là đúng 68 năm, là mốc thời gian dài và có ý nghĩa. Chính vì thế, nên cựu học sinh Trần Lục đứng ra tổ chức buổi họp mặt hôm nay, mục đích là để các thầy cô, bạn cũ có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự và ôn lại những chuyện vui buồn khi còn dưới mái trường Trần Lục thân yêu.”
Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, cựu giáo sư của các trường Trần Lục và Nguyễn Du từ 1960 đến 1975, định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1980. Ông cũng là nhạc sĩ nổi tiếng qua nhiều ca khúc sáng tác từ trước 1975 như “Bước Chân Chiều Chủ Nhật,” “Mùa Thi,” “Mưa Đêm Ngoại Ô,” “Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình” (viết chung với nhạc sĩ Y Vân), “Tiếng Hò Thôn Vỹ,” “Hẹn Em Mùa Xuân Thắm,” “Muộn Màng,” “Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu,” “Khúc Hát Ngày Mai,” “Trắng Đêm Kỷ Niệm,” “Chủ Nhật Buồn,”…

Sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, thầy Đỗ Kim Bảng về dạy tại Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, sau đó là giáo sư trung học đệ nhất cấp trường Trần Lục và trường Nguyễn Du. Sau 1975, ông qua Mỹ vẫn tiếp tục được dạy học, nay đã nghỉ hưu.
Ca khúc “Mùa Thi,” sáng tác Đỗ Kim Bảng, do các thế hệ học sinh năm xưa trình bày, để nhớ về tâm trạng vui mừng và đau khổ cay đắng của bao thế hệ học trò qua những mùa thi.

Chương trình văn nghệ trong đại hội với nhiều ca khúc do các cựu học sinh và thân hữu trình bày, đặc biệt với ca khúc “Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình,” sáng tác của thầy Đỗ Kim Bảng, do MC Thụy Lan trình bày, tràn đầy tình cảm với nỗi nhớ mong người trai chiến đấu mau chóng trở về.
Nhân dịp này, thầy Đỗ Kim Bảng giải thích ca khúc này có hai lời. Trong lời một, là bài tình ca thuần túy, nói lên nỗi lòng của người em gái hậu phương mong chờ người trai của lòng mình đang chiến đấu, mau chóng sớm trở về nơi quê nhà. Nhưng với nhạc sĩ Y Vân, bài hát “Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình” khi được viết lại trong lời hai, trở thành một bài ca chiêu hồi, kêu gọi người cán binh Cộng Sản mau chóng trở về với chính nghĩa quốc gia, với những câu kết “Em mơ một bàn tay/Làm dịu đôi má gầy/Để hận thù thành bóng mây, để đời lại ấm vui trọn tình trong đôi tay/Anh ơi! Em chờ trên bến ngày xưa/Phương Nam em chờ trên bến ngày xưa.”

Và cũng chính bài hát này khiến hàng trăm ngàn cán binh Cộng Sản lầm đường lạc lối, thức tỉnh hồi chánh, buông súng quay về với chính nghĩa quốc gia, nơi miền Nam có người em gái hậu phương đang ngày đêm thương nhớ mong chờ.
Những sự kiện như đại hội của trường Trần Lục giúp các thế hệ học sinh ngày xưa nhớ lại tình thầy trò, tình đồng môn ra sao, cũng nhằm nhắc nhở con cháu ngày nay ở Mỹ hiểu được thời xưa, tuy đất nước còn nghèo nhưng dù hàng chục năm trôi qua, tình thầy trò, bạn hữu vẫn luôn cao quý, thắm thiết như ngày nào. [dt]

































































































































































